20/05/2025 06:00
|
Tối 24/1/2025, ông Hợp rời nhà một người quen trên đường Nguyễn Viết Xuân để về nhà. Khi vừa đi xuống đường, ông bất ngờ bị một người điều khiển xe máy trong tình trạng say rượu tông trúng. Cú va chạm mạnh khiến ông ngã đập đầu xuống đường, chấn thương nghiêm trọng. Người dân gần đó lập tức gọi cấp cứu và thông báo cho gia đình.
Bà Thủy (vợ ông Hợp) vẫn còn ám ảnh cái khoảnh khắc kinh hoàng khi nhận được tin báo. Bà kể trong nghẹn ngào: Lúc nghe người ta gọi điện báo, tôi chỉ kịp lao ra khỏi nhà, chẳng kịp mang gì theo. Đến nơi thì thấy ổng nằm bất động, máu chảy đầy đầu. Tôi chỉ biết khóc, miệng lắp bắp gọi tên mà ổng không phản ứng gì cả.
Ông Hợp được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi sơ cứu, các bác sĩ khuyến cáo cần chuyển viện gấp. Trong cơn hoảng loạn, bà Thủy cùng con trai lớn tức tốc đưa ông xuống Bệnh viện Quân y 211 (tỉnh Gia Lai) để tiếp tục giành giật sự sống. Đến chiều ngày 25/1, ông Hợp may mắn vượt qua cửa tử, nhưng vẫn hôn mê sâu, tổn thương não nghiêm trọng. Ông mở mắt, nhưng không còn nhận thức. Không nói, không cử động, chỉ nằm bất động.
Bốn tháng trời, bà Thủy túc trực bên chồng nơi bệnh viện. Gần như không có đêm nào bà được ngủ trọn giấc. Lo thuốc men, lo ăn uống, lo chi phí điều trị, tất cả dồn lên đôi vai người phụ nữ vốn đã không khỏe mạnh. Từng viên thuốc, từng hộp sữa, từng miếng băng gạc đều là những nỗi lo không dứt.
Ngày 12/5, ông Hợp được đưa về nhà. Căn nhà nhỏ vốn là chốn sum vầy giờ đây trở thành một “phòng bệnh dã chiến”. Ông Hợp nằm đó, mọi sinh hoạt đều phải phụ thuộc hoàn toàn vào vợ, con. Từ việc xoay trở người, lau rửa, đút ăn, đến thuốc uống, theo dõi diễn biến sức khỏe đều do bà Thủy đảm nhận.
Trước tai nạn, ông Hợp làm thợ xây, còn bà Thủy phụ hồ theo chồng. Hai vợ chồng tuy cực nhọc nhưng luôn thương yêu nhau, cùng nhau chắt chiu từng đồng để nuôi hai người con ăn học. Bà Thủy bị bệnh xương khớp, không thể làm việc nặng đều đặn, nhưng vẫn cố theo chồng để phụ thêm đồng ra đồng vào. Tai nạn giáng xuống, gánh nặng dồn cả lên vai bà, trong khi chính bà cũng đang dần kiệt sức.
Ông bà có hai người con. Con trai lớn đã tốt nghiệp đại học, nhưng chưa có công việc ổn định. Từ ngày cha gặp nạn, anh tạm gác việc riêng để ở nhà phụ mẹ chăm sóc. Người con út đang học năm cuối đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh, mọi chi phí học hành cũng trông chờ vào mẹ. Một bên là cha nằm liệt giường, một bên là học phí chồng chất, cuộc sống của cả nhà càng trở nên khó khăn.
Bà Thủy chia sẻ: Bây giờ ổng chỉ nằm đó, phải có người luôn bên cạnh xoay trở, lau người, đút ăn, thuốc thì cứ mỗi ngày mấy loại. Tôi không làm ra tiền, con thì chưa có việc, không biết xoay xở sao cho đủ.
Dù mệt mỏi và đôi lúc muốn gục ngã, nhưng bà Thủy vẫn kiên cường đứng vững. “Chừng nào ổng còn sống, là còn hy vọng. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu” - bà nói nhẹ nhàng, ánh mắt đầy nghị lực.
Chúng tôi viết những dòng này với mong muốn lan tỏa một lời kêu gọi sẻ chia từ cộng đồng. Một sự giúp đỡ dù nhỏ cũng sẽ là điểm tựa để bà Thủy có thêm nghị lực tiếp tục chăm chồng, lo cho con. Một tấm lòng nhân ái cũng có thể thắp lên hy vọng nơi mái nhà đang thiếu vắng tiếng cười ấy.
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ trực tiếp với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy ở tại số nhà 164, đường Thi Sách, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum. Hoặc ủng hộ qua số tài khoản: 5100205206138 - AGRIBANK - Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thanh Thủy.
Y Đô