Thiêng liêng ngày đón anh về

28/05/2025 05:44

Khi bình minh vừa ló rạng, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Ngọc Hồi đã rất đông người. Những bước chân chậm rãi của người dân, cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ và thân nhân liệt sĩ cùng hòa vào không khí trang nghiêm, xúc động của Lễ viếng, truy điệu và an táng 26 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia, được Đội K53 (Bộ CHQS tỉnh) quy tập trong mùa khô 2024 - 2025.
Trong không khí thành kính, trang nghiêm, các đại biểu xúc động tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: DN

 

Tới dự lễ truy điệu, dâng hương và cùng đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng, Thiếu tướng Vilatou Vorlachith - Chỉ huy trưởng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Chăm-pa-sắc (Lào) xúc động chia sẻ: Trong mùa khô vừa qua, Đảng bộ, chính quyền, Ban công tác đặc biệt và nhân dân tỉnh Chăm-pa-sắc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban công tác đặc biệt và Đội K53 tỉnh Kon Tum tìm kiếm, quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Lào. Chúng tôi không bao giờ quên sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa và sự hy sinh của bộ đội Việt Nam.

Ông Cương và bà Lan dâng hương lên phần mộ các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Ngọc Hồi. Ảnh: D.N

 

Dù nhà ở khá xa địa điểm tổ chức buổi lễ nhưng cựu chiến binh Lê Thị Lan, trú tại thôn 3, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi có mặt từ sớm. Được con chở đến nghĩa trang, bà tranh thủ dâng hương lên từng phần mộ liệt sĩ trước khi buổi lễ bắt đầu.

Bà Lan bùi ngùi nói: Tôi đến đây để tri ân, tưởng nhớ các liệt sĩ đã anh dũng ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Thương lắm, bao nhiêu năm nằm lại nơi đất khách quê người, nơi rừng sâu núi thẳm. Đất nước thống nhất 50 năm rồi mới trở về được quê hương. Năm nào cũng vậy, dù bận nhiều việc gia đình tôi cũng đều gác lại hết để tới đây dự lễ và dâng hương lên các phần mộ của các anh.

Cũng từ sáng sớm, cựu chiến binh Đinh Công Cương, ở tổ dân phố 6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi lặng lẽ đến nghĩa trang dâng hương cho đồng đội. Ông Cương từng cầm súng chiến đấu trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc và hiểu sâu sắc giá trị của độc lập.

Ông nghẹn ngào chia sẻ: Chứng kiến những buổi lễ thế này lòng đau xót lắm. Để Tổ quốc mãi trường tồn, để người dân được no cơm, lành áo biết bao người đã ngã xuống. Tôi mong thế hệ trẻ hiểu được giá trị của hòa bình, biết “Uống nước nhớ nguồn” để từ đó sống xứng đáng với hy sinh của cha ông.

Xác định công tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ là mệnh lệnh từ trái tim nên cán bộ, chiến sĩ Đội K53 đã không quản nắng mưa, gian khổ; sàng lọc, đánh giá thông tin kỹ lưỡng; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chuyên trách, chính quyền địa phương và nhân dân nước bạn để đưa được nhiều nhất liệt sĩ về an nghỉ trong lòng đất mẹ.

Địa bàn tìm kiếm trải dài trên nhiều huyện vùng sâu, vùng xa của ba tỉnh Nam Lào (Chăm-pa-sắc, Attapư, Sê Kông) và tỉnh Ratanakiri (Campuchia); địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, thậm chí còn tiềm ẩn bom mìn chưa nổ. Một số cán bộ, chiến sĩ bị đổ bệnh, thậm chí bị thương khi đang làm nhiệm vụ, nhưng không một ai lùi bước.

Cùng đồng đội chuẩn bị kỹ lưỡng công tác tổ chức để buổi lễ được diễn ra trang trọng, Thượng tá Lý Huỳnh Kiên - Chính trị viên Đội K53 chia sẻ, xác định quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp nhưng hết sức cao cả và thiêng liêng nên cán bộ, chiến sĩ Đội K53 đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và sự tri ân sâu sắc, trong hơn 6 tháng thực hiện nhiệm vụ, Đội K53 đã khảo sát, xác minh trên 650 thông tin về liệt sĩ; tổ chức đào bới, tìm kiếm ở 19 huyện thuộc 3 tỉnh Nam Lào và 6 huyện ở tỉnh Ratanakiri (Campuchia) với tổng khối lượng đất, đá đào bới lên đến 2.500m³.

Kết quả, tìm kiếm, quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ. Đây là số lượng hài cốt liệt sĩ được tìm thấy nhiều nhất trong 10 năm qua, vượt chỉ tiêu mà Ban Chỉ đạo 515 tỉnh giao. Trong đó, có 4 hài cốt được tìm thấy tại tỉnh Chăm-pa-sắc, 12 hài cốt tìm thấy tại tỉnh Attapư và 10 hài cốt được tìm thấy tại tỉnh Ratanakiri (Campuchia).

Hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là một chặng đường dài và đầy thử thách nhưng bằng trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc, những người lính Đội K53 vẫn tiếp tục lên đường mỗi khi mùa khô tới, bởi ngày nào còn liệt sĩ nằm lại nơi đất khách, thì ngày đó lòng người ở lại còn day dứt, chưa yên.

26 bộ hài cốt liệt sĩ được đặt trang trọng trong những chiếc quách nhỏ, bao quanh là lá cờ Tổ quốc. Trong tiếng nhạc Hồn tử sĩ, xúc động và thiêng liêng ngày đón các anh trở về, những người tham dự đều bày tỏ lòng thành kính, tiếc thương và biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú đã dành trọn thanh xuân, anh dũng chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả.  

Dương Nương

Chuyên mục khác