21/06/2021 10:42
Chuẩn bị sẵn sàng trước khi lên tàu ra biển khơi
Chuyến đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ hải quân, kết hợp tuyên truyền về công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo ở vùng biển phía Tây Nam của Tổ quốc vào đầu năm 2019, tỉnh Kon Tum được Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng) đề nghị cử 8 phóng viên tham gia đoàn. Tôi và phóng viên Trần Văn Phúc được Ban Biên tập Báo Kon Tum cử tham gia theo yêu cầu của tỉnh. Đây là chuyến đi cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị và hiểu biết thêm về công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của cán bộ, chiến sĩ hải quân.
Thú thật, trước lúc lên đường tôi hơi băn khoăn lo lắng, liệu rằng sức khỏe của bản thân mình có bảo đảm cho chuyến công tác dài ngày trên biển khơi để thực hiện nhiệm vụ? Nhưng tôi xác định đây là chuyến đi đầy vinh dự, tự hào không phải ai cũng may mắn có được, vì thế tôi háo hức chờ đợi ngày lên đường ra với biển đảo.
Đến sáng 4/1/2019, tất cả thành viên tham gia Đoàn công tác có mặt tại thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Chiều 4/1/2019, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức gặp mặt các thành viên Đoàn công tác để phổ biến một số quy định cho cuộc hành trình. Có trên 100 thành viên tham gia chuyến công tác; bao gồm cán bộ, chiến sĩ hải quân, phóng viên các cơ quan báo chí trong nước, cán bộ công nhân viên các đơn vị kết nghĩa với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.
|
Trên 100 thành viên chia thành 2 đoàn. Một đoàn đi thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện Côn Đảo, một số Nhà giàn DK1 và các đảo nổi ven biển phía Tây Nam; một đoàn đi thăm 10 Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam. 8 thành viên đoàn Kon Tum được phân tham gia Đoàn công tác thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các Nhà giàn DK1.
Sau khi họp xong, tới phần kiểm tra sức khoẻ, dù trước đó mọi người đã nộp giấy chứng nhận sức khoẻ của cơ quan y tế địa phương cấp. Qua khám sàng lọc, có vài thành viên phải ở lại vì không đảm bảo sức khoẻ cho chuyến đi... Đây là quy định bắt buộc của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thành viên trong hành trình dài ngày lênh đênh trên biển cả.
Tối đó, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức bữa tiệc thân mật. Chúng tôi từ khắp mọi miền đất nước hội tụ về tham gia chuyến công tác bắt đầu giao lưu với cán bộ, chiến sĩ hải quân và làm quen với các đồng nghiệp. Buổi tiệc diễn ra trong không khí cởi mởi, chân tình, vui vẻ, hoà đồng, thể hiện tình đoàn kết quân dân, đã để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc.
12 ngày đêm lênh đênh trên biển và những gặt hái
Tất cả 8 thành viên đoàn Kon Tum đi cùng với hơn 50 người khác trên Tàu Trường Sa 08. Sáng 5/1, sau khi tổ chức nghi lễ chào cờ, 2 tàu rẽ 2 hướng khác nhau, bắt đầu cuộc hành trình 12 ngày đêm lênh đênh trên biển.
Trong 12 ngày đêm ấy, chúng tôi cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm việc, cùng sinh hoạt trên tàu. Thời tiết khi ấy sóng to gió lớn nên con tàu cứ lắc lư, bồng bềnh suốt cuộc hành trình. Nhiều thành viên trong đoàn bị say sóng, nôn mửa “ra mật xanh mật vàng”, nằm li bì nhiều ngày liền.
|
Rất may, tôi không rơi vào tình huống đó nên làm việc rất hăng say. Tôi đề xuất với Trưởng đoàn - Đại tá Nguyễn Quốc Văn, Phó Chính uỷ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho phép tiếp xúc với tất cả cán bộ, chiến sĩ hải quân trên tàu, kể cả cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên Nhà giàn DK1 để tìm hiểu về cuộc sống, sinh hoạt, công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo. Nhờ vậy, tôi có dịp tiếp xúc, trò chuyện với nhiều cán bộ, chiến sĩ như Thiếu uý Nguyễn Xuân Tường, Đại uý Trịnh Trọng Nghĩa, Thiếu tá Nguyễn Văn Phơn...
Do sóng to gió lớn, tàu khó tiếp cận được các nhà giàn nên Đoàn công tác chỉ chúc Tết, động viên cán bộ chiến sĩ nhà giàn qua bộ đàm, còn quà Tết thì được xuồng chuyên dụng chuyển tới cho các anh. Trong số 10 nhà giàn, chúng tôi chỉ lên được Nhà giàn DK1/19 và được phép tác nghiệp trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Được bước chân lên nhà giàn, đó là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong gần 30 năm làm báo của mình.
Sau chuyến đi, tôi đã viết gần 10 bài báo cho chuyên mục “Hướng về biển đảo” trên Báo Kon Tum và thực hiện một phóng sự ảnh mô tả về cuộc sống, sinh hoạt, công tác của cán bộ, chiến sĩ trên Nhà giàn DK1; trong đó có bài “Chuyện chưa kể về Nhà giàn DK1” được trao giải A Giải báo chí năm 2019 của tỉnh.
Và cái được hơn tất cả là tôi được hiểu biết hơn, trân trọng hơn về những vất vả, khó khăn, sự hy sinh, anh dũng của những người lính hải quân đang ngày đêm can trường bám biển thực hiện nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó - bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Quang Định