27/05/2025 06:01
|
Chúng tôi được đón tiếp bởi anh A Goan, người Xơ Đăng, một trong những thành viên tích cực tham gia phát triển du lịch tại đây. Anh A Goan là thành viên tổ “ship đơn” - có nhiệm vụ chăm sóc, hỏi han và đáp ứng mọi nhu cầu của du khách về ăn uống, vui chơi và các dịch vụ tại điểm du lịch, đảm bảo mỗi du khách khi đến đây đều có trải nghiệm tốt nhất.
Sau cái bắt tay thật chặt, anh dẫn chúng tôi dạo quanh điểm du lịch. Con đường bê tông nhỏ dẫn vào suối Đăk Lôi được bao phủ bởi hàng cây cao su xanh mướt. Chậm rãi cất bước trên con đường, chúng tôi được đắm chìm trong không khí trong lành, dịu mát của núi rừng. Hơi nước nhẹ nhàng bốc lên, mang lại cảm giác dễ chịu, mát rượi.
Đến khu vực suối, dừng lại dưới mỗi tán cây già lâu năm rợp bóng mát, anh A Goan say sưa giới thiệu: Ở đây, chỗ nào cũng có thể làm nơi nghỉ ngơi, sinh hoạt cho du khách. Chúng tôi hướng đến sự hòa hợp với thiên nhiên, giữ gìn cảnh quan nên chỉ cải tạo, không phá vỡ. Khách đến đây được thả hồn trong tiếng suối chảy, tiếng chim hót, hòa mình với thiên nhiên, nên ai cũng thích thú.
|
Suối Đăk Lôi nằm yên bình giữa núi rừng hoang sơ, mang vẻ đẹp trong trẻo. Dòng nước trong vắt luồn lách qua những tảng đá phủ đầy rêu xanh, nghe róc rách thật vui tai. Sau những lúc vui chơi trên bờ, du khách có thể thỏa thích tắm mát, đắm mình trong dòng suối trong lành, mang lại cảm giác dễ chịu, tỉnh táo và thư giãn lạ thường. Trên cao, những tán cây rừng rợp bóng mát, tiếng chim ríu rít vang vọng. Tất cả tạo nên khung cảnh thanh bình, tách biệt hẳn với nhịp sống ồn ào nơi phố thị.
Anh A Goan kể, từ bao đời nay, người Xơ Đăng nơi đây xem suối Đăk Lôi như một phần máu thịt của mình. Dòng suối không chỉ cung cấp nước sinh hoạt, thực phẩm từ thiên nhiên mà còn là nơi diễn ra nhiều nghi lễ truyền thống, gắn với những truyền thuyết thiêng liêng được cha ông truyền lại. Chính vì thế, suối Đăk Lôi luôn được người dân gìn giữ, trân quý. Khi địa phương có chủ trương phát triển du lịch cộng đồng, bà con đồng lòng hưởng ứng, chung tay bảo vệ cảnh quan, giữ gìn vẻ đẹp nguyên sơ của dòng suối để phát triển bền vững.
Điểm du lịch cộng đồng suối Đăk Lôi hiện do Hợp tác xã Nông nghiệp – Dịch vụ – Du lịch Ngọc Réo (xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà) trực tiếp quản lý. Đây là mô hình hợp tác xã kiểu mới, hướng đến phát triển du lịch sinh thái bền vững gắn với nông nghiệp sạch và bảo tồn văn hóa tại chỗ. Trong đó, suối Đăk Lôi được xác định là sản phẩm du lịch chủ lực, mang tính đặc trưng của địa phương đang được HTX và chính quyền địa phương tập trung huy động nguồn lực đầu tư, khai thác.
Bà Phạm Thị Mây – Chủ tịch UBND xã Ngọc Réo cho biết, từ đầu tháng 4/2025, chính quyền xã đã tích cực hỗ trợ, phối hợp cùng HTX Nông nghiệp – Dịch vụ – Du lịch Ngọc Réo để kiện toàn bộ máy, củng cố các điều kiện và phát triển các dịch vụ phục vụ du khách tại suối Đăk Lôi. Mục tiêu là xây dựng mô hình du lịch cộng đồng được quản lý bài bản, định hướng phát triển lâu dài. Các thành viên trong HTX được phân công theo tổ, nhóm đảm trách từng phần việc như giữ xe, bảo vệ, nấu ăn, dẫn tour, tạo cảnh quan, đảm bảo an ninh trật tự, chất lượng dịch vụ.
|
Hiện khu vực suối Đăk Lôi có hơn 20 căn chòi nghỉ và vui chơi được dựng từ vật liệu truyền thống như tre, lồ ô, lá tranh do chính bà con địa phương góp công, sức để làm. Ngoài ra, điểm du lịch còn có nhà trưng bày sản phẩm địa phương, khu homestay, hệ thống điện chiếu sáng cùng nhiều hạng mục phụ trợ khác đang tiếp tục được hoàn thiện. Tại đây còn phát triển các nhóm sản xuất hàng thủ công như đan lát, dệt thổ cẩm; chế biến thực phẩm sạch, mang đặc trưng riêng (bầu bí, cà đắng, rau dớn, đọt mây…).
|
Ngoài cảnh quan nguyên sơ, suối Đăk Lôi còn thu hút du khách bởi những sản vật bình dị, món ăn đậm chất núi rừng. Trên đường bê tông dẫn vào suối, gian hàng cơm lam gà nướng Mẹ Sở của chị Y Hương (thành viên Tổ chế biến) luôn đông khách ghé thăm để thưởng thức gà nướng cơm lam đặc trưng, cá nướng, rau rừng, rau dớn xanh mướt, đậm vị núi rừng.
Bên bếp than hồng, chị Y Hương đang miệt mài nướng gà, quay trở những ống cơm lam thơm phức. Chị chia sẻ: Từ khi xã vận động phát triển du lịch, tôi cũng mạnh dạn đầu tư gian hàng với các vật dụng để phục vụ du khách, học cách làm món ăn hấp dẫn, bắt mắt hơn. Như món cơm lam, bà con Xơ Đăng trước đây chỉ nấu để mang đi rẫy. Giờ khách du lịch thích ăn, tôi nghiên cứu để vừa giữ hương vị truyền thống, vừa làm cho món ăn đặc sắc hơn bằng cách thêm các gia vị phù hợp. Từ đó vừa có thu nhập trang trải cuộc sống, vừa giữ được những nét truyền thống, làm du khách nhớ đến người Xơ Đăng nơi đây.
|
Ngoài trải nghiệm cảnh quan và ẩm thực, du khách đến suối Đăk Lôi còn có cơ hội hòa mình vào không gian văn hóa bản địa với các hoạt động hấp dẫn, đặc biệt là vào dịp cuối tuần hoặc lễ, tết.
Chị Đặng Hoài Phương Trân – du khách đến từ tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: “Kon Tum quả thật có nhiều điều đặc sắc. Tôi đã theo dõi nhiều điểm du lịch sinh thái khác trên mạng xã hội, trong đó, có suối Đăk Lôi bấy lâu nay, giờ mới có dịp đến để trải nghiệm. Ở đây người dân thân thiện, mến khách. Tôi thích nhất là được tự tay nhóm lửa, nướng gà, cá suối và nghe kể những câu chuyện hay về vùng đất này thời xa xưa.
Chia sẻ về định hướng phát triển du lịch tại Điểm du lịch cộng đồng suối Đăk Lôi, bà Phạm Thị Mây - Chủ tịch UBND xã Ngọc Réo cho biết: Chúng tôi xác định du lịch cộng đồng gắn với sinh thái là hướng đi lâu dài, bền vững. Việc bảo tồn văn hóa, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên luôn được đặt lên hàng đầu. Địa phương sẽ tiếp tục kêu gọi các nguồn lực đầu tư, phối hợp, hỗ trợ cho đơn vị làm du lịch, hướng dẫn người dân làm du lịch đúng cách và từng bước chuyên nghiệp hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm.
Từ đầu năm 2025 đến nay, suối Đăk Lôi đã đón gần 10.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm, mang về doanh thu khoảng 130 triệu đồng. Dù con số chưa lớn nhưng đây là tín hiệu tích cực cho một mô hình du lịch cộng đồng vừa mới phát triển, đang từng bước hoàn thiện. Quan trọng hơn hết là người dân nơi đây đã thay đổi tư duy, biết trân trọng và khai thác chính bản sắc văn hóa, cảnh quan thiên nhiên để làm du lịch, góp phần nâng cao đời sống.
Chuyến đi trải nghiệm tại suối Đăk Lôi khép lại trong nhiều lưu luyến, để lại những ấn tượng khó quên trong lòng chúng tôi. Đây thật sự là điểm đến không thể bỏ qua trên hành trình khám phá, trải nghiệm văn hóa thiên nhiên của đất và người Kon Tum.
Hoàng Thanh