Kiến tạo kỷ nguyên vươn mình

02/02/2025 07:08

Xuân Ất Tỵ này, Đảng ta tròn 95 tuổi (3/2/1930-3/2/2025). 95 năm, dưới sự dẫn dắt của Đảng tiên phong - tiên phong về lý luận, tiên phong về hành động - đất nước ta đã viết nên những trang sử vẻ vang, hào hùng. Luôn hướng về phía trước với bao khát vọng, bằng bản lĩnh chính trị được rèn luyện qua 95 mùa xuân, bằng sức sáng tạo luôn tươi mới “như chồi non lộc biếc”, Đảng ta tiếp tục gánh trên vai sứ mệnh lớn lao, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình.

Đảng ta, từ một Đảng mới được thành lập đã lãnh đạo nhân dân cả nước vùng lên Tổng khởi nghĩa tháng Tám, giành chính quyền về tay nhân dân, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong hai cuộc kháng chiến, Đảng ta lãnh đạo nhân dân nhất tề đứng dậy trong hai cuộc kháng chiến, giành độc lập tự do cho dân tộc. Đất nước độc lập, non sông thu về một mối, Đảng ta tiếp tục lãnh đạo nhân dân bước vào công cuộc đổi mới và đã đem lại những thành quả đáng tự hào, mà Đảng ta trong các văn kiện liên tục nhấn mạnh: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Thành quả đó, sự đổi thay tích cực đó không chỉ chứng minh tính đúng đắn trong chủ trương, đường lối của Đảng mà còn cho chúng ta niềm tin vững chắc vào thành công của sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. Niềm tin đó được bồi đắp, được chứng minh qua những trang sử chói lọi của dân tộc, qua những kỳ đại hội đánh dấu những chiến lược, những quyết định mang tầm tư duy vượt thời đại. Niềm tin đó chính là điểm tựa tinh thần lớn lao, niềm tin đó bắt nguồn từ khát vọng “Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai cùng cường quốc năm châu” như Bác Hồ hằng mong muốn.

Thành phố Kon Tum ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: NP

 

Tất nhiên, trong suốt chặng đường ấy không phải khi nào cũng rộng thênh thang, cũng đầy hoa thơm quả ngọt mà có những giai đoạn, những thời điểm cũng gập ghềnh gian khó, tưởng như vận nước “nghìn cân treo sợi tóc”. Nhưng, qua sóng cả càng thêm vững tay chèo. Trước những vận hội, thời cơ cũng như khó khăn, thử thách luôn đan xen, Đảng ta đã chèo lái, đưa đất nước ta vượt qua bao thác ghềnh, đứng vững và ngày càng phát triển.

Nhưng, “không ngủ quên trên vòng nguyệt quế”, Đảng ta với ý chí, khát vọng, quyết tâm chính trị cao đã xác định bắt đầu từ Đại hội XIV đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình. Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đó chính là mệnh lệnh của công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ, trong tầm nhìn không chỉ năm 2030, mà còn tới năm 2045, dưới ngọn cờ của Đảng. Và nhìn sâu hơn, đó cũng là sự tiếp bước mục tiêu kể từ năm 1930, khi Đảng ta vừa ra đời. Cả dân tộc cùng đoàn kết, đồng lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng để kiến tạo kỷ nguyên mới, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển, là dân giàu, nước mạnh, xã hội xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc năm châu.

  Khát vọng đó, quyết tâm đó là khát vọng chung, là quyết tâm chung của Đảng ta, của toàn dân tộc ta, là mục tiêu và cũng là nét chủ đạo trên con đường đưa đất nước ta bước vào thời kỳ mới. Khát vọng càng cao, khó khăn, thách thức càng nhiều, đòi hỏi càng phải có quyết tâm cao độ. Chính vì vậy, hơn bao giờ hết mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân càng phải nêu cao ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đoàn kết để hòa chung trong khát vọng, trong quyết tâm vươn mình của dân tộc.

Hòa chung trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, Kon Tum là vùng đất luôn ẩn chứa sức mạnh nội sinh và đã có nhiều đóng góp để cùng cả nước làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc. Chính sức mạnh nội sinh, sức mạnh đoàn kết mà chỉ 6 tháng sau khi Đảng ta được thành lập, dù ở vùng miền núi xa xôi, nhiều cách trở, Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên được thành lập ngay trong nhà lao Kon Tum, đánh dấu bước ngoặt có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp của nhân dân các dân tộc tỉnh. Từ Chi bộ Đảng đầu tiên ấy, không ngừng dựng xây, phát triển, Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã trải qua 95 năm hoạt động cách mạng vô cùng phong phú, lãnh đạo tỉnh nhà chuyển hóa những nội lực, những tiềm năng, những lợi thế thành những giá trị hiện hữu trên tất cả các lĩnh vực, đưa Kon Tum phát triển vượt bậc trên mọi lĩnh vực.

Người dân Kon Tum làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương với các mô hình phát triển nông nghiệp. Ảnh: NP

 

Trong suốt chặng đường 95 năm, mỗi cán bộ, đảng viên, người dân Kon Tum đều cảm nhận rõ Đảng ta, Đảng bộ tỉnh ta hiện diện cụ thể trong đời sống hằng ngày, từ thuyết phục dẫn đường, vạch đường chỉ lối vượt qua mọi lực cản, đến động viên, chia sẻ cay đắng ngọt bùi. Bằng sức mạnh ý chí và trí tuệ, bằng những chủ trương, nghị quyết xuất phát từ yêu cầu thực tiễn cuộc sống đặt ra mà những niềm vui nho nhỏ, những ước vọng thiết thân tưởng chừng như xa xôi đã trở nên hiển hiện sống động trong mỗi gia đình, mỗi góc làng, khu phố. Những mái nhà tạm dần được xóa bỏ và thay thế bằng những ngôi nhà kiên cố. Những trường học vang tiếng ê a đọc bài con trẻ liền kề bên những rẫy vườn xanh ngát cao su, cà phê. Và ngay cả những nhu cầu thường ngày như chuyện ăn, chuyện mặc trong mỗi gia đình, từ chỗ ai nấy chỉ mong ước giản đơn “đủ cơm ăn, áo mặc” nay đói nghèo đã dần lui, chất lượng cuộc sống vươn cao và tiến tới những bữa “cơm ngon”, những bộ quần áo “mặc đẹp”.

Không dừng lại ở những kết quả đạt được, Kon Tum luôn hướng về phía trước với bao ước vọng vươn xa. Ước vọng phải đi cùng hành động, phải góp sức kiến tạo kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đó không chỉ là mệnh lệnh, là quyết tâm chính trị của Đảng bộ tỉnh mà còn là niềm tin son sắt, là sự kỳ vọng, là quyết tâm  của muôn vạn tấm lòng cán bộ, đảng viên người dân Kon Tum.

Kỷ nguyên mới có quan hệ trực tiếp tới cuộc sống của người dân, tới sự phát triển của tỉnh, của đất nước, dân tộc. Một việc làm hết sức cụ thể ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của Xuân Ất Tỵ chính là làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp, hướng đến Đại hội XIV của Đảng. Tất cả đều phải dặn lòng, làm sao để thành công của đại hội đảng bộ cấp cơ sở trở thành dịp tổng kết thực tiễn, đúc rút lý luận, tạo sự thống nhất cao về giải pháp, mục tiêu, nhiệm vụ với khát vọng chung, với quyết tâm chung là hướng đến kỷ nguyên mới của dân tộc.

Mỗi dịp xuân sang, khi đất trời rạo rực, cỏ cây vươn chồi non lộc biếc, cán bộ, đảng viên và nhân dân Kon Tum cùng cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước hân hoan, tự hào trước thay đổi lớn lao đang về trên quê hương, đất nước. Niềm hân hoan, niềm tự hào đó càng nhân lên trong Xuân Ất Tỵ này, khi một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình đến từ khát vọng cháy bỏng và niềm tin son sắt được Đảng ta kiến tạo đang rộng mở ở phía trước. Dù còn lắm thác nhiều ghềnh, nhưng dưới sự dẫn dắt của Đảng ta với trí tuệ, tầm nhìn xa trông rộng, sự chung sức, đồng lòng của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Kon Tum sẽ góp sức cùng cả nước biến những dự định, ước mong trở thành hiện thực, làm nên những mùa xuân tiếp nối, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Nguyên Phúc

Chuyên mục khác