​“Quả đấm thép” ở vùng cực bắc Tây Nguyên

20/09/2017 06:08

Ra đời trong tháng năm khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) là nỗi khiếp sợ của quân thù. Những người lính Sư đoàn 10 đã góp phần to lớn trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Ngày nay, họ lại tiếp bước trên con đường bảo vệ và xây dựng vững chắc Tổ quốc Việt Nam…

Cách đây 45 năm, giữa khói lửa ác liệt của chiến tranh, Sư đoàn 10- một trong những đơn vị chủ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam, được thành lập để đáp ứng nhiệm vụ chiến lược cách mạng ở chiến trường Tây Nguyên lúc bấy giờ. Trải qua quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10 đã lập nên những chiến công vẻ vang, "tận trung với nước, tận hiếu với dân".

Bộ đội Sư đoàn 10 giúp nhân dân xa Tan canh huyện Đăk Tô khai hoang ruộng nước. Ảnh: Đ.N

 

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Sư đoàn 10 vinh dự được giao nhiệm vụ tiến công 2 trên 5 mục tiêu chủ yếu của sào huyệt địch: Sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng tham mưu ngụy. Với khí thế thần tốc, táo bạo, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã chiến đấu dũng cảm, ngoan cường. Đúng 11 giờ 30 phút, các đơn vị của Sư đoàn 10 đã hoàn toàn làm chủ các căn cứ địch…

Hòa bình lập lại, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10 tiếp tục lên đường nhận nhiệm vụ mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trên địa bàn các vùng trọng yếu của đất nước. Năm 1987, Sư đoàn 10 trở lại Tây Nguyên để làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tây Nguyên, thực hiện ước nguyện tri ân với đồng bào Tây Nguyên, những người đã một thời “nhường cơm, sẻ áo”, hết lòng che chở, cưu mang cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn.

Trở lại địa bàn chiến lược Tây Nguyên, trong điều kiện thiếu thốn trăm bề, phải nhiều lần thay đổi vị trí đóng quân, điều kiện sống của cán bộ, chiến sĩ còn nhiều khó khăn, nhưng toàn Sư đoàn luôn đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vừa huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, vừa thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao phó.

Trong suốt 30 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn không quản ngại khó khăn, gian khổ, tìm kiếm, quy tập hàng trăm hài cốt liệt sĩ đưa về an táng tại các nghĩa trang trong nước và trong tỉnh; Sư đoàn đã xây dựng nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Sư đoàn, nhận phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng…để tưởng nhớ những người đã ngã xuống trước ngày toàn thắng.

Trong những năm qua, hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10 tăng cường về các thôn làng vùng sâu vùng xa của khu vực Tây Nguyên để làm công tác dân vận; họ tận tình hướng dẫn, giúp nhân dân phát triển kinh tế, sản xuất, ổn định đời sống sau bao năm tháng chiến tranh khốc liệt.

Chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây, bằng các khoản tự đóng góp và công sức của bộ đội, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã tặng hàng chục sổ tiết kiệm; làm mới và tu sửa hàng chục km đường giao thông liên thôn; nạo vét, đào mới hàng chục ngàn mét kênh mương nội đồng; khai hoang phục hóa hàng chục ha lúa nước; khám, chữa bệnh, cấp thuốc, cắt tóc miễn phí cho hàng ngàn lượt người; xây dựng, tu sửa hàng trăm nhà ở và nhà tình nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ và bà con các dân tộc ở các vùng khó khăn của tỉnh Kon Tum và Tây Nguyên…

Đại tá Tống Bá Phúc- Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10 chia sẻ: Phát huy bản chất, truyền thống của quân đội, ngay sau khi trở lại Tây Nguyên, Sư đoàn đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể địa phương, chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức kết nghĩa, thành lập các tổ công tác; tổ chức hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận để giúp bà con đồng bào các dân tộc, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế- xã hội, vươn lên làm giàu..

Quả thật vậy, bằng tất cả tinh thần nhiệt huyết của bộ đội cụ Hồ “đi dân nhớ, ở dân thương”, từ ngày về lại với đồng bào trên mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng, gió, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10 không ngừng tăng cường công tác dân vận, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Sư đoàn với các địa phương nơi các đơn vị đứng chân.

Sư đoàn 10 trao nhà đoàn kết quân dân ở xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy.Ảnh: Đ.N

 

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn cùng chính quyền và nhân dân địa phương không ngừng phối hợp nâng cao hiệu quả xây dựng địa bàn trước những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vừa hướng dẫn nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa vừa củng cố quốc phòng- an ninh, phòng chống lụt bão, cháy rừng…

Bằng máu, mồ hôi, tâm sức và trí tuệ của mình, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10 đã xây đắp nên 8 chữ vàng truyền thống “Đoàn kết, thống nhất, kiên cường, quyết thắng”, được Đảng và Nhà nước 2 lần tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, 12 Huân chương quân công, 36 Huân chương chiến công các hạng; được Hội đồng Nhà nước Campuchia tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất…

Bài ảnh: Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác