Xuân ấm trong những ngôi nhà tình thương

10/01/2019 06:45

​Những ngày cuối năm, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật tỉnh luôn bận rộn với những chuyến đi thăm và trao tặng “nhà tình thương” cho người khuyết tật ở khắp địa bàn trong tỉnh. Đây là những phần quà ý nghĩa trao tặng cho những mảnh đời có hoàn cảnh thiếu may mắn, giúp họ xuân về tết đến có được mái ấm khang trang và ấm áp hơn.

Buổi sớm ngày cuối năm, từ thành phố Kon Tum, Đoàn công tác của Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật tỉnh xuất phát hướng về huyện Đăk Glei, để nghiệm thu và bàn giao 2 “nhà tình thương” cho hộ Y Tô (ở thôn Xốp Nghé, xã Xốp), thuộc diện đặc biệt khó khăn khi có đến 3 người con bị khuyết tật và hộ A Dắc (ở thị trấn Đăk Glei) có 1 con gái bị khuyết tật.

Sau 3 giờ xuất phát, Đoàn công tác đã đến ngôi nhà mới xây của chị Y Tô. Ngôi nhà mới được lợp bằng ngói đỏ tươi và tường quét vôi trắng nổi bật giữa những căn nhà vách ván và nhà sàn cũ kĩ có tuổi đời vài chục năm ở thôn Xốp Nghé. Nghe tiếng ô tô dừng trước nhà, chị Y Tô vội ra mở cửa đón khách.

Căn nhà tình thương trao cho chị Y Tô tổng trị giá 60 triệu đồng do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum tài trợ 40 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Có được căn nhà mới, chị Y Tô vô cùng phấn khởi. Chị kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh của gia đình hết sức cảm động. Trước khi có căn nhà mới này, gia đình chị đã sống trong căn nhà cũ có diện tích khoảng 30m2 nhưng đã bị xuống cấp, cột nhà bị mối mọt ăn xiêu vẹo, mái tôn thủng nhiều chỗ bị nước mưa dột thấm chảy thẳng xuống nền đất vì được xây dựng cách đây đã 30 năm.

“6 năm trước, chồng tôi đau nặng lại không có tiền chạy chữa thuốc thang nên 2 tháng sau anh ấy đã mất, bỏ lại cho tôi 3 người con bị khuyết tật đau ốm triền miên. Bản thân tôi lại bị bệnh thấp khớp nặng, đi đứng rất khó khăn. Tiền sinh hoạt của gia đình phụ thuộc vào nguồn bảo trợ hàng tháng gần 1 triệu đồng của các con, không đủ chi tiêu. Hoàn cảnh như thế nên tôi không bao giờ dám nghĩ có thể làm lại ngôi nhà mới đủ để che nắng che mưa cho các con…” - chị Y Tô nghẹn ngào.

Theo ông A Đối - Phó Chủ tịch UBND xã Xốp, năm 2018, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật tỉnh đặt vấn đề với địa phương để chọn hộ người khuyết tật hỗ trợ nhà tình thương. Biết hoàn cảnh của gia đình chị Y Tô hết sức khó khăn nên xã đã đề xuất với Hội giúp cho gia đình chị.

Tháng 11/2018, sau khi có nguồn kinh phí hỗ trợ chuyển về 40 triệu đồng, gia đình chị Y Tô đã chạy vạy mượn góp thêm 20 triệu đồng nữa để xây dựng căn nhà mơ ước khang trang hơn.

Vui mừng vì có được nhà mới, chị Y Tô chia sẻ: Về nhà mới nhân dịp xuân về tết đến nên tôi cũng cố dành dụm được ít lúa nếp để làm cơm lam và nuôi được đàn gà để dành tổ chức ăn nhà mới theo phong tục ở làng và cũng là vui đón Tết Nguyên đán.   

Trao nhà cho A Dắc - hộ có con gái Y Diễm Chi bị khuyết tật. Ảnh M.T

 

Chia tay, gia đình Y Tô, Đoàn công tác trở ra thôn Long Năng, thị trấn Đăk Glei để thăm, nghiệm thu và trao biên bản hoàn thành hỗ trợ “nhà tình thương” cho gia đình A Dắc có con gái Y Diễm Chi hơn 4 tuổi bị bệnh bại não. Ngôi nhà này cũng được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum tài trợ 40 triệu đồng, gia đình đóng góp 30 triệu đồng để xây dựng với diện tích 42m2

Đang địu con gái Y Diễm Chi hơn 4 tuổi trước sân nhà mới, gặp chúng tôi, chị Y Loi - vợ anh A Dắc tâm sự:  Từ khi mới 1 tuổi, cháu Chi đã phát bệnh, nằm một chỗ và dù ăn uống bình thường nhưng chân tay càng ngày càng teo tóp lại. Gia đình thuộc diện nghèo, nhưng vợ chồng vẫn cố gắng đi làm để kiếm tiền và vay mượn thêm đưa con đi khám bệnh nhưng vẫn không khỏi. Bây giờ thì cháu đã không thể tự ngồi hoặc đi đứng được, đặc biệt không nhận biết được gì xung quanh mình. Mọi sinh hoạt hàng ngày của bé Chi đều ở trên lưng mẹ. Mẹ đi lên rẫy cũng đưa em theo.

Chị Y Loi cho biết, gần 5 năm nay, kể từ khi 2 vợ chồng cưới nhau, vì hoàn cảnh quá khó khăn nên cả gia đình chị vẫn phải ở nhờ nhà bố mẹ ruột. Được Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng và bố mẹ, anh chị ruột cho mượn thêm 30 triệu đồng, vợ chồng anh A Dắc-chị Y Loi đã xây dựng lại căn nhà kiên cố và rộng rãi hơn.

Anh A Dắc cho biết: Không còn phải sống cảnh chật chội, nhà cửa dột nát nên gia đình tôi vui lắm. Bản thân tôi sẽ cố gắng làm nương làm rẫy và đi làm thuê để kiếm thêm thu nhập trả nợ. 

Không dừng ở 2 ngôi nhà đong đầy tình yêu thương dành cho các trường hợp khuyết tật trên, trước đó, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật tỉnh cũng đã tổ chức trao tặng nhà tình thương cho gia đình anh A Điên ở thôn Đăk Giá 2 (xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi) có con gái tên Y Phi Tuyết (9 tuổi) bị bệnh tim bẩm sinh, không đi đứng được.

Gia đình ông A Điên có đến 5 nhân khẩu nhưng phải sống trong căn nhà cũ kỹ, xung quanh được che bằng tôn, rộng chưa đến 25 m2.

Anh A Điên cho biết, trước đây, gia đình anh cũng đã đưa bé Y Phi Tuyết đi chữa bệnh nhiều nơi nhưng vẫn chưa khỏi bệnh và số tiền vay nợ để đi chữa bệnh cho con gần 50 triệu đồng đến nay vẫn chưa trả được.

Thương hoàn cảnh của bé Tuyết đau bệnh nhưng phải sống trong môi trường ngột ngạt, Hội đã kêu gọi Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Kon Tum hỗ trợ 50 triệu đồng để xây lại căn nhà mới tặng gia đình A Điên.

Theo số liệu tổng hợp của Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật tỉnh, trong 2 năm (2017-2018), đơn vị đã kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ xây mới 171 căn nhà cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và những người yếu thế khác trên địa bàn tỉnh.

Hy vọng từ sự giúp đỡ, hỗ trợ của Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật tỉnh cùng các nhà hảo tâm, gia đình chị Y Tô, anh A Dắc, A Điên sẽ đón một mùa xuân thật ấm áp.

          Mai Trâm       

Chuyên mục khác