Vượt lên nghịch cảnh

07/06/2020 06:09

Tai nạn ập xuống bất ngờ khiến bố bị bại liệt, không thể tự sinh hoạt. Thương mẹ một mình gồng gánh nuôi cả gia đình, cậu học trò nhỏ Nguyễn Văn Kiệt (học sinh lớp 9B, Trường THCS Đăk La, huyện Đăk Hà) vừa phụ mẹ chăm sóc bố, đỡ đần việc nhà vừa nuôi ước mơ trở thành đầu bếp giỏi.

Là con đầu trong gia đình nghèo có 3 anh em, từ khi còn nhỏ, nhận thức được nỗi vất vả, khổ cực của bố mẹ, Kiệt đã biết nhường nhịn các em và phụ mẹ quán xuyến việc nhà. Hàng ngày, anh em Kiệt bảo ban nhau cố gắng học tập để bố mẹ không phiền lòng.

Cuộc sống đã khó lại càng thêm khó khi năm 2018, trong lúc đi làm thuê, bố Kiệt bị tai nạn. Mặc dù gia đình chạy vạy, vay mượn khắp nơi để chữa trị nhưng bệnh tình của bố Kiệt không thuyên giảm. Bố em bị liệt, không thể tự đi lại, sinh hoạt như bình thường. Kể từ đó, Kiệt và mẹ thay phiên nhau chăm sóc bố.

Gánh nặng cơm áo đè lên vai, mỗi ngày, mẹ Kiệt phải tất tả với công việc thu mua ve chai từ sáng sớm đến chiều tối. Thương mẹ vất vả, sau giờ học Kiệt lại vội vã chạy về nhà, xắn tay lo liệu cơm nước cho các em rồi chăm sóc bố. Thương bố, thương mẹ, nhiều lúc bản thân rất mệt mỏi nhưng cậu học trò nhỏ vẫn tự động viên mình phải cố gắng để vượt qua tất cả.

Gia đình khó khăn nhưng Kiệt luôn cố gắng đạt thành tích cao trong học tập. Ảnh: B.A

 

“Em thương bố mẹ nên có thể làm được gì, em đều cố gắng. Em phụ mẹ làm công việc nhà, lo chăm bố, chăm em. Hôm nào được nghỉ, em phụ mẹ chở, sắp xếp ve chai…  Em chỉ mong, sau một ngày làm việc cực nhọc, tối mẹ có thể nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật ngon” - Kiệt rưng rưng nói. 

Ngoài việc cố gắng đỡ đần mẹ, Kiệt luôn cố gắng học thật tốt để mẹ không phiền lòng. Em yêu thích môn Ngữ văn, và cũng học đều những môn khác. Những năm cấp II, Kiệt đều được xếp loại học sinh khá.

Nói về ước mơ của mình, Kiệt bảo rằng, sau này em muốn làm đầu bếp để nấu những món ăn ngon cho bố mẹ và 2 em. “Gia đình khó khăn nên em đã tính sẽ học nghề để có thể vừa học vừa làm. Nếu làm đầu bếp, nấu được những món ngon, bố mẹ và 2 em của em sẽ có sức khỏe để làm việc và học tập được tốt hơn. Em mong kiếm được nhiều tiền, phụ giúp mẹ để lo cho 2 em được đi học đến nơi đến chốn”- Kiệt tâm sự.

Cô Nghiêm Thị Hương – Giáo viên chủ nhiệm lớp 9B cho biết, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Kiệt luôn cố gắng trong học tập. Không những vậy Kiệt luôn nhiệt tình, năng nổ trong các hoạt động của trường, lớp và đoàn kết với bạn bè, trở thành tấm gương để các bạn noi theo.

“Đầu năm học, nhà trường hỗ trợ sách, vở để giúp em có thêm động lực đến lớp. Bên cạnh đó, thầy cô và các bạn trong lớp vẫn thường xuyên hỏi thăm, động viên tinh thần Kiệt bằng những món quà nhỏ. Mọi người đều hy vọng rằng Kiệt sẽ vượt lên nghịch cảnh, đạt được ước mơ của mình” - cô Hương chia sẻ.

Đó cũng là lời chúc mà tôi muốn gửi tới em - cậu học trò nghèo đầy nghị lực.    

Bình An

Chuyên mục khác