Vươn lên nhờ học hỏi từ báo chí

11/06/2025 06:01

Nhiều hộ dân, nhất là hộ người DTTS ở vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh, đã từng bước vươn lên thoát nghèo, làm giàu nhờ học hỏi kinh nghiệm sản xuất từ báo chí.
Báo Kon Tum đến với người dân tại địa phương. Ảnh: T.T

 

Theo giới thiệu của chính quyền địa phương, chúng tôi tìm đến thôn 8, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai để gặp ông Đinh Văn Xuyên (56 tuổi, dân tộc Mường), một hộ tiêu biểu sử dụng vốn vay hiệu quả và tiên phong trong việc học hỏi tri thức qua báo chí.

Năm 2012, vợ chồng ông Xuyên cùng con rời quê vào Kon Tum lập nghiệp, ban đầu làm thuê cho một công ty cao su. Đến năm 2016, tình cờ xem được thông báo cho vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội trên Đài Phát thanh và Truyền hình Kon Tum (nay là Trung tâm Truyền thông tỉnh), ông mạnh dạn vay 50 triệu đồng đầu tư trồng chuối và điều trên diện tích đất mượn từ công ty.

Không dừng lại ở đó, năm 2023, qua đọc Báo Kon Tum, được biết đến nhiều mô hình kinh tế thành công như nuôi gà, heo giống, bò, dê trên địa bàn tỉnh có điều kiện tương tự vùng đất ông đang sống, qua tự phân tích và tham khảo thêm từ những người có kinh nghiệm, ông  vay vốn, đầu tư thực hiện mô hình nuôi dê.

Dẫn chúng tôi tham quan trang trại dê khang trang, ông Xuyên chia sẻ: Nhờ theo dõi tin tức, đọc báo, xem truyền hình, tôi học hỏi được rất nhiều cách làm hay. Trước đây, tôi chưa chú trọng vệ sinh chuồng trại hay tận dụng khoảng đất trống, nay qua các lớp tập huấn của xã kết hợp với kiến thức học được trên báo chí, tôi biết cải tạo vườn tạp, trồng cỏ và chuối, làm thức ăn cho dê, đồng thời xen canh thêm các loại cây ăn quả như mít, ổi. Việc tiêm phòng, phun khử khuẩn cũng được thực hiện đều đặn để đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Hiện gia đình ông Xuyên có 5ha điều, đàn dê gần 70 con, mang lại thu nhập gần 200 triệu đồng mỗi năm (sau khi trừ chi phí). Ngoài ra, ông còn nuôi thêm gà, heo phục vụ nhu cầu gia đình. Không ngừng tìm tòi, khi thấy nhiều mô hình trồng cà phê cho hiệu quả cao trên báo chí, ông đã chủ động đầu tư trồng 1.000 cây cà phê, hy vọng mở rộng thêm nguồn thu nhập.

Câu chuyện của anh A Hnưm (43 tuổi, dân tộc Gia Rai), trú tại làng Chứ, xã Ya Ly, huyện Sa Thầy, cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần học hỏi không ngừng từ báo chí.

Anh nhớ lại: Năm 24 tuổi lập gia đình, vợ chồng tôi gần như tay trắng. Hai người phải đi làm thuê, làm mướn để lo từng bữa ăn. Không chấp nhận cảnh nghèo, tôi thuyết phục vợ vay mượn thêm chút vốn, mua 1ha đất trồng mì và hoa màu.

Thế nhưng, trồng mì không đem lại hiệu quả lâu dài, đất dần bạc màu. Không nản lòng, đầu năm 2015, vợ chồng anh quyết định trồng xen 500 cây cao su. Nhờ biết cách quản lý chi tiêu, tích lũy để tái đầu tư, đến nay gia đình anh đã phát triển được 8ha cao su, với hơn 4.000 cây đang vào kỳ kinh doanh, mỗi năm mang lại nguồn thu khoảng 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, anh còn có 4ha bời lời xen mì và hoa màu, mỗi chu kỳ thu hoạch (4-5 năm) cho thêm 100-150 triệu đồng/lần.

“Làm nông không thể làm mãi một kiểu, phải biết học thêm cái mới. Tôi xem các chương trình nông nghiệp, kỹ thuật trên truyền hình, đọc báo để cập nhật kỹ thuật từ chọn giống, đào hố đến bón phân”- anh A Hnưm chia sẻ.

Do bận việc rẫy không thể tham gia các lớp tập huấn của xã, anh coi chiếc điện thoại thông minh là “thầy giáo di động”. Tuy nhiên, anh không học tràn lan trên mạng xã hội mà chỉ học hỏi từ kênh truyền hình và báo chí chính thống cách chọn giống, đào hố, bón phân.

Không chỉ riêng ông Xuyên hay anh A Hnưm, nhiều người dân vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh đã từng bước thoát nghèo, làm giàu từ học hỏi trên báo chí.

Ham học hỏi, đời sống người dân trên địa bàn được nâng cao, kinh tế ngày càng phát triển. Ảnh: TT

 

Sóng phát thanh, truyền hình, báo điện tử được phủ rộng khắp; các ấn phẩm báo, tạp chí, đặc biệt là báo in Kon Tum và báo ảnh Kon Tum dành cho người DTTS được phát hành đến từng thôn, làng vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS đã âm thầm làm tròn sứ mệnh cung cấp thông tin hữu ích, giúp bà con cập nhật kiến thức sản xuất, phân biệt đúng - sai, dám làm điều mới.

Ngày nay, với sự phát triển của truyền thông đa phương tiện, bà con càng dễ tiếp cận thông tin hữu ích hơn. Những kiến thức từng xa lạ nay trở thành kim chỉ nam cho người dân trong hành trình làm kinh tế. Như lời ông Xuyên tâm sự: Nhờ báo chí mà tôi biết cái mình chưa biết, học được cái không ai bày, mạnh dạn làm cái chưa ai làm. Nhờ đó, đời sống gia đình ngày càng khấm khá.

Vai trò của báo chí trong việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân chính là sức mạnh mềm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở những vùng còn nhiều khó khăn. Đó cũng là minh chứng sinh động cho giá trị bền bỉ và sức lan tỏa của báo chí trong cuộc sống hôm nay.         

Thanh Tú

Chuyên mục khác