Tuổi trẻ Đăk Hà hướng về cơ sở

03/12/2020 06:03

Mặc dù gặp nhiều bất lợi do dịch bệnh Covid-19 và mưa bão, nhưng vào cuối tháng 11 này, Huyện đoàn Đăk Hà vẫn nỗ lực tổ chức Chiến dịch “Hành quân xây dựng cơ sở” năm 2020 thu hút hơn 200 đoàn viên, thanh niên của huyện cùng hướng về thôn Kon Krớk và thôn Kon Rế (xã Ngọk Réo) để thực hiện những phần việc ý nghĩa.

Sau khi hành quân từ thị trấn về cơ sở, khoảng 8h sáng, các đoàn viên thanh niên đã có mặt đầy đủ tại nhà rông của thôn  Kon Krớk.

Trong Chiến dịch này, hoạt động chính của tuổi trẻ huyện Đăk Hà là nạo vét, sửa chữa, khơi thông dòng chảy tại đập Đăk Tía nằm trên địa bàn thôn.

Dẫn các đoàn viên thanh niên đến con đập, ông A Kle - Bí thư Chi bộ thôn Kon Krớk bày tỏ: Con đập này có vai trò rất quan trọng đối với bà con trong thôn khi cung cấp nguồn nước phục vụ tưới tiêu cho hơn 10 ha đất trồng lúa, cà phê và các loại cây công nghiệp của các hộ. Tuy nhiên, theo thời gian, đập Đăk Tía đã bị bồi đắp, dẫn đến nước thay đổi dòng chảy, khiến cho ruộng, rẫy của bà con luôn trong tình trạng bị thiếu nước. Đặc biệt trong cơn bão số 9 vừa qua, lượng đất bồi càng lớn, nước gần như không còn dẫn được ra kênh mương nội đồng, công việc đồng áng của bà con vốn đã khó khăn, nay lại càng thêm vất vả. Thôn chúng tôi đã nhiều lần dự định tập trung nạo vét đất bồi, tuy nhiên vì không đủ nhân lực nên chưa thể thực hiện. Nay nghe tin các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện về giúp đỡ, bà con ai nấy vui lắm.

Dưới cái nắng gắt đầu mùa khô Tây Nguyên, hàng trăm đoàn viên, thanh niên miệt mài với công việc như bầy ong chăm chỉ. Người cầm cuốc, người cầm xẻng, người đẩy từng xe rùa đất ra khỏi vị trí bồi lấp… Cứ thế, từng phần việc được thực hiện một cách nhịp nhàng, hiệu quả trong một không khí đầy tất bật, nhiệt tình.

Nạo vét, dẫn nước tại đập Đăk Tía. Ảnh: T.T

 

Cứ khoảng mỗi 45 phút, tốp thanh niên mới lại tiến vào tiếp nhận công việc,  thay cho tốp cũ ra chỗ mát nghỉ để tránh tình trạng say nắng. Cả nam lẫn nữ trong đoàn, ai ai cũng cố gắng hết sức để phần việc được diễn ra nhanh chóng. Từ một bãi đất gần như bằng phẳng, những rãnh mương đã dần đần được hình thành từ công sức của các đoàn viên, thanh niên nạo vét, khơi thông dẫn dòng nước đến với hệ thống kênh mương của thôn.

Hơn 4 tiếng miệt mài với công việc, khối lượng công trình đã được hoàn thành, trên từng khuôn mặt của các đoàn viên, thanh niên, ai nấy đều đỏ au, đầm đìa mồ hôi, nhưng luôn rạng rỡ nụ cười.

Trở về từ đập Đăk Tía, mặt trời đã quá đỉnh đầu từ lâu, ai nấy trong đoàn cũng mệt lả và đói bụng, nhưng không khí quây quần cùng nhau trong bữa cơm trưa muộn thì thật là vui. Tiếng trò chuyện, cười nói sôi nổi của các chàng trai, cô gái xóa tan không khí yên ắng thường ngày của thôn Kon Krớk. Bà con trong thôn cũng vui vẻ bắt chuyện, mang thêm cho các đoàn viên, thanh niên đồ ăn, thức uống như  lời cảm ơn chân thành đến cả đoàn.

Điểm nhấn trong đêm đầu tiên của Chiến dịch “Hành quân xây dựng cơ sở” lần này, chính là chương trình “Đêm giao lưu văn nghệ quần chúng gắn với chào mừng thành công đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII” được tổ chức tại nhà rông thôn Kon Krớk với những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, niềm tin sắt son của nhân dân hướng về Đảng, về Bác Hồ.

Qua từng tiết mục văn nghệ, những đoàn viên, thanh niên và bà con tại địa bàn lại thêm hiểu nhau hơn. Những ca khúc sôi động của tuổi trẻ Đăk Hà mang đến quyện vào từng giai điệu cồng chiêng mà bà con dân làng thể hiện tạo nên một đêm nhạc tràn đầy màu sắc, vừa đậm nét truyền thống của đồng bào Xơ Đăng vừa mang nét trẻ trung, tươi mới của các đoàn viên, thanh niên.

Kết thúc đêm giao lưu, các đoàn viên, thanh niên chia từng nhóm, đến từng gia đình để cùng sinh hoạt, nghỉ ngơi với bà con. Đây cũng là dịp trải nghiệm thực tế để mỗi người có thêm những cảm nhận về cuộc sống nơi đây, thấu hiểu được những khó khăn, vất vả tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa,  từ đó nâng cao tinh thần sẻ chia, giúp đỡ, hướng đến cộng đồng. 

Sáng ngày thứ 2 của Chiến dịch, Huyện đoàn Đăk Hà phối hợp với Nhóm thiện nguyện Hiếu Hạnh (đến từ thành phố Đà Nẵng) tổ chức Chương trình “Tiếp sức đến trường” gắn với Chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2020” cho bà con và các em học sinh 2 thôn Kon Krớk và Kon Rế. Chương trình đã mang đến 450 suất quà tặng, gồm sách, vở, áo quần học sinh, áo ấm mùa đông, mì tôm... (mỗi suất trị giá 400 nghìn đồng).

Trao quà cho bà con nhân dân. Ảnh: TT

 

Cầm phần quà trên tay, bà Y Ngọc (thôn Kon Krớk) cảm động: Không chỉ được giúp đỡ khơi thông, dẫn nước tại đập Đăk Tía, chúng tôi còn được nhận những món quà thiết thực của đoàn. Bà con ai nấy đều rất vui và biết ơn những đoàn viên, thanh niên và nhóm thiện nguyện. Tôi hi vọng chương trình sẽ  kéo dài hơn, để chúng tôi được đón tiếp và thể hiện tấm lòng của mình đối với tất cả mọi người.

Cũng trong dịp này, tuổi trẻ Đăk Hà còn mang đến công trình măng non cấp huyện “Khu vui chơi cho em” và 5 góc học tập tại nhà, góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi và học tập của các em nhỏ trên địa bàn.

Em Y Phượng, lớp 4C, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Ngọc Réo) rạng rỡ: Đây là lần đầu tiên con có một góc học tập của riêng mình. Con hứa sẽ cố gắng phấn đấu, học tập thật tốt để thực hiện ước mơ trở thành một người đoàn viên giống các anh chị, có để đi khắp nơi và giúp đỡ mọi người.

Qua 2 ngày sôi nổi với các hoạt động đầy ý nghĩa, Chiến dịch “Hành quân xây dựng cơ sở” năm 2020 của tuổi trẻ huyện Đăk Hà đã khép lại. Dấu ấn Chiến dịch lần này của các đoàn viên, thanh niên ở đây không chỉ là niềm vui bởi những việc làm hữu ích đem lại cho bà con, mà ở đó còn thể hiện sâu sắc hơn trách nhiệm  của mỗi đoàn viên thanh niên với cộng đồng, với bà con ở các vùng sâu, vùng xa vẫn còn nhiều khó khăn, đang cần sự giúp đỡ về nhiều mặt.

Tất Thành

Chuyên mục khác