Tôn vinh người hiến máu tình nguyện

14/06/2024 06:01

Có những người bệnh từ khi ra đời đã sống nhờ vào máu của người khác, cũng có người bệnh bị tai nạn được cứu sống trong gang tấc nhờ nguồn máu hiến tình nguyện. Nói vậy để thấy rằng, đằng sau sự sống của nhiều người bệnh là sự hy sinh thầm lặng của người hiến máu tình nguyện.

Máu là một loại dược phẩm quý, chỉ có được từ người hiến máu, không thể sản xuất và không có chất nào có thể thay thế được. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, song song với việc lấy máu dự trữ để chủ động trong điều trị, cấp cứu thì ngân hàng máu sống cũng được thực hiện và duy trì hiệu quả. Điều này đảm bảo bệnh viện luôn có nguồn máu để kịp thời cấp cứu trong các trường hợp hết máu đột xuất, cần máu tươi trong rối loạn đông máu ở sản khoa và ngoại khoa.

Là một người thường xuyên hiến máu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chị Trần Ngọc Thúy, (phường Duy Tân, thành phố Kon Tum) chia sẻ: “Trong một lần lướt mạng xã hội mình thấy các trường hợp cấp cứu ở bệnh viện đang rất cần máu, vì thế mình đã quyết định cùng một số người bạn ở Quỹ Vì đồng bào Kon Tum tham gia hiến máu khẩn cấp. Khi người bệnh cần nhóm máu nào đó thì bạn có nhóm máu đó sẽ tới bệnh viện để hiến ngay. Chúng mình thực sự mong muốn có thể cứu sống được ai đó từ cửa tử trở về với cuộc sống, với gia đình”.

Chị Trần Ngọc Thúy hiến máu khẩn cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: PH

 

BS CKI Lê Thị Kim Linh - Trưởng Khoa huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cho biết: “Đối với các bạn ở ngân hàng máu sống, chúng tôi vô cùng cảm kích vì các bạn không chỉ nhiệt tình mà còn có ý thức được trách nhiệm của mình với cộng đồng. Các bạn không kể ngày hay đêm, trời nắng hay đang mưa lớn, sẵn sàng vào bệnh viện để hiến những phần máu quý giá của bản thân cho người bệnh”.

Bên cạnh đó, người hiến máu còn là những nhân viên y tế, những người trực tiếp làm công tác chăm sóc và điều trị cho người bệnh. Ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, để kịp thời cứu chữa bệnh nhân trong tình trạng nguy cấp, nguy hiểm tính mạng, nhiều y bác sĩ bệnh viện đã không ngần ngại hiến máu và tiểu cầu của chính mình. Hành động này đã giúp nhiều người bệnh vượt qua cơn “thập tử nhất sinh”, góp phần xây dựng hình ảnh nhân viên y tế theo lời Bác Hồ dạy “Lương y như từ mẫu” và hướng tới điều cao cả nhất là sự hài lòng của bệnh nhân.

Nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiến máu khẩn cấp phục vụ cấp cứu. Ảnh: P.H

 

BS CKII Trần Thị Hoài Phương - Phó trưởng Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cho biết: “Là một bác sĩ, tôi hiểu rõ tầm quan trọng của máu trong điều trị, cứu sống bệnh nhân. Vì vậy, khi có nhu cầu cần máu khẩn cấp chúng tôi luôn sẵn sàng hiến máu của mình để đáp ứng kịp thời công tác cấp cứu. Tôi tin là ai cũng sẽ như mình, khi đứng trước tình huống như vậy cũng sẽ ngay lập tức quyết định hiến máu để cứu người”.

Chính nhờ những món quà, những nghĩa cử này mà hằng năm, ở tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh có hàng ngàn người được cứu sống nhờ có máu để truyền. Nhằm ghi nhận, cảm ơn và khuyến khích những người hiến máu, năm 2004, Tổ chức Y tế thế giới, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế, Hiệp hội Truyền máu Quốc tế và Hiệp hội Người hiến máu thế giới đã lấy ngày 14/6 hằng năm là Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu.

Phúc Hạnh

Chuyên mục khác