28/01/2025 07:26
Đến với huyện Ia H’Drai vào những ngày cận Tết, chúng tôi có thể nhận rõ không khí rạo rực, háo hức của năm mới đang ùa về. Trên nông trường cao su, mọi người đều đang miệt mài chăm sóc vườn cây. Khuôn mặt ai nấy đều hối hả, tất bật. Mọi người ai nấy đều cố gắng để hoàn thành những công việc còn dang dở.
Cư dân của huyện chủ yếu từ các tỉnh miền Trung và đồng bào DTTS các tỉnh phía Bắc vào lập nghiệp, làm công nhân trong các công ty cao su. Trước đây, vào những ngày cận Tết, họ thường cố gắng làm xong sớm các phần việc của mình để thu xếp, trở về quê nhà. Khi dịp nghỉ Tết kết thúc, họ mới trở lại để tiếp tục lao động và làm việc.
|
Tuy nhiên những năm gần đây, nhiều hộ gia đình đã quyết định không trở về quê nhà nữa mà ở lại đây ăn Tết. Sau thời gian gắn bó, dần dà, họ đã coi đây là “quê hương thứ hai” của mình, đã cho họ cơ hội để vươn lên, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ngày càng ổn định.
Trò chuyện cùng chúng tôi, ông Võ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Ia H’Drai chia sẻ: Địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để người dân yên tâm sản xuất, làm việc, từng bước ổn định đời sống. Huyện đã quy hoạch vị trí đất ở cho các công ty để công nhân có nơi ở ổn định, phối hợp hỗ trợ, chăm lo đời sống cho công nhân. Để giúp người dân có vốn phát triển kinh tế, huyện chỉ đạo các phòng, ban, chính quyền địa phương bám làng sát hộ, chủ động, tạo điều kiện thuận lợi nhất để giúp người dân tiếp cận các nguồn vốn vay, nhất là vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia.
Hiện huyện Ia H’Drai đã và đang đẩy mạnh triển khai 3 chương trình MTQG (Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; Chương trình giảm nghèo bền vững và Chương trình xây dựng nông thôn mới). Qua đó lồng ghép hỗ trợ kinh tế hộ gia đình phát triển sản xuất; hỗ trợ triển khai các mô hình sản xuất hiệu quả, gắn với đề án chương trình OCOP, thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị để bảo đảm ổn định nguồn tiêu thụ nông sản.
Sau gần 10 năm xây dựng và phát triển, chính quyền địa phương và các công ty cao su đứng chân trên địa bàn huyện Ia H’Drai đã từng bước giúp người dân ổn định cuộc sống, vững niềm tin để an cư lập nghiệp trên vùng đất mới. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của huyện luôn giảm theo từng năm.
Tôi có dịp gặp gỡ ông Hà Văn Dần là công nhân cạo mủ cao su của Chi nhánh 716 (Binh đoàn 15). Trong ngôi nhà mới khang trang, rộng rãi, ông Dần nhớ lại: Năm 2012, gia đình tôi rời quê hương đến với vùng đất này với quyết tâm lập nghiệp, xây dựng cuộc sống mới. Những ngày đầu, khó khăn muôn vàn, điện, đường, trường, trạm, thứ gì cũng thiếu. Cả năm làm việc quần quật, tôi chỉ mong kiếm được đồng thu nhập ổn định, để Tết trở về quê nhà. Sau này, nơi đây ngày càng đổi thay, cuộc sống người dân được nâng lên đáng kể.
|
Theo ông Dần, năm nay, gia đình ông quyết định không về quê, mà ở lại đây đón Tết. Sau một năm làm lụng vất vả, ông muốn được đón Tết trên chính mảnh đất mà gia đình mình đã lao động và sinh sống. Năm nay, bên cạnh nguồn thu từ việc làm công nhân cạo mủ cao su, vợ chồng ông Dần còn tận dụng đất bờ lô, hợp thủy của nông trường để tăng gia, sản xuất trồng thêm bắp, mì, chăn nuôi heo, nên năm 2024, vợ chồng ông thu về trên 200 triệu đồng.
“Giống như ở quê nhà, năm nay tôi cũng sẽ sắm sửa đầy đủ các thứ để đón Tết như bánh chưng, bánh tét, mâm ngũ quả, hoa tết, đồ trang trí nhà cửa, quần áo mở cho các con. Hy vọng rằng, gia đình tôi sẽ đón một cái Tết thật bình an, hạnh phúc và đủ đầy” - ông Dần vui vẻ
Đến với với thôn 6, xã Ia Đal, nhiều hộ gia đình ở đây đã trang trí cây cảnh, bóng điện xung quanh khuôn viên nhà. Cả thôn như được khoác trên mình màu áo mới, không khí rộn ràng sắc xuân đang lan tỏa từng đường làng, ngõ xóm. Ghé thăm hộ gia đình anh Vi Văn Đang, chúng tôi trông thấy cả nhà anh đang tất bật dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị để đón Tết về.
Mời chúng tôi vào nhà uống trà, anh Đang cởi mở: Quê hương vợ chồng tôi ở tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi đến với vùng đất này theo diện lao động tự do. Từ số tiền mà vợ chồng tôi dành dụm trong nhiều năm qua, cộng với việc vay nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, vừa qua, gia đình tôi đã xây dựng được một căn nhà mới. Trong niềm hân hoàn này, vợ chồng tôi quyết định, năm nay sẽ không về quê mà đón Tết tại đây, trong căn nhà mới của gia đình.
Theo anh Đang, cũng tại thôn 6 này, cũng có rất nhiều các hộ gia đình quyết định ở lại đây ăn Tết Nguyên đán giống như gia đình anh. Có vẻ như, qua một quãng thời gian gắn bó, mọi người đã xem vùng biên đầy nắng và gió này là nhà, là quê hương, là nơi bản thân chắt chiu tình cảm để hướng về.
“Dù là ở đây hay quê nhà Thanh Hóa, vào đêm giao thừa gia đình tôi luôn dành thời gian để quây quần bên mâm cơm gia đình. Mọi người cùng nhau tâm sự, sẻ chia về những niềm vui nỗi buồn trong năm qua. Vào các ngày tết, gia đình tôi sẽ đi đến các nhà khác trong thôn để chúc tết, cầu cho năm mới nhiều niềm vui, sức khỏe, nhà nhà no ấm, thôn làng luôn đoàn kết, yên vui” - anh Đang rạng rỡ.
Một mùa Xuân mới, một năm mới đang đến, đánh dấu sự thay đổi của huyện biên giới Ia H’Drai. Cùng với đó là đời sống của các công nhân, người lao động tại đây ngày càng ổn định, phát triển. Hy vọng rằng trong khung cảnh đất trời Tây Nguyên khoác lên mình tấm áo choàng rực rỡ sắc màu mùa Xuân, các hộ gia đình tại huyện biên giới Ia H’Drai sẽ đón một cái Tết thật đủ đầy, một năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Tất Thành