22/01/2020 06:17
Bén duyên với các hoạt động thiện nguyện
“Ngay từ khi chưa có Câu lạc bộ, mình và một nhóm bạn đã thường xuyên dành thời gian rảnh rỗi tới thăm các cơ sở Vinh Sơn để giao lưu, chơi đùa với các em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn ở đây. Qua những lần như thế, bọn mình cảm thấy rất thương các em, bởi các em còn thiếu thốn rất nhiều về cả tinh thần và vật chất và rồi tất cả đều thống nhất, sẽ làm một điều gì đó thật đặc biệt để giúp đỡ và động viên các em trong cuộc sống. Sau khi bàn bạc, bọn mình đã thành lập Câu lạc bộ “I love Kon Tum” - anh Sang nhớ lại.
Chị Vũ Thị Kim Duyên, một trong những thành viên đầu tiên của Câu lạc bộ chia sẻ: Năm 2009, Câu lạc bộ “I love Kon Tum” được chính thức thành lập và đi vào hoạt động, hướng đến đối tượng chính là trẻ em. Thời gian đầu, hằng tháng, mỗi thành viên trong nhóm đều tự trích một phần tiền lương của mình để mỗi lần đến thăm, có thể mua cho các em bánh kẹo, sách vở, quần áo. Thời gian sau, cả nhóm tiến hành các hoạt động gây quỹ. Bắt đầu từ các nguồn xã hội hóa, rồi đến các hoạt động buôn bán quần áo, bán sim điện thoại, bán đấu giá các đồ dùng… Tất cả đều với mục đích gây dựng nguồn quỹ để hỗ trợ cho các em. Chương trình lớn đầu tiên bọn mình tổ chức là “Đêm nhạc sẻ chia yêu thương”. Ngay trong đêm đầu tiên đã thu được số tiền 32 triệu đồng. Sau đó, qua các hoạt động được tổ chức, Câu lạc bộ được nhiều người biết đến và có thêm rất nhiều thành viên và cộng tác viên tham gia. Bên cạnh đó, còn có những nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh liên hệ, sẵn sàng hỗ trợ để Câu lạc bộ triển khai các chương trình thiện nguyện.
|
Đến nay, sau 10 năm duy trì hoạt động, Câu lạc bộ “I love Kon Tum” đã có hơn 1.000 thành viên. Trong một năm, Câu lạc bộ tổ chức 5 chương trình thiện nguyện thường niên chính: Tết Nguyên đán, ngày 1/6, khai giảng năm học mới, tết Trung thu, lễ Giáng sinh. Trong mỗi chương trình này, trung bình nguồn quỹ hỗ trợ khoảng 200 - 300 triệu đồng. Cùng với việc trợ giúp các em nhỏ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Câu lạc bộ còn hỗ trợ một số sinh viên nghèo theo học đại học. Tính đến nay, Câu lạc bộ đã kêu gọi được các đơn vị hỗ trợ cho 10 sinh viên trong suốt quá trình học đại học đến khi ra trường.
Mang Tết đến với những hoàn cảnh khó khăn
Anh Sang tâm sự: Mỗi chương trình được Câu lạc bộ tổ chức đều mang những nét riêng. Trong đó đặc biệt hơn cả chính là dịp Tết Nguyên đán. Đây là thời điểm các em nhỏ ở các trung tâm nuôi dưỡng, xa người thân, cảm thấy thiếu thốn nhiều nhất về mặt tình cảm. Vậy nên, khi đến với các em, bọn mình thường chuẩn bị thêm những đặc sản của ngày Tết như mứt, bánh chưng, phong bao lì xì và cả những bữa ăn tất niên ấm cúng mang không khí ấm áp gia đình. Bọn mình cũng lên kịch bản tổ chức các trò chơi, chương trình giao lưu văn nghệ với các em, để các em không còn thấy mình cô đơn, lạc lõng, được vui đón cái Tết trọn vẹn nhất.
Đối với những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Câu lạc bộ “I love Kon Tum” thường mang đến những nhu yếu phẩm ngày tết và các bộ quần áo ấm. Trong những ngày này, ở mỗi địa bàn tổ chức chương trình, Câu lạc bộ tặng các hộ gia đình một khoản tiền nhỏ, như một lời chúc, động viên bà con để khởi đầu một năm thuận lợi với nhiều may mắn và bình an. Điển hình như trong chương trình thiện nguyện Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, hơn 500 hộ gia đình thuộc 2 xã Đăk Rơ Wa và Chư Hreng (thành phố Kon Tum), được tặng mỗi hộ một phong bao trị giá 200 nghìn đồng.
Theo như anh Sang chia sẻ, những chương trình thiện nguyện của Câu lạc bộ “I love Kon Tum” vào dịp Tết Nguyên đán thường được tổ chức vào khoảng ngày 15 - 20/12 (âm lịch). Mặc dù có số lượng thành viên rất lớn, tuy nhiên trong mỗi chuyến đi, Câu lạc bộ chỉ giới hạn khoảng 30 người tham gia để có thể dễ dàng quản lý, điều hành hoạt động và tiết kiệm được chi phí trong đi lại, sinh hoạt để có thêm các phần quà đến với các em nhỏ, các gia đình khó khăn.
Hạnh phúc khi cho đi
Anh Sang tâm sự: Qua 10 năm tham gia Câu lạc bộ, mình có rất nhiều kỷ niệm sâu đậm, đọng mãi trong mình đến tận bây giờ. Như trường hợp về một gia đình có 3 mẹ con tại phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum). Niềm vui khi cậu con trai lớn đậu đại học chưa được bao lâu, thì cậu em trai khi ấy đang học cấp 3 lại bị quẹo cột sống, thoát vị đĩa đệm, không thể đi lại được. Hoàn cảnh gia đình nghèo, tiền chạy chữa cũng đã cạn, mọi cố gắng của gia đình đều đi vào bế tắc. Khi bọn mình đến thăm, không khí gia đình ảm đạm lắm! Người mẹ khóc đến đỏ cả mắt mỗi khi nhìn đứa con nằm bất động một chỗ. Cậu anh trai thì có ý định bỏ đại học, về lo chăm sóc gia đình.
Trước tình cảnh đó, Câu lạc bộ đã đứng ra kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho gia đình. Khi ấy, Tết Nguyên đán đã cận kề, những tưởng gia đình sẽ đón một cái tết nặng nề, buồn thương, thì ngày 22 Tết, đã có một đơn vị đứng ra nhận chữa trị và tài trợ mọi chi phí khám chữa bệnh cho người con đang nằm liệt. Ngày mùng 6 tết, ca phẫu thuật được tiến hành và đã thành công trong niềm vui của tất cả mọi người.
Chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc của cả gia đình, ngay cả bọn mình cũng không thể kìm được cảm xúc. Hiện tại, cậu em trai đã là sinh viên ngành y, đang học tại Đà Nẵng, người anh thì đã có việc làm ổn định ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cứ mỗi dịp tết, cả 2 anh em lại đến với Câu lạc bộ để thăm hỏi bọn mình - anh Trần Văn Cao Sang xúc động nói.
Có thể nói, trong những năm qua, các thành viên trong Câu lạc bộ “I love Kon Tum” có rất nhiều hoạt động thiết thực, san sẻ yêu thương, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, éo le... Đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán, mỗi thành viên trong Câu lạc bộ lại sẵn sàng lên đường đưa tình nhân ái đến mọi nơi, nhất là vùng sâu, vùng xa để các em bé mồ côi, những mảnh đời bất hạnh, những gia đình trong lúc hoạn nạn... đón xuân mới thêm ấm áp, thêm niềm vui.
Chia tay các thành viên Câu lạc bộ “I love Kon Tum”, tôi rất ấn tượng câu nói của anh Trần Văn Cao Sang: Bọn mình đi để có những trải nghiệm, để kết nối yêu thương, để mọi người thêm hiểu và yêu mến nhau hơn!
Tất Thành