Tết ấm tình đồng đội

21/01/2020 06:14

Sắc xuân căng tràn trên khắp nơi; người người, nhà nhà rộn rã đón Tết. Dẫu không cùng người thân bên bếp lửa bập bùng, trông bánh chưng đợi giao thừa gõ cửa, nhưng các chiến sĩ trẻ ở Đại đội 188 (Ban chỉ huy Quân sự huyện Ngọc Hồi) vẫn cảm nhận được sự ấm áp bên đồng đội.

Một ngày giữa tháng Chạp se lạnh, chúng tôi tìm về Đại đội 188. Hít căng lồng ngực khí trời trong lành giữa ánh nắng ban mai vừa hé rạng, tôi có một cảm giác rạo rực đến khó tả. Vùng biên Ngọc Hồi đang vào xuân.

Tiếp chúng tôi là Trung úy Nguyễn Công Vỹ - Chính trị viên phó Đại đội 188. Thấy tôi ngạc nhiên khi thấy đơn vị khá vắng vẻ, anh cho biết, anh em chiến sĩ trong đơn vị đi dã ngoại làm công tác dân vận ở xã Đăk Kan. Chỉ còn một số ở lại tổ chức tăng gia, chuẩn bị hậu cần để cải thiện thêm và “dành dụm” đón Tết.

Khi nghe tôi ngỏ ý tìm hiểu nề nếp công tác, điều kiện sinh hoạt của các chiến sĩ, Trung úy Nguyễn Công Vỹ chia sẻ: Doanh trại này xây dựng cũng khá lâu, nhưng nhờ anh em chiến sĩ thường xuyên sửa sang, tu bổ nên nhìn vẫn còn như mới, đảm bảo nơi ăn ở, sinh hoạt và công tác của cán bộ, chiến sĩ.

Dạo một vòng quanh doanh trại, tôi cảm nhận được sự gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, hợp vệ sinh từ nhà bếp đến nơi ngủ, nghỉ của chiến sĩ. Khi đến nơi các chiến sĩ đang cắt tỉa khuôn viên, cây cảnh, chuẩn bị diện mạo mới cho đơn vị đón Tết, tôi bất chợt nghe tiếng đàn ghi ta văng vẳng, cùng giọng hát nhẹ nhàng, sâu lắng. Thì ra, một tốp chiếc sĩ tranh thủ giờ giải lao để sinh hoạt. Tôi cũng vui lây và sà vào bắt chuyện.

Các chiến sĩ Đại đội 188 sinh hoạt văn nghệ trong giờ giải lao. Ảnh: ĐN 

 

Binh nhất A Lam- Tiểu đội 1, Trung đội 1 không ngần ngại chia sẻ với tôi: Em đã được đón Tết Kỷ Hợi 2019 tại đơn vị. Khi ấy, thấy không khí nhộn nhịp chuẩn bị Tết, em nhớ nhà lắm. Nhưng những ngày giáp Tết, gia đình lên thăm, động viên em cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng của một người lính cầm súng bảo vệ Tổ quốc, nên em cũng nguôi ngoai nỗi nhớ nhà. Lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm một cái Tết nhiều ý nghĩa cùng với đồng đội thân thiết, gắn bó như ruột thịt, em cảm nhận không khí vui tươi chẳng khác gì khi đón Tết cùng gia đình.

Binh nhất A Pưk - Tiểu đội 2, Trung đội 1 tâm sự: Em sinh ra và lớn lên tại làng Kon Rơ Wang (phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum). Năm 2018, em nhập ngũ và về nhận nhiệm vụ tại Đại đội 188 nên đã được đón một cái Tết tại đơn vị. Lần đầu ăn Tết xa nhà, nhưng có đồng đội bên cạnh, nên cũng vơi bớt nỗi nhớ người thân. Tết ở đơn vị cũng có đủ thịt heo, thịt bò,  bánh chưng, kẹo mứt.

Qua tìm hiểu tôi được biết, Đại đội 188 là đơn vị huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động ứng phó với mọi tình huống bất ngờ xảy ra ở khu vực biên giới, thực hiện các nhiệm vụ phòng chống lụt bão, cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn… nên quân số phải đảm bảo 100%. Trong những ngày lễ, tết, ngoài số chiến sĩ triển khai về đón Tết cùng bà con tại các thôn, làng, đơn vị không giải quyết cho bất cứ trường hợp nào vắng mặt khỏi đơn vị. Bởi vậy, dù đơn vị chỉ cách nhà vài chục cây số, nhưng các chiến sĩ cũng phải ở lại, cùng đón tết với đồng đội.

Và cũng như A Pưk, A Lam, nhiều chiến sĩ khác cũng cùng một tâm sự, một suy nghĩ khi đã xác định vào quân ngũ sẽ nỗ lực rèn luyện trong kỷ luật quân đội, thử thách ngoài thao trường, dạn dày với gió sương, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống yên bình cho nhân dân. Bởi vậy, ai nấy đều hòa vào niềm vui chung, vào tình yêu thương của đồng đội và đặc biệt là tình cảm của bà con nhân dân trên vùng biên giới.

Các chiến sĩ Đại đội 188 tăng gia trồng rau sạch chuẩn bị đón Tết. Ảnh: ĐN 

 

Thượng tá Trần Chí Thanh- Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự huyện Ngọc Hồi chia sẻ: Ngoài tiêu chuẩn theo quy định, đơn vị còn tự túc tăng gia sản xuất, cải thiện thêm để các chiến sĩ đón Tết đủ đầy; hỗ trợ kinh phí để đơn vị trang trí doanh trại, tổ chức các hoạt động vui xuân đón tết.

Trung úy Nguyễn Công Vỹ chia sẻ thêm: Năm nay hoạt động tăng gia sản xuất của đơn vị có gặp khó khăn do bệnh dịch xảy ra trên gia súc, gia cầm, tuy vậy, đơn vị vẫn cố gắng khắc phục khó khăn, tiết kiệm từ các nguồn khác để chuẩn bị một cái Tết cổ truyền ấm áp, đủ đầy. Trong những ngày Tết, không chỉ chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, Đại đội còn cử chiến sĩ về các thôn làng vùng biên giới của huyện Ngọc Hồi thực hiện nhiệm vụ dân vận, giúp đỡ bà con dọn vệ sinh thôn, xóm, trang hoàng nhà cửa và chung vui Tết với bà con.

Đến Đại đội 188, qua câu chuyện với các chiến sĩ, chúng tôi nhận rõ, dù hầu hết đều mới xa nhà, xa người thân, nhưng các chiến sĩ vẫn rất lạc quan, xác định rõ lập trường, tư tưởng, yên tâm nhận và thực hiện tốt nhiệm vụ. Họ biết gác bỏ nỗi nhớ nhà, nhớ người thân khi không khí Tết đến gần, bởi họ hiểu đang mang trên mình vinh dự và trọng trách thiêng liêng, cao cả, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, khi Tổ quốc, nhân dân cần.

Chia tay các chiến sĩ Đại đội 188 trong cái bắt tay thật chặt đầy lưu luyến, tôi hẹn các anh một ngày không xa sẽ gặp lại. Dần xa vùng biên, vẳng trong gió tiếng đàn ghi ta cùng lời hát “Cây đàn ghi ta, của Đại đội 3, khi hành quân xa…”, tôi cảm nhận được vùng biên Ngọc Hồi đã tràn ngập sắc xuân.        

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác