“Tài sản vô giá” của thôn trưởng làng Khúc Na

12/04/2017 05:41

Vất vả trong công việc mưu sinh, nhưng vợ chồng A Thiuh lúc nào cũng tràn đầy niềm vui, niềm hạnh phúc, bởi tài sản lớn nhất, tài sản vô giá của họ chính là ba đứa con chăm ngoan, học giỏi...

Vừa bước chân vào nhà, chưa kịp mời khách ngồi, A Thiuh- thôn trưởng làng Khúc Na, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy đã phân trần: Đồ đạc trong nhà mình chưa có gì, mấy cái ghế này cũng hỏng cả rồi, chỉ “giàu” giấy khen của các con thôi! Quả thật, nhìn vào hàng trăm tấm giấy khen của 3 đứa con nhà A Thiuh được dán cẩn thận kín 3 bức tường phòng khách, mới thấy “tài sản” nhà A Thiuh thật đáng nể…

Thấy tôi chăm chú đọc những tấm giấy khen, vợ chồng A Thiuh hào hứng cho biết, những năm trước, kinh tế gia đình còn rất khó khăn, nhưng thấy các con sáng dạ, thích học cái chữ, nên vợ chồng A Thiuh luôn động viên nhau cố gắng lao động, hết việc nhà thì đi làm thuê, miễn sao kiếm được gạo, được tiền để các con không phải bỏ học, nghỉ học giữa chừng. Không phụ lòng cha mẹ, từ lớp 1 đến lớp 12, mặc dù các em không đi học thêm bất cứ môn học nào, vậy mà cả 3 đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến.

Con gái đầu Y Huýt, sinh năm 1993, sau khi tốt nghiệp lớp 12, với lực học khá giỏi trong 12 năm, không khó để em có thể thi đậu vào một trường đại học nào đó, nhưng vì thương cha mẹ vất vả, em đã chọn thi vào Trường Trung cấp Y tế của tỉnh. Ra trường năm 2014, và chỉ chưa đầy 2 năm công tác, nay em đã được phân công phụ trách trạm y tế xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai.

Con trai thứ 2 A Hoan, sinh năm 1996, hiện đang học năm thứ 2 Trường Sỹ quan Pháo binh ở Sơn Tây, Hà Nội. Nói về cậu con trai thứ 2 này, vợ chồng A Thiuh không giấu nổi tự hào bởi những thành tích em đã đạt được. Học tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh, lớp 12, năm học 2013-2014, em đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Năm 2014, em trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh nguyện vọng 1, Đại học Sư phạm Đà Nẵng, được nhận Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh về đạt thành tích cao trong tuyển sinh đại học. Tuy đã là sinh viên Đại học Sư phạm Đà Nẵng, nhưng em vẫn ước mơ vào Quân đội. Vậy là vừa đi học, vừa tự ôn luyện, năm 2015 em tiếp tục đăng ký thi và trúng tuyển vào Trường Sỹ quan Pháo binh. Luôn tích cực rèn luyện, phấn đấu, năm 2016, mới đang học năm thứ nhất, em đã đạt giải thưởng Hoa bắn giỏi…

Con gái thứ 3 Y Hương, sinh năm 1998, về thành tích học cũng chẳng thua kém anh trai. Học lớp 5, em đạt giải Nhì viết chữ đẹp của trường. Lớp 9, em đạt giải Ba cấp tỉnh môn Ngữ văn. Hiện em đang là sinh viên năm thứ nhất, Trường Đại học Sư phạm Tây Nguyên.

Được biết, không chỉ vất vả làm lụng để các con được học hành, mà trước đó, A Thiuh còn lo cho 2 em trai là A Gô và A Quyên ăn học thành tài. Cha mất sớm, mẹ lại đau yếu, là anh cả trong gia đình có 3 anh em trai, A Thiuh đã nhận phần thiệt thòi về mình để 2 em được đến trường. Hiện cả 2 đã lập gia đình, A Gô là giáo viên Tiểu học ở xã Sa Bình, còn em út A Quyên là giáo viên Tiểu học ở xã Hơ Moong. Riêng A Quyên đã 2 lần thi và đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh…

Con cái là “của để dành” của cha mẹ. Hạnh phúc lớn nhất của các bậc làm cha, làm mẹ là con cái siêng năng, ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Với vợ chồng A Thiuh, cuộc sống tuy còn nhiều vất vả, nhưng tôi cảm nhận rõ niềm vui, niềm hạnh phúc trong ánh mắt của họ, bởi tài sản lớn nhất, tài sản vô giá của họ chính là  ba đứa con chăm ngoan, học giỏi.

Hoàng Thúy

Chuyên mục khác