Sức mạnh lòng dân

27/07/2024 13:04

Sức mạnh của lòng dân, sức mạnh của niềm tin là điều mà bất kỳ ai cũng đều cảm nhận được khi nhìn những giọt nước mắt đã rơi, những việc đã làm thay cho những cảm xúc khó nói nên lời; khi dõi theo dòng người từ khắp mọi miền đất nước đã chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ để được thắp nén tâm nhang viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; khi nhìn đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh không quản ngại gió mưa, sắp xếp việc đồng, việc rẫy tập trung ở các nhà rông của làng để cùng nhau cúi đầu tưởng niệm và đánh bài chiêng, trống thành kính tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ân cần thăm hỏi người dân làng Kon Rờ Bàng, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum trong chuyến thăm, làm việc tại tỉnh, tháng 4/2017. Ảnh: NP

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà cho cán bộ, nhân dân thôn Kon Rờ Bàng, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum nhân chuyến thăm, làm việc tại tỉnh, tháng 4/2017. Ảnh: NP

 

1. Trong dòng người lặng lẽ viếng, tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có người đã đi qua những năm tháng gian khó, đau thương của chiến tranh, có những người đã ở lứa tuổi “xưa nay hiếm”, có người sinh ra khi đất nước ngừng tiếng súng và lớn lên trong độc lập, tự do, hạnh phúc, có cả những người trẻ, rất trẻ. Ai nấy đều một niềm chung, bày tỏ lòng bồi hồi, xúc động trước một nhà lãnh đạo lỗi lạc, một tấm lòng luôn đau đáu vì Nước, vì Dân cho đến những giây phút cuối đời.

Không nói nhiều về hành trình của mình, mỗi người dân đất Việt, mỗi người dân Kon Tum lặng lẽ trong dòng người đưa tiễn chỉ nói nhiều về công lao to lớn, về sự hy sinh, về niềm tin yêu, về sự thành kính, về lòng tri ân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với họ, đấy là niềm tin vào đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, vào con đường mà nhân dân ta đã lựa chọn; niềm tin vào sự mẫu mực, sự liêm khiết, sự giản dị, sự thanh cao của người đứng đầu Đảng ta; niềm tin vào một người có nhân cách lớn, mà như Bác Hồ đã nói: “Không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức”.

Niềm tin là một yếu tố tinh thần nhưng khi niềm tin được xác lập trong trái tim và khối óc thì sẽ tạo nên sức mạnh vật chất để vượt qua muôn vàn gian khó, lập nên nhiều kỳ tích đáng tự hào. Nhìn lại chặng đường đã đi qua cho thấy, chính niềm tin đã thôi thúc hàng triệu thanh niên không quản hy sinh, gian khổ, tù đày, tra tấn tự nguyện xông pha vào cuộc trường chinh ròng rã suốt mấy chục năm trời. Chính niềm tin đã tiếp thêm sức mạnh cho các cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cả nước khi đối mặt với cuộc sống khó khăn trong giai đoạn những ngày đầu đổi mới, trong quá trình triển khai xây dựng và phát triển đất nước. Và cũng chính sức mạnh của niềm tin, sức mạnh của lòng dân đã đưa “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Theo Vnexpress, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ quốc gia sáng 26/7, nhà sử học Dương Trung Quốc đã nói: “Lòng dân là thước đo công bằng và chuẩn mực nhất, bà con khắp nơi đến đây đã thể hiện rất rõ điều đó”.

“Lòng dân là thước đo”. Người dân đã nức lòng biết bao khi nghe Tổng Bí thư nhấn mạnh “Lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy”, “ai nhụt chí thì đứng sang một bên để cho người khác làm”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào”. Người dân tôn kính và lấy đó làm lẽ sống khi được Tổng Bí thư tâm tư, nhắn nhủ: “Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa, để không phải xót xa ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ; tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất”. Người dân vững niềm tin khi Tổng Bí thư khẳng định: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Nói như vậy để thấy, tính tiền phong, gương mẫu, sự giản dị, sự nhân ái, hết lòng phục vụ nhân dân của người đứng đầu Đảng ta chính là nhân tố quan trọng, chủ yếu đã thuyết phục và thu hút nhân dân trọn niềm tin vào Đảng ta, vào người đứng đầu Đảng ta.

Người dân thôn Mô Pả, xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông tập trung đông đủ về nhà rông thành kính tưởng niệm, đưa tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: NP

 

Người Xơ Đăng ở huyện Tu Mơ Rông tập trung về các nhà rông đánh bài cồng chiêng tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: NP

 

2. Trong suốt chặng đường 94 năm Đảng ta xây dựng và trưởng thành, giai đoạn nào, thời điểm nào, Đảng cũng lấy dân làm gốc; giai đoạn nào, thời điểm nào Đảng cũng được nhân dân tin yêu, đùm bọc. Với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người giữ cương vị đứng đầu Đảng ta trong suốt 14 năm (2011-2024), luôn nhất quán quan điểm lấy dân làm gốc, đã kế thừa, phát huy, đúc kết lý luận, thực tiễn và ngày càng hoàn thiện với tầm nhìn sâu rộng.

Trong các bài viết, trong các hội nghị, các cuộc làm việc, trong các chuyến công tác về các địa phương trong cả nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn thể hiện rõ quan điểm xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta là xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Đặc biệt, với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều chủ trương, chính sách chăm lo nâng cao đời sống cho nhân dân và đã trở thành hiện thực sinh động trong đời sống.

Như với tỉnh Kon Tum, qua các lần làm việc với lãnh đạo tỉnh và qua các lần về thăm, làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều lưu ý, cần quan tâm thực hiện công bằng xã hội, nâng cao mức sống cho người dân. Lần nào cũng vậy, dù lịch trình làm việc dày đặc nhưng đồng chí đều sắp xếp thời gian đến trực tiếp các khu dân cư, thăm hỏi từng hộ gia đình để hiểu hơn hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Tại buổi làm việc của Ban Bí thư với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum vào chiều 13/8/2013, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum cần chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; mở rộng hợp tác với các tỉnh trong khu vực; chú ý phát triển, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và chăm lo đảm bảo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số. Kon Tum nói riêng và Tây Nguyên nói chung cần chú trọng giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới. Cùng với tăng trưởng kinh tế, Kon Tum phải chú ý thực hiện công bằng xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo; tiếp tục thực hiện kiên trì, kiên quyết Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc học tập và làm theo Bác.   

Sự quan tâm chăm lo đời sống nhân dân của Tổng Bí thư là nguồn động viên vô cùng lớn lao để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân thêm động lực, niềm vui, hăng say lao động, sản xuất, đóng góp hiệu quả hơn, thiết thực hơn vào công cuộc xây dựng đất nước, tỉnh nhà. Sự quan tâm đó là nguồn khích lệ để lớp lớp thế hệ thanh niên ưu tú trên địa bàn tỉnh hăng hái rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên với một niềm tin - niềm tin vào sự tốt đẹp của cuộc sống, niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Sự quan tâm đó là nguồn sức mạnh để Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy sức dân, cùng nhau nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, vững bước tiến lên trong công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tổng Bí thư đã đi xa. Nhưng, mỗi người dân trên đất nước Việt Nam nói chung, mỗi người dân Kon Tum nói riêng đều có thể trực tiếp cảm nhận, trực tiếp nhận thấy những gì mà Đảng ta và trực tiếp dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đem lại cho đất nước, cho quê hương, cho gia đình và chính bản thân mỗi người. Nên khi dõi theo dòng người vượt cả nghìn cây số và chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ để được viếng, đưa tiễn; khi nhìn những giọt nước mắt đã rơi, những việc đã làm thay cho những cảm xúc khó nói nên lời; khi nhìn đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh thành kính đánh bài chiêng, trống tiễn đưa, càng thấm hiểu những điều cao đẹp mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại sẽ sống mãi trong lòng nhân dân.

Nguyên Phúc

Chuyên mục khác