22/08/2020 06:03
Mặc dù đang vào mùa mưa, thời tiết không thuận lợi cho việc làm nhà rông, nhưng người dân thôn Kon Tum Kơ Pâng 2 không nề hà, mỗi người một việc, cùng nhau đóng góp công sức xây dựng nhà rông mới. Trên khu đất cao ráo, rộng khoảng 1.000m2, ngôi nhà rông mang kiến trúc đặc trưng của dân tộc Ba Na đang dần hình thành.
Khi nghe hỏi thăm về việc xây dựng nhà rông mới, già làng A Hyor giới thiệu chúng tôi gặp Thôn trưởng Y Ưur. “Từ khi khởi công làm nhà rông (tháng 2/2020) đến nay, Thôn trưởng Y Ưur là người đóng góp nhiều công sức nhất. Vừa rồi khi gỗ, tre, nứa... bị mưa nhiều làm hư hỏng gần hết, mọi người phải vất vả lắm mới tìm lại được nguyên liệu thay thế, trong đó phải kể đến công của Y Ưur trong việc vận động bà con dân làng” - già làng A Hyor tâm sự.
Vừa đi mua một số vật liệu làm nhà rông trở về, nhìn thấy khách, chị Y Ưur nở nụ cười hiền hậu. Chị tâm sự, từ lâu, dân làng luôn mong ước có một nơi để tụ họp, sinh hoạt cộng đồng, từ đó thắt chặt tình làng, nghĩa xóm. Được chính quyền xã Đăk Rơ Wa hỗ trợ một phần kinh phí, bà con trong thôn mừng lắm, thống nhất đóng góp thêm để làm nhà rông.
|
Để vận động bà con làm nhà rông, chị Y Ưur phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể của thôn tổ chức họp, phân chia các hộ gia đình trong thôn thành lập các tổ để đi lấy tranh, tre nứa…; vận động bà con đóng góp tiền để mua thêm các nguyên vật vật liệu khác. Điều đáng mừng là trong thời gian ngắn, bà con dân làng đã đóng góp được 10 triệu đồng, trong đó chị Y Ưur tự nguyện góp hơn 3 triệu đồng.
Không chỉ vận động bà con làm nhà rông, chị Y Ưur còn luôn đi đầu trong các phong trào, vận động bà con phát triển kinh tế, xây dựng thôn làng văn minh, sạch đẹp. Cụ thể, chị Y Ưur đã chuyển đổi gần 1ha đất trồng mì sang trồng bời lời. Từ việc trồng bời lời, cộng với 1 sào ruộng, 5 con heo giống và chăn nuôi gà, giúp gia đình Y Ưur mỗi năm thu nhập 30 - 40 triệu đồng.
Chị Y Ưur tâm sự: Mình cố gắng làm ăn để bà con học hỏi và làm theo. Thông qua các cuộc họp thôn, mình luôn tích cực tuyên truyền, vận động bà con dân làng chí thú làm ăn, không nghe lời xúi giục của kẻ xấu. Trong năm 2019, thôn Kon Tum Kơ Pâng 2 có 12 hộ thoát được nghèo (hiện còn 24 hộ nghèo), gần 4ha đất trồng mì được bà con chuyển đổi sang trồng bời lời. Nhiều hộ gia đình đã di dời, không chăn nuôi gia súc dưới gầm nhà sàn. Một số gia đình còn tự nguyện hiến đất để mở tuyến đường vào nhà rông của thôn.
Nhận xét về chị Y Ưur, Bí thư Chi bộ thôn Kon Tum Kơ Pâng 2 - Đặng Thị Hưng cho biết: Từ lúc còn rất trẻ, chị Y Ưur đã nổi tiếng siêng năng, chăm chỉ, xung kích tình nguyện trong mọi hoạt động ở thôn. Đến khi lập gia đình, vợ chồng Y Ưur lại càng chí thú làm ăn, gương mẫu trong nếp sống, được bà con dân làng yêu quý, mến phục. Dù mới được bầu làm thôn trưởng hơn 1 năm nay, nhưng chị Y Ưur đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thôn Kon Tum Kơ Pâng 2 bằng những việc làm thiết thực, được dân làng tin tưởng và nghe theo. Những việc làm của Thôn trưởng Y Ưur đã góp phần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong học tập và làm theo lời Bác, là tấm gương cho dân làng noi theo.
Hoàng Thanh