Niềm vui từ “Ngôi nhà hạnh phúc”

05/01/2023 06:01

Có thể nói, “Ngôi nhà hạnh phúc” là món quà không gì tuyệt vời hơn đối với các em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn; và đặc biệt, món quà này càng thêm ý nghĩa, khi được trao đúng thời điểm Tết đến Xuân về.

“Ngôi nhà hạnh phúc” là Chương trình do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát động, nhằm huy động nguồn lực ủng hộ từ xã hội để giúp đỡ xây dựng nhà ở cho học sinh mồ côi, đặc biệt là người DTTS tại các địa bàn khó khăn.

Trong những ngày cuối năm tất bật, tôi vẫn cố gắng sắp xếp thời gian theo chân đoàn công tác trao những “Ngôi nhà hạnh phúc” cho các em nhỏ trên địa bàn tỉnh để cảm nhận đậm nét ý nghĩa của món quà này.

Nhà Y Thin cách thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông) hơn chục cây số, nằm cheo leo lưng chừng núi. Đường nhỏ và hẹp, xe máy cũng không thể đi, cả đoàn công tác phải cuốc bộ. Vừa đi, anh Nguyễn Tấn Hậu - Phó Bí thư Huyện đoàn Kon Plông kể cho tôi nghe về hoàn cảnh của Y Thin.

Khởi công xây dựng “Ngôi nhà hạnh phúc” cho bé Y Thin. Ảnh: TT

 

Y Thin năm nay mới 9 tuổi. Từ khi em 1 tuổi, bố Y Thin bệnh nặng qua đời, sau đó mẹ em cũng mất. Em và chị ruột được chị gái của mẹ là  bà Y Nút đón về nuôi. Sống chủ yếu dựa vào làm nông, hoàn cảnh gia đình bà Y Nút vốn khó khăn lại càng thêm khó khi phải gồng gánh nuôi thêm 2 chị em Y Thin. Bởi vậy, Y Thái - chị ruột của Y Thin, sau khi học xong lớp 9, đã phải nghỉ học để ở nhà phụ giúp gia đình.

Theo thời gian, những đứa trẻ ngày càng lớn dần, ngôi nhà nhỏ của bà Y Nút cũng trở nên chật chội hơn. Mọi người phải sinh hoạt cùng nhau trong không gian nhỏ hẹp. Việc ăn ngủ, học tập của Y Thin và những đứa trẻ khác đều bị ảnh hưởng. Trong khi đó, căn nhà tranh vách nứa mà bố mẹ Y Thin để lại thì đã quá xập xệ, xuống cấp không thể sử dụng được nữa.

Qua khảo sát, nắm bắt được tình cảnh của gia đình Y Thin, Hội  LHTN Việt Nam tỉnh đã chủ động kêu gọi nguồn kinh phí từ Trung ương Hội LHTN Việt Nam hỗ trợ xây dựng nhà mới cho em và gia đình.

Tại lễ khởi công xây dựng ngôi nhà, không giấu nổi niềm vui, em Y Thin rơm rớm: Điều này thực sự như một giấc mơ. Em không thể ngờ căn nhà mà chúng em chỉ dám tưởng tượng lại sắp trở thành hiện thực. Có căn nhà mới, gia đình em sẽ không còn chịu cảnh chật chội nữa. Em sẽ có góc học tập cho riêng mình. Em sẽ cố gắng học tập thật giỏi, để sau này có việc làm, có điều kiện giúp đỡ được những hoàn cảnh giống như mình.

Chị Đỗ Thị Kim Hoa - Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Trung ương Hội  LHTN Việt Nam chia sẻ: “Ngôi nhà hạnh phúc” được xuất phát từ sự yêu thương, đùm bọc của cộng đồng. Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ của các đơn vị đồng hành là sự ủng hộ về nhân công của các tổ chức đoàn, hội, sự quan tâm của chính quyền địa phương để giúp các em có một mái nhà, đầm ấm, hạnh phúc. Tất cả điều đó chính là sự quan tâm, chia sẻ để các em có động lực, niềm vui, cố gắng trong học tập và cuộc sống.

Tạm biệt Măng Đen, chúc Y Thin cùng gia đình em mọi điều tốt lành nhất, chúng tôi tiếp tục đến thôn Làng Mới, xã Mường Hoong (huyện Đăk Glei) để thực hiện chương trình hỗ trợ nhà cho em Y Ngọc Ánh.

Y Ngọc Ánh năm nay mới 7 tuổi, mồ côi cha, hiện đang học tại Trường Tiểu học xã Mường Hoong. Gia đình em thuộc diện rất khó khăn, thu nhập chỉ dựa vào vài thửa ruộng. Mẹ Ánh gắng lắm cũng chỉ đủ nuôi 2 anh em ăn học trong hoàn cảnh thiếu thốn. Hiện tại, cả gia đình đang ở trong căn nhà vách ván, mái lợp tôn được bà con giúp đỡ xây dựng từ năm 2015. Tuy nhiên trải qua những trận lũ quét và mưa bão đã xuống cấp nặng nề, gần như không thể sử dụng được nữa, có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

Với nguồn thu nhập ít ỏi, việc sửa lại căn nhà dường như là điều không thể với gia đình em, chứ chưa nói tới chuyện làm căn nhà mới. Niềm vui lớn đã đến với gia đình Ánh trong những ngày cuối năm 2022, khi các cấp bộ đoàn hỗ trợ kinh phí để xây dựng một căn nhà mới.

Trao tặng chương trình “Em nuôi của Đoàn” cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại Đăk Glei. Ảnh: TT

 

Dù còn bé nhưng Y Ngọc Ánh đã rất hiểu chuyện. Biết gia đình mình khó khăn, em luôn cố gắng học tập và giúp đỡ mẹ các công việc nhà. “Cả hai anh em thương mẹ lắm! Từ ngày bố mất, mẹ luôn phải làm việc quá sức. Ba mẹ con chỉ mong có ngôi nhà nhỏ, đủ vững chãi để không phải chạy đôn đáo mỗi khi mưa to, gió lớn. Nay được trao ngôi nhà mới này, em rất biết ơn các anh, chị, cô, chú. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng tất cả mọi người” - Y Ngọc Ánh cảm động.

Có thể thấy, những “Ngôi nhà hạnh phúc” không chỉ mang giá trị về vật chất, mà còn là món quà lớn về tinh thần. Và, Y Thin cùng Y Ngọc Ánh chỉ là 2 trong số rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức đoàn, hội trung ương và địa phương hỗ trợ. Trong những ngày cuối năm 2022, đã có 5 “Ngôi nhà hạnh phúc” trị giá 480 triệu đồng, được trao cho các em học sinh DTTS mồ côi vươn lên trong học tập trên địa bàn tỉnh.

Song song với việc trao tặng những ngôi nhà mới, các tổ chức đoàn, hội cũng triển khai Chương trình “Em nuôi của Đoàn” - trao kinh phí hỗ trợ cho mỗi em đến năm 18 tuổi.

Anh A Xây – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn chia sẻ: Việc chăm lo trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn, hội thanh niên trên địa bàn tỉnh. Bằng tình yêu thương, trách nhiệm và sự quan tâm, các tầng lớp thanh niên luôn cố gắng để giúp những mảnh đời thiệt thòi, mang đến cho các em những niềm vui, hạnh phúc, dù là đơn giản nhất. Tôi tin rằng, với sự quan tâm, chăm sóc tận tình của cộng đồng, tầng lớp thanh niên, các em sẽ có thêm động lực, điều kiện để vươn đến một cuộc sống tốt đẹp hơn./.

Tất Thành

Chuyên mục khác