Người dân Kon Tum xúc động đón hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia về nước

24/05/2023 06:18

Chiều 23/5, cán bộ, chiến sĩ và đông đảo nhân dân thành phố Kon Tum đã tham gia chào đón đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ quân tình nguyên và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia được quy tập trong mùa khô năm 2022-2023 về nước.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Kon Tum, Trung tâm VHTTDL & TT thành phố Kon Tum đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, treo cờ Tổ quốc trên dải phân cách dọc theo Quốc lộ 14 đoạn qua địa bàn thành phố; treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trên các trục đường chính. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động thông tin trên hệ thống loa truyền thanh của thành phố, các xã phường, xe thông tin lưu động, trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội… để nhân dân thành phố biết và hưởng ứng đón hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, Campuchia được quy tập trong mùa khô năm 2022-2023 về nước.

Nhân dân thành phố Kon Tum treo cờ đón các liệt sĩ. Ảnh: PN

 

Đối với các xã, phường: Hòa Bình, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quyết Thắng, Quang Trung, Duy Tân, Ngô Mây đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc dọc hai bên Quốc lộ 14; mỗi địa phương huy động hàng trăm cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh và đông đảo nhân dân đứng hai bên đường cầm cờ Tổ quốc để đón chào đoàn xe.

Bà Lê Thị Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bình cho biết: Xã đã huy động hơn 300 cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh và bộ đội thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 28 chia làm 2 khu vực để đón đoàn xe. Trong đó, lực lượng cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ có mặt tại cổng chào thành phố Kon Tum (xã Hòa Bình); các chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 28, học sinh Trường TH-THCS Hòa Bình và người dân có mặt tại khu dân cư trung tâm của xã.

 
Đoàn xe qua Trạm Sao Mai, xã Hòa Bình. Ảnh: PN

 

Khoảng 13 giờ 15 phút, đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ di chuyển từ phía tỉnh Gia Lai vào địa bàn thành phố Kon Tum qua Trạm Sao Mai, xã Hòa Bình; dọc hai bên đường, đông đảo nhân dân, đoàn viên, học sinh mang theo cờ đón các anh hùng liệt sĩ trở về quê hương sau bao năm nằm lại trên đất nước bạn Campuchia vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Có mặt từ rất sớm để đón đoàn, chị Dương Thị Phương Thảo - Bí thư Đoàn phường Ngô Mây xúc động cho biết: “Thế hệ trẻ chúng tôi luôn luôn thể hiện tinh thần biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của đất nước, đặc biệt là các liệt sĩ quân tình nguyên và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường nước bạn Camphuchia vì nhiệm vụ quốc tế cao cả. Chúng tôi cảm ơn các thế hệ cha anh đã dâng hiến cả máu xương, tuổi thanh xuân để đem lại hòa bình, độc lập cho quê hương, đất nước. Thế hệ trẻ thành phố Kon Tum nguyện sẽ tiếp nối truyền thống cách mạng hào hùng của cha anh, tích cực học tập, lao động, sản xuất để xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước trong tình hình mới”.

Công tác tổ chức, tiếp đón đoàn xe chở hài cốt các liệt sĩ về nước đi qua địa bàn thành phố đã thể hiện sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân thành phố Kon Tum với các anh hùng liệt sĩ, đặc biệt là liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về nước. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khích lệ khát vọng cống hiến, noi gương các anh hùng liệt sĩ, xác định rõ vinh dự, trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phan Nghĩa        

Chuyên mục khác