Người dân Kon Tum hướng về vùng lũ

25/10/2020 06:06

Thương cho khúc ruột miền Trung khó khăn, tan hoang sau lũ, nhiều cá nhân và các nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh đã tự đứng ra kêu gọi, quyên góp và trực tiếp về các địa phương bị thiệt hại để trao những phần quà ý nghĩa giúp bà con vượt qua hoạn nạn.

Những ngày qua, 10 thành viên của Đội cứu nạn SOS đèo Lò Xo (huyện Đăk Glei) đã kêu gọi ủng hộ cứu trợ hướng về miền Trung thân yêu. Chỉ sau 2 ngày phát động, đông đảo đơn vị, cá nhân, các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện Đăk Glei đã tích cực hưởng ứng với những phần quà ý nghĩa trị giá hơn 120 triệu đồng. Trong đêm 21/10, Đoàn thiện nguyện do Đội cứu nạn SOS đèo Lò Xo phát động gồm 7 chiếc xe ô tô chở đầy hàng tiến thẳng tiến về miền Trung. Đoàn thiện nguyện đã chia thành 3 nhóm để kịp thời trao tận tay những món quà cứu trợ đến với người dân ở các huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) và huyện Hải Lăng, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) ngay trong ngày 22/10. Quà cứu trợ bao gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, mì tôm, đường, sữa, bột ngọt, dầu ăn, thuốc tây, nước uống, quần áo và một số đồ dùng cần thiết khác. 

Anh Nguyễn Vỹ Ly - Đội trưởng Đội cứu nạn SOS đèo Lò Xo cho biết: Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, chúng tôi đã vận động người dân, đơn vị quyên góp của ít lòng nhiều để kịp thời giúp đỡ bà con miền Trung bị lũ lụt sớm vượt qua cơn hoạn nạn. Chúng tôi đã lên kế hoạch chuyến đi hết sức chu đáo để đảm bảo an toàn cho đoàn vì phải vận chuyển hàng trong đêm mưa gió chạy hàng trăm kilomet. Với phương châm “của cho không bằng cách cho” nên chúng tôi đã trân trọng những món quà người dân Đăk Glei đóng góp để chuyển đến bà con ở 3 huyện của 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế với hàng trăm suất quà được huy động đến với người dân vùng lũ.

Một trong những điểm tiếp nhận hàng ủng hộ bà con miền Trung tại huyện Đăk Glei. Ảnh: Đ.V

 

Miền Trung đang gồng sức chịu đựng trận lũ lụt lớn nhất trong lịch sử. Chính vì thế, ngay khi bão lũ chỉ mới vừa xảy ra, không ai bảo ai, tình người Kon Tum đã nhanh chóng hướng về miền Trung được lan tỏa ra tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh. Tại nhiều trường học ở các huyện, thành phố, các em học sinh, phụ huynh, giáo viên cũng có nhiều hình thức quyên góp như tổ chức nấu bánh chưng, bánh tét hoặc góp tiền để kịp hỗ trợ người dân vùng lũ.

Trong những ngày này, nhiều nơi trên địa bàn nhiều huyện và thành phố của tỉnh, phong trào nấu bánh chưng, bánh tét cũng được lan tỏa mạnh mẽ. Chị Bạch Thị Mận - chủ quán cà phê Gia Bạch ở đường Duy Tân, phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) cho biết: Để giúp đỡ phần nào người dân vùng lũ, chúng tôi đã gói bánh chưng, bánh tét với hơn 1,5 tấn gạo nếp. Điều đáng mừng là khi biết chúng tôi gói bánh hướng về đồng bào miền Trung, nhiều người chưa hề quen biết cũng đã tìm đến gửi quà, tiền và phụ giúp gói nấu bánh chưng để chuyển ra cho bà con bị thiệt hại.

Chúng tôi cũng đã liên hệ với Huyện đoàn Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) và Huyện đoàn Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) để phối hợp trao tận tay bà con. Ngoài trao tặng bánh, đến nay chúng tôi cũng vận động được 250 chiếc áo phao; 200 chiếc chăn ấm, 59 kg gạo, 31 thùng mì tôm, 5 bao tải lớn và 44 bịch quần áo cũ, 81 thùng nước khoáng, 17 thùng sữa, 24 triệu đồng tiền mặt và một số đồ dùng khác - chị Bạch Thị Mận cho hay.

Nhiều gia đình, tổ dân phố cũng điện sáng cả đêm để gói nấu bánh chưng gửi ra miền Trung. Ông Nguyễn Văn Tin hành nghề sửa xe đạp gần 30 năm nay tại tổ dân phố 7, thị trấn Đăk Hà (huyện Đăk Hà), khi nghe tin trong tổ dân phố có tổ chức gói nấu hơn 1.000 bánh chưng tặng bà con vùng lũ, ông Tin gác lại mọi công việc hàng ngày tham gia gói bánh từ sáng sớm cho đến tận khuya với mong muốn bà con vùng lũ có thêm cái bánh đỡ đói lòng...

Những ngày này, người dân miền Trung vẫn đang gồng mình chống chọi với mưa lũ. Với tinh thần cùng hướng về miền Trung ruột thịt, những chiếc bánh chưng tuy nhỏ nhưng gói ghém cả tấm lòng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái”, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của người dân Kon Tum gửi đến bà con vùng lũ thân thương.      

Đắc Vinh

Chuyên mục khác