04/08/2019 06:17
Năm 2012, Thiếu tá Trịnh Thành Tâm được phân công về nhận công tác tại Công an xã Đăk Tờ Re. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới, anh luôn trăn trở, suy nghĩ để tìm cách làm hay, mang lại hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã.
Thực hiện “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói chung thứ tiếng) với bà con là việc đương nhiên. Nhưng, làm thế nào để có thể thực hiện được “4 cùng”, hay đúng hơn là làm thế nào để bà con chấp nhận cho mình “4 cùng” lại là chuyện không dễ - Thiếu tá Trịnh Thành Tâm nhớ lại.
Muốn như vậy, phải đến với bà con bằng sự chân thành và tận tâm - Thiếu tá Trịnh Thành Tâm xác định. Nghĩ sao làm vậy, anh thường xuyên mặc thường phục, xuống thôn, làng học tiếng DTTS; khi bà con đi làm, anh cũng vác cuốc, xách dao đi cùng. Bất cứ lễ lớn, nhỏ nào trong làng, anh đều thu xếp thời gian xuống dự. Rồi từ đó, không có cái rẫy nào ở xã mà anh chưa đến, không có con đường nào trong làng mà anh chưa đi.
Biết người dân chân chất, thật thà và ngại phát biểu ở đám đông, Thiếu tá Trịnh Thành Tâm đã đến từng nhà để phổ biến, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, thường xuyên hỏi han sức khỏe, việc học tập của các cháu nhỏ, tình hình phát triển kinh tế của từng gia đình và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân..., từ đó đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ các hộ gia đình phấn đấu làm ăn, vươn lên thoát nghèo.
Không chỉ tích cực tuyên truyền, vận động người lớn, thanh thiếu niên, Thiếu tá Trịnh Thành Tâm còn hết sức quan tâm, thương yêu các em nhỏ, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ, chỉ dẫn các em siêng năng học tập, không đi vào con đường vi phạm pháp luật. Với sự gần gũi, chân tình, anh Tâm được nhiều em nhỏ gọi với cái tên thân thương “bố Tâm”.
Để củng cố phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự của địa phương, Thiếu tá Trịnh Thành Tâm thường xuyên tham gia dự họp tại các thôn để trao đổi, thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; hướng dẫn một số biện pháp để bảo vệ tài sản, tính mạng, sức khỏe của nhân dân; tạo mối quan hệ hai chiều giữa lực lượng Công an và quần chúng nhân dân để thường xuyên trao đổi thông tin hoặc tình hình mới phát sinh liên quan đến an ninh trật tự.
|
Thiếu tá Trịnh Thành Tâm cũng mạnh dạn đề xuất thành lập nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương với sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân, như mô hình “Tổ An ninh nhân dân”. Đây là mô hình hoạt động trên cơ sở các cụm gia đình, trong đó mỗi gia đình có 1 người tham gia, cùng với Công an xã tham gia tuần tra ban đêm khắp các tuyến đường, ngõ của các thôn làng nhằm phòng ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.
Hay như mô hình “Tiểu ban giáo dục thanh thiếu niên vi phạm pháp luật” với 10 -12 người có uy tín ở các thôn làng, định kỳ hàng tháng họp để phân công quản lý, giáo dục những thanh thiếu niên chậm tiến, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác quản lý, giáo dục các cháu...
Hiện nay, các mô hình đều hoạt động có hiệu quả, nhiều đơn vị, địa phương khác học tập kinh nghiệm, làm theo - Thiếu tá Tâm phấn khởi cho biết.
Trò chuyện với anh, tôi mới biết rằng, ẩn giấu đằng sau sự nhiệt tình, trách nhiệm và tận tâm ấy là nỗi đau của một người cha có con bị bệnh hiểm nghèo. Anh có đứa con trai thứ 2 (sinh năm 2013) mắc bệnh ung thư máu từ khi cháu mới 14 tháng tuổi, hàng tháng phải vào Thành phố Hồ Chí Minh để điều trị… Nhưng Thiếu tá Trịnh Thành Tâm luôn biết vượt qua khó khăn, trở ngại để không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà còn hoàn thành nhiệm vụ của người trụ cột gia đình.
Trong những năm qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Đăk Tờ Re có chuyển biến tích cực; số người theo tà đạo Hà Mòn ngày càng giảm; các vụ vi phạm pháp luật đã được phát hiện và xử lý kịp thời. Ghi nhận những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc, Thiếu tá Trịnh Thành Tâm được các cấp biểu dương, khen thưởng, được tuyên dương điển hình tiên tiến trong ngành.
Nhưng tôi nghĩ, phần thưởng lớn nhất mà anh có được chính là sự tin yêu, mến phục của người dân xã Đăk Tờ Re.
Dương Đức Nhuận