Ngô Long Trọng - Tấm gương sáng về hiến máu tình nguyện

14/06/2025 06:08

Với thành tích “khủng” trong công tác hiến máu nhân đạo, anh Ngô Long Trọng (39 tuổi) sống tại tổ dân phố 8, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà đã vinh dự trở thành 1 trong 100 người hiến máu tiêu biểu trên toàn quốc được Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2025.
Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025. Ảnh: T.T

 

Anh Ngô Long Trọng nhận Bằng khen tại Lễ tôn vinh. Ảnh: T.T

 

Chúng tôi gặp anh Trọng tại tổ dân phố 8, thị trấn Đăk Hà, trong một buổi chiều đầy nắng. Vóc dáng rắn rỏi, ánh mắt hiền hậu và nụ cười luôn thường trực trên môi, anh dễ dàng tạo thiện cảm ngay từ phút đầu trò chuyện. Không cầu kỳ hay khoa trương, người đàn ông này giản dị chia sẻ: Tôi chỉ nghĩ đơn giản, nếu mình có thể giúp được ai đó vượt qua lằn ranh sinh tử bằng một phần máu của mình, thì đó là điều nên làm và đáng làm.

Tinh thần nhân ái ấy bắt đầu từ khi anh còn là sinh viên đại học. Những đợt hiến máu do trường phát động là dịp để anh không chỉ tham gia mà còn rủ thêm bạn bè cùng góp sức. “Lần đầu hiến chỉ được 250ml, rồi sau quen dần, tôi nâng lên 350ml, rồi 450ml. Tùy theo thể trạng từng đợt, tôi duy trì đều đặn từ 2 – 3 lần mỗi năm” - anh kể lại.

Từ năm 2007 đến nay, đã 33 lần anh Trọng sẵn sàng đưa tay để cứu người bằng chính dòng máu của mình. Nhưng điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất không phải là con số, mà là cách anh sống với nghĩa cử ấy như một phần không thể thiếu của cuộc đời.

Nhớ lại một lần hiến máu đặc biệt, anh xúc động: Hôm đó, tôi thấy trên Facebook có người phụ nữ bị tai nạn, cần tiểu cầu gấp. Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi và một người đồng nghiệp lập tức chạy xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh để hiến máu. Rất may, bệnh nhân được cứu sống kịp thời. Lúc đó tôi chỉ nghĩ máu mình cho đi, nhưng lại giữ lại được một sinh mệnh.

Hiện, anh Trọng đang là giáo viên công tác tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Đăk Hà. Tuy công việc bận rộn nhưng để đảm bảo lượng máu tốt giúp được mọi người khi cần, anh luôn chú trọng sức khỏe của bản thân, quan tâm ăn uống đầy đủ dưỡng chất, tập thể dục thể thao, hạn chế uống rượu, bia để sẵn sàng cho những lần hiến máu kế tiếp. Từ đó, không chỉ giúp ích được cho mọi người mà còn nâng cao sức khỏe của bản thân.

Đối với anh, vai trò của giáo viên không chỉ là công việc giảng dạy kiến thức mà còn là hành trình truyền cảm hứng, rèn luyện nhân cách cho thế hệ tương lai. Chính vì vậy, anh đã lan tỏa tích cực phong trào hiến máu nhân đạo đến cho từng thế hệ học trò của mình. Qua đó, giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nhất là tinh thần tương thân tương ái.

Tinh thần ấy cũng lan rộng trong gia đình. Vợ anh, chị Hoàng Thị Xuân Tâm, sau nhiều lần đồng hành cùng chồng, đã trở thành người hiến máu tích cực với 25 lần cho máu tình nguyện. Từ câu chuyện của gia đình nhỏ ấy, phong trào hiến máu tại địa phương như được tiếp thêm động lực. “Ban đầu mọi người chỉ tò mò, rồi hiến thử. Nhưng hiến một lần là sẽ có lần hai, lần ba...” - anh cười hiền.

Với những đóng góp bền bỉ và không ngừng nghỉ, anh Trọng đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, nhiều lần được tôn vinh là cá nhân, gia đình hiến máu tiêu biểu. Từ Cúp Đồng (2015), Cúp Bạc (2018), đến Cúp Vàng (2019), và nhiều năm liền nhận Giấy khen, Bằng khen – gia đình anh chính là hình mẫu lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thiện nguyện trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Lâm Cảnh – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhận xét: Là hạt nhân nòng cốt tại địa phương, đơn vị anh Ngô Long Trọng đã lan tỏa phong trào, vận động thêm nhiều cá nhân, gia đình, dòng họ cùng tham gia hiến máu, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Để phong trào hiến máu tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững và trở thành nét đẹp văn hóa thường nhật, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức nhiều đợt hiến máu hơn nữa. Đồng thời, quan tâm phát hiện, biểu dương, nhân rộng kịp thời các cá nhân, gia đình, tập thể có nhiều đóng góp trong hoạt động hiến máu tình nguyện.

Bằng những giọt máu hồng của mình, anh Ngô Long Trọng đang thắp lên ánh sáng hy vọng cho biết bao con người, đồng thời góp phần tô thắm thêm truyền thống nhân ái, nghĩa tình của người Việt.   

Thanh Tú

Chuyên mục khác