Lính trẻ ăn tết xa nhà

27/01/2017 18:06

Chưa một lần rời xa mái ấm gia đình mỗi khi mùa xuân về. Lần đầu tiên đón xuân ở đơn vị, những chàng tân binh trẻ không khỏi trào dâng nỗi nhớ nhà da diết. Song, các anh - những người lính trẻ gác lại niềm vui, sự đoàn tụ với gia đình khi "Xuân về, Tết đến" để cùng đồng đội vui Tết về nơi chiến hào, vọng gác, canh giữ cho đất trời Tổ quốc vào Xuân…

Chúng tôi về Đại đội 187 (thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sa Thầy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) vào một ngày giữa tháng Chạp nắng đẹp. Những vạt đất ven đồi vẫn còn ẩm ướt bởi những cơn mưa trái mùa. Từng hạt nước đọng trên những ngọn cỏ, ánh lên long lanh trong nắng vàng rực buổi sáng… Vào đơn vị, tôi không khỏi ngỡ ngàng khi đứng trước một “cơ ngơi” khang trang, đây là năm đầu tiên Đại đội 187 về nhà mới…

Thượng úy Nguyễn Văn Thiệu - Đại đội trưởng Đại đội 187, niềm nở đón khách. Anh xởi lởi cho tôi biết: Đại đội mới chuyển về từ tháng 5/2016. Nơi ở cũ cách đây khoảng trăm mét, cơ sở vật chất xập xệ” lắm. Năm nay cán bộ, chiến sĩ sẽ được đón Tết ở doanh trại mới, nên cũng vui hơn…

Khi biết tôi muốn tìm hiểu đời sống của chiến sĩ trong đơn vị, anh cười xòa, vui vẻ "vào đề": Nhà báo “gặp may” đấy. Anh em cán bộ, chiến sĩ vừa đi làm công tác dân vận trở về, nên bây giờ chiến sĩ đều có mặt đủ cả. Các anh cứ tự nhiên mà gặp gỡ, trao đổi với các chiến sĩ những gì cần biết…

Chăm sóc khuôn viên trong doanh trại để đón Tết. Ảnh: D.Đ.N

 

Thượng úy Nguyễn Văn Thiệu cho người đưa tôi xuống khu vực doanh trại, nơi ở, nghỉ ngơi, sinh hoạt của chiến sĩ. Doanh trại được thiết kế thành những dãy nhà cấp 4, cao ráo, thoáng đãng, bên ngoài mỗi dãy nhà đều có bồn hoa, khuôn viên cây xanh mát mẻ, được cắt tỉa đẹp mắt.

Bên trong, nền nhà được lát gạch men sạch bóng. Từng chiếc giường cá nhân được kê gọn gàng, chăn, màn được gấp ngăn nắp, thẳng tắp. Thoạt nhìn vào, khách đến thăm có thể cảm nhận một hình ảnh nền nếp, quy củ của một sức mạnh kỷ luật quân đội…

Trung sĩ Vũ Quốc Tuấn (sinh năm 1996) - thuộc bộ phận hỏa lực, Tiểu đội cối 60, Đại đội 187, tâm sự: Em sinh ra và lớn lên ở xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi, đã một lần đón Tết trong quân ngũ, Tết này nữa là hai cái Tết xa nhà…

Hỏi ra mới biết, Tuấn nhập ngũ tháng 9/2015. Sau 3 tháng huấn luyện ở thao trường, Tuấn được cử ra Đà Nẵng học lớp A trưởng (tiểu đội trưởng). Tết Bính Thân vừa qua, Tuấn đón Tết tại Trường Quân sự Quân khu V.

Lần đầu tiên sau khi rời ghế nhà trường, Tuấn đi xa nhà đến thế. Những ngày giáp Tết, Tuấn nhớ nhà da diết. Nhà có hai anh em trai, mỗi khi gần đến Tết, hai anh em lo dọn dẹp nhà cửa, bố mẹ thì gói bánh chưng… cả nhà ngập tràn trong niềm vui đón xuân mới. Tuấn chia sẻ: Tuy đón Tết xa nhà, buồn vì thiếu người thân, nhưng bù lại ở đơn vị có đồng đội, cũng bánh chưng, kẹo mứt, đủ cả…

Năm nay, Tuấn đón Tết ở đơn vị, quãng đường gần nhà hơn, sẽ có bố mẹ, anh trai đến thăm và chúc Tết, chắc hẳn rằng xuân này sẽ vui hơn rất nhiều…

Các chiến sĩ trong giờ giải lao tại thao trường. Ảnh: D.Đ.N

 

Tôi được người sĩ quan trực ban hướng dẫn thăm thao trường huấn luyện. Tại đây tôi gặp một nhóm chiến sĩ đang ôm đàn ghi ta sinh hoạt trong giờ giải lao. Nhìn không khí sinh hoạt của người lính, tôi như được vui lây. Tôi sà vào trò chuyện với các chiến sĩ. Chiến sĩ có tên Lê Thanh Phú (sinh năm 1994)- ở thôn 3, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy không ngại ngần vui vẻ tiếp chuyện tôi.

Theo lời tâm sự của Phú thì nhà Phú có 5 anh chị em. Bố mất sớm nên Phú bỏ học từ năm lên lớp 10. Người anh kế của Phú trước đây cũng nhập ngũ và đã ra quân. Không chịu thua kém anh trai, đầu năm 2016, Phú cũng hăng hái lên đường tòng quân và được phiên chế về Đại đội 187.

Tại đây, tuần nào gia đình Phú cũng lên thăm, hỏi động viên Phú cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người lính cầm súng bảo vệ Tổ quốc. Phú cho biết: Năm nay là năm đầu tiên Phú đón Tết ở đơn vị, tuy sẽ rất nhớ nhà nhưng chắc chắn trong mấy ngày Tết gia đình sẽ lên thăm và chúc Tết, nên cũng như đón Tết ở nhà vậy. Hơn nữa, ở đây đón Tết với đồng đội cũng vui vẻ lắm.

Phú chia sẻ: Chiến sĩ mà, Tết là thời điểm cần phải tăng cường canh gác để làm nhiệm vụ, bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội…

Bởi thế, dù đơn vị chỉ cách nhà vài cây số, nhưng Phú xác định tư tưởng là sẽ đón Tết cùng với những đồng đội thân yêu của mình tại đơn vị, súng thép trong tay, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào, bất cứ hoàn cảnh nào khi có lệnh…

Phú bộc bạch thêm: Vào quân ngũ, được rèn luyện, thử thách ngoài thao trường, tụi em đã quen rồi, không còn nhớ nhà như khi mới vào. Ở đây, tụi em có tình yêu thương của đồng đội, của chỉ huy như những người thân ruột thịt… nên luôn vui…như Tết.

Theo lời Trung úy A Án – Chính trị viên Đại đội 187, thì Đại đội 187 là một đơn vị huấn luyện và trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động ứng phó với mọi tình huống bất ngờ xảy ra ở khu vực biên giới, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ phòng chống lụt bão, cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn… nên 100% quân số phải đóng quân tại đơn vị.

Đặc biệt, trong những ngày lễ, Tết, đơn vị cắm trại 100%, không giải quyết bất cứ trường hợp nào vắng mặt khỏi đơn vị… Những ngày Tết, đơn vị còn cử một số chiến sĩ về các thôn, làng vùng xa của huyện Sa Thầy để làm công tác dân vận, giúp đỡ bà con dọn vệ sinh thôn, xóm, trang hoàng nhà cửa và chung vui Tết với bà con.

Trồng rau sạch để ăn Tết. Ảnh: D.Đ.N

 

Trung úy A Án cho biết: Mọi năm, ngoài tiêu chuẩn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quy định, cho bộ đội ăn Tết, đơn vị còn tự túc tăng gia sản xuất, cải thiện thêm đời sống của bộ đội và ăn Tết. Hàng năm, ngoài đưa thêm vào bữa ăn của bộ đội 1.000 đồng/ngày/người, những ngày Tết mỗi chiến sĩ được hỗ trợ thêm 200.000 đồng…

Năm nay, ngoài 2 sào rau sạch, Đại đội 187 đã chuẩn bị sẵn 30 con heo trong chuồng, lên kế hoạch mua sắm gạo nếp, thực phẩm… để gói bánh chưng, kẹo mứt… đảm bảo hậu cần cho chiến sĩ trước, trong và sau Tết. Vì vậy, Tết trong đơn vị quân đội cũng ấm áp, đủ đầy, đúng với ý nghĩa của Tết cổ truyền dân tộc.

Thượng úy Nguyễn Văn Thiệu cho biết thêm: Xác định có một cái Tết trong quân đội, 100% chiến sĩ đều an tâm tư tưởng. Tuy vui Tết nhưng không quên nhiệm vụ, sẵn sàng trực chiến đấu 100% quân số, sẵn sàng ứng phó với bất cứ tình huống nào xảy ra ngoài biên giới hay trong nội địa…

Hỏi chuyện nhiều chiến sĩ, tôi thấy tuy hầu hết đều mới xa nhà, nhưng họ đều rất lạc quan, yên tâm làm nhiệm vụ. Ai cũng mong muốn được đón Tết ở đơn vị để “trải nghiệm đời lính”. Họ vui xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, sẵn sàng hoàn thành tốt bất cứ nhiệm vụ nào, trong mọi hoàn cảnh nào, để đất nước mãi vào xuân…

Chia tay các chiến sĩ Đại đội 187 trong những cái bắt chặt tay lưu luyến. Tôi về phố thị mà lòng cứ nôn nao. Tiếng đàn ghi ta từ thao trường vẫn vọng ra văng vẳng. Mùa xuân đang đến rất gần…

Huệ Dương

Chuyên mục khác