Ký ức chiến thắng Măng Đen

12/10/2024 15:08

Ngày 12/10/1974 là mốc son hào hùng của quân đội và nhân dân ta với chiến thắng Măng Đen, qua đó, giải phóng huyện Kon Plông, góp phần chung vào sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975. Trải qua 50 năm, những ký ức về chiến thắng Măng Đen vẫn còn in sâu trong tâm trí của những chiến sĩ cách mạng.

Nhớ về chiến thắng Măng Đen, ông Đinh Bông (sinh năm 1950, dân tộc Xơ Đăng), hiện ở thôn 4, thị trấn Đăk Rve (huyện Kon Rẫy) bày tỏ niềm vinh dự và tự hào. Với chức vụ Đại đội phó Đại Đội 3, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 24 (Sư đoàn 10), ông Đinh Bông trực tiếp tham gia chiến thắng Măng Đen với nhiệm vụ chính là bao vây, tiêu diệt lực lượng địch ở căn cứ Măng Đen rút chạy.

Ông Đinh Bông kể lại: Căn cứ địch ở Măng Đen được xây dựng rất kiên cố trên ngọn đồi hình yên ngựa, gồm 2 khu A và B, ở giữa là sân bay dã chiến Măng Đen. Căn cứ địch có nhiều lớp hàng rào kẽm gai và bẫy mìn xung quanh nên quân đội ta rất khó tiếp cận được. Để thực hiện nhiệm vụ đánh chiếm cứ điểm địch ở Măng Đen, quân đội ta đã huy động bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân, du kích cùng phối hợp tham gia. Sau nhiều ngày chiến đấu với địch, quân ta chiếm được các ấp chiến lược xung quanh căn cứ địch; tiếp đó, bộ đội chủ lực nã pháo liên tục vào các cứ điểm của địch, khiến địch hoảng loạn, đầu hàng và rút chạy.

Ông Đinh Bông có nhiều đóng góp trong chiến thắng Măng Đen. Ảnh: TL

 

Ngày 12/10/1974, toàn bộ Ban chỉ huy tiểu khu Kon Tum, Ban chỉ huy tiểu khu Chương Nghĩa (quận lỵ hành chính của địch) và Ban chỉ huy Tiểu đoàn bảo an 254 ngụy bị ta tiêu diệt và bắt sống. Bộ đội ta tiêu diệt 226 tên, bắt sống 168 tên, thu được 539 súng, 2 pháo 105mm, 33 máy vô tuyến điện, giải phóng hơn 2.000 dân ở các ấp bị địch kềm kẹp trong vùng.

Cùng tham gia chiến thắng Măng Đen có bà Y Hương (dân tộc Xơ Đăng, sinh năm 1956), hiện đang sinh sống tại thôn Kon Du, xã Măng Cành. Bà Y Hương nhớ lại: Sau khi chiến thắng Măng Bút, tôi cùng các chiến sĩ trong Đại đội C109, Huyện đội H29 củng cố đội hình và lập tức di chuyển về Măng Đen để thực hiện nhiệm vụ cách mạng. Trong giai đoạn chiến đấu ở Măng Đen, bộ đội địa phương thực hiện nhiệm vụ chính là tiêu diệt địch ở 12 ấp chiến lược xung quanh Măng Đen, buộc địch phải co cụm trong căn cứ. Bản thân tôi được chứng kiến tinh thần chiến đấu rất dũng cảm, kiên cường của bộ đội ta, nhiều chiến sĩ đã hy sinh anh dũng để hướng tới mục tiêu chiến thắng Măng Đen, góp phần mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho tất cả người dân sau này.

Bà Y Hương và bà Y Chôm phấn khởi trước những đổi thay của đất nước. Ảnh: T.L

 

Tham gia chiến thắng Măng Đen với vai trò dân quân, bà Y Chôm (sinh năm 1953, dân tộc Xơ Đăng), cùng ở thôn Kon Du, xã Măng Cành chia sẻ: Trong quá trình giải phóng Kon Plông, tình cảm giữa bộ đội và đồng bào DTTS rất gắn kết, luôn hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Người dân tại các thôn làng sẵn sàng hỗ trợ gạo, mì, bắp cho bộ đội; giúp bộ đội vận chuyển lương thực, vũ khí để chiến đấu, bảo vệ cho cuộc sống của bà con nhân dân. Trở về với thời bình, bản thân tôi rất vui mừng trước sự đổi thay, khởi sắc của đất nước. Ngay tại thôn Kon Du, hệ thống điện, đường, trường, trạm được nhà nước quan tâm đầu tư, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân dần được nâng lên rõ nét.

Sau khi tham gia giải phóng huyện Kon Plông, những người lính năm xưa đã phát huy tốt các phẩm chất quý báu của bộ đội Cụ Hồ, luôn ra sức lao động, sản xuất, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu noi theo, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Tấn Lộc

Chuyên mục khác