Kon Rẫy: Người dân hiến đất làm cầu

22/02/2020 06:09

Nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân tại thôn 6 (xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy) gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại, giao thương bởi con sông Đăk Pne ngăn cách. Người dân ở đây muốn đi ra ngoài địa bàn hay giao thương buôn bán đều phải lội qua sông. Trước đây, người dân thôn 6 ra huyện bằng cây cầu gỗ. Trong một lần trời mưa, đã có 1 người dân trong thôn đi qua cầu gỗ bị rơi xuống sông nhưng may mắn không bị thương. Năm 2015, cây cầu bị đứt đã làm một con trâu rơi xuống sông chết.

Trước tình hình này, vài năm trước, chính quyền địa phương đã làm một cây cầu treo để giúp nhân dân đi lại thuận tiện. Cầu làm bằng khung sắt, rộng 1,5m, tải trọng 300 kg. Tuy nhiên, vì bề mặt cầu nhỏ, tải trọng ít nên chủ yếu chỉ có xe máy qua lại và lưu thông một chiều rất bất tiện. Trong khi đó, bên này sông có hàng nghìn hécta hoa màu của hàng trăm hộ dân đang canh tác cũng gặp không ít khó khăn trong việc chăm sóc và thu hoạch.

Các hộ dân ở xã Tân Lập đã hiến 8.200 mét vuông đất ở, đất sản xuất. Ảnh: PN

 

Theo người dân, trước kia, muốn vận chuyển nông sản phải chở bằng thuyền qua sông hoặc phải đi đường vòng xa hơn 15km. Đến mùa thu hoạch mì, bà con mới thu xong nhưng gặp phải trời mưa liên tục, xe không vào lấy được đành phải để thối trên rẫy. Thế là bao công lao một nắng hai sương,“bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” lại mất trắng chỉ vì đường khó khăn, không có cầu qua sông để các phương tiện có thể đến thu mua nông sản. Vì thế, nông sản của bà con làm ra thường bị tư thương ép giá, thu nhập thấp, đời sống khó khăn và cái nghèo cứ đeo bám người dân nơi đây.  

Trước tình hình trên, UBND huyện Kon Rẫy có chủ trương xây cầu để tiện cho việc đi lại, giao thương, vận chuyển nông sản của bà con. Sau nghi nghe chủ trương xây cầu, nhiều hộ dân tại thôn 6 không ngần ngại tự nguyện hiến hàng ngàn mét vuông đất để phục vụ việc xây cầu.

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Hùng (45 tuổi thôn 6, xã Tân Lập) cho biết, khi chính quyền có chủ trương kêu gọi nhân dân hiến đất xây cầu tôi đã bàn bạc, thống nhất với vợ con rồi tự nguyện hiến đất. Bởi tôi nghĩ, việc làm này mang lợi ích cho người dân trong đó có gia đình mình và cũng là đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương, nên gia đình mình có thể hy sinh một chút cũng không sao. Vì vậy, gia đình tôi đã hiến hơn 2.600m2  đất để xây cầu.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng dọn lại khu vườn để nhường đất cho công trình xây cầu. Ảnh: PN

 

Tương tự, ông Trần Văn Xuyên (thôn 6) chia sẻ, gia đình ông và hàng trăm hộ dân trong thôn mong chờ cây cầu này từ nhiều năm nay. Khi biết cây cầu đi qua đất rẫy trồng cà phê của gia đình, ông Xuyên đã không ngần ngại xung phong hiến cho dự án hơn 2.400m2 đất để phục vụ việc thi công cây cầu.

Theo ông Đặng Tuấn Tịnh - Chủ tịch UBND xã Tân Lập (huyện Kon Rẫy), sau khi có chủ trương xây cầu, chính quyền xã Tân Lập kịp thời thông báo đến từng thôn và nhận được sự ủng hộ của bà con. Để cây cầu được khởi công, 8 hộ dân ở xã Tân Lập tự nguyện hiến 8.200m2 đất ở, đất sản xuất. Đây là việc làm đầy ý nghĩa, trách nhiệm với cộng đồng của người dân.

Theo ông Tịnh, cầu bê tông mới đang xây dựng có chiều dài 99m cùng đường dẫn 2 bên dài 460m, rộng 6m với tổng kinh phí 21 tỷ đồng. Cầu được khởi công từ tháng 12/2019 và dự kiến đến năm 2021 sẽ hoàn thành.

Cây cầu hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại của người dân và thuận lợi trong vận chuyển nông sản; không còn cảnh mì bị thối trên rẫy, nông sản bị tư thương ép giá và khi chi phí về sản xuất giảm, sẽ thúc đẩy phát triển sản xuất, từng bước góp phần nâng cao đời sống của người dân.

Phúc Nguyên

Chuyên mục khác