Khách Tây đón Tết ta

23/01/2020 13:01

Khi nhà nhà tất bật dọn dẹp, trang trí nhà cửa, chuẩn bị bày biện mâm cỗ đủ đầy để đón năm mới sung túc cũng là lúc nhiều du khách nước ngoài tìm đến phố núi Kon Tum. Họ đến, ở lại để được sống trong khoảnh khắc thiêng liêng của đêm giao thừa, để được trải nghiệm phong tục, nét văn hóa đặc trưng Tết cổ truyền của người Việt.

3 năm gắn bó và làm việc tại Kon Tum, cô Honey - người Philippines, giáo viên Trường THCS Liên Việt đã đón trọn vẹn 3 cái Tết cổ truyền của người Việt. Có lẽ vì thế mà với cô, khi những ngày gió hanh hao ùa về, cô đã cảm nhận được sự trở mình của phố núi, và cô cũng háo hức chờ đón Tết Việt như đón Tết truyền thống ở đất nước mình.

“Tôi ấn tượng với cách người dân nơi đây đón Tết. Tôi thích hình ảnh nhà nhà đi du xuân, cùng đến chùa để cầu chúc sức khỏe và bình an. Tôi yêu hình ảnh những cô gái mặc trên mình chiếc áo dài thướt tha, tản mạn trên những con đường hoa với nhiều màu sắc sặc sỡ. Tôi yêu hình ảnh gia đình quây quần bên nồi bánh chưng… Tất cả những điều đó đã làm tôi cảm thấy thêm yêu quý và gắn bó hơn với mảnh đất Kon Tum này” –  cô Honey chia sẻ.

Cũng như người Việt, trong dịp Tết Nguyên đán, cô Honey cũng lên kế hoạch đi chùa cầu an; đi  thăm, chúc tết các đồng nghiệp; cùng mọi người nấu nướng, thưởng thức bánh chưng xanh; thong dong đi dạo và nhìn ngắm phố phường rực rỡ cờ hoa… Cô nói rằng: Tết Việt khác rất nhiều so với Tết cổ truyền ở nước tôi. Ở Philippines, tết là thời điểm cho sự thay đổi, hy vọng, cơ hội sửa sai và làm những điều tốt đẹp. Vào những ngày cuối cùng của năm cũ, chúng tôi thường cùng nhau đón xem pháo hoa và quây quần bên những bàn tiệc với trái cây, gà rán, bánh gạo ngọt cùng các món ăn truyền thống của dân tộc. Sau bữa ăn, tất cả mọi người sẽ cùng gây ra những tiếng động rộn rã nhất với niềm tin tiếng động sẽ xua đi vận xui rủi… Còn ở Việt Nam, thời khắc giao thừa, các gia đình sum họp cùng chào đón, chúc mừng nhau về một năm bình an, sung túc với nhiều điều tốt đẹp.

Du khách nước ngoài trải nghiệm văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Ảnh: TT

 

Đã từng đến với Việt Nam nhiều lần, tuy nhiên, khác với những lần trước, lần này, vợ chồng ông Martin – du khách đến từ nước Anh chọn Kon Tum làm điểm đến. “Đến với mảnh đất này đúng vào dịp người dân chuẩn bị đón Tết cổ truyền, đó là may mắn của chúng tôi. Đây là cơ hội để chúng tôi trải nghiệm văn hóa đặc sắc của người dân nơi đây” – ông Martin phấn khởi bày tỏ.

Ngoài việc tản bộ, chụp ảnh tại một số điểm du lịch nổi tiếng, vợ chồng ông còn theo chân các hướng dẫn viên du lịch để tham quan, tìm hiểu cảnh người dân ở một số ngôi làng chuẩn bị Tết. “Ở những ngôi làng, bà con chiêu đãi nhiều món ăn rất lạ, rất ngon và món rượu ghè thì tuyệt vời! Chúng tôi rất ấn tượng với sự thân thiện, dễ mến và hòa đồng của mọi người” – bà Jane, vợ ông Martin chia sẻ.

Không chỉ đến các ngôi làng, qua tìm hiểu, vợ chồng ông dự định sẽ tham gia các lễ hội và chơi các trò chơi dân gian được tổ chức vào dịp Tết. Vợ chồng ông bà cũng nóng lòng chờ đợi để được xem màn pháo hoa rực rỡ trong đêm giao thừa; háo hức nhìn mọi người xúng xính trang phục truyền thống đến các ngôi chùa, đi các nơi để rước lộc xuân.

“Chúng tôi hồi hộp chờ đợi được trải nghiệm Tết Nguyên đán một cách trọn vẹn. Ở nước Anh, cũng có một số phong tục tương tự Việt Nam như tục chọn người xông nhà với quan niệm để năm sau gặp nhiều thuận lợi; năm mới không quét dọn nhà cửa để giữ phúc trong nhà; mừng tuổi lấy may mắn…Và tất nhiên, chúng tôi sẽ rất vui mừng khi được người dân nơi đây chọn làm khách xông nhà” – bà Jane cười vui vẻ.

Trong không khí của năm mới, có rất nhiều người nước ngoài quyết định ở lại đây để đón một mùa tết mới lạ so với quê nhà. Nhưng bên cạnh đó cũng có không ít người phải chia tay trong tiếc nuối. Anh Robbet- một khách du lịch đến từ nước Anh thở dài: Gần 2 tháng nay, tôi đã dành thời gian để đi du lịch khắp các nước ở Đông Nam Á và trải nghiệm các vùng miền văn hóa khác nhau. Tôi cũng rất muốn có thể tìm hiểu và trải nghiệm tết cổ truyền tại Kon Tum. Tuy nhiên tại đất nước tôi, thời điểm đón năm mới đã gần kề, tôi nên trở về để cùng với gia đình chuẩn bị cho một năm mới. Tôi hy vọng vào một dịp nào đó, có thể cùng cả gia đình đến với Kon Tum để trải nghiệm một cái Tết Nguyên đán trọn vị.   

Xuân đang về trên khắp phố phường. Đất và người Kon Tum luôn dang tay chào đón những du khách đến tham quan và trải nghiệm. Ở đây, với khung cảnh thiên nhiên ấm áp và lãng mạn, du khách sẽ được tận hưởng những món ăn đặc trưng, như cá suối, gà nướng, cơm lam…, những ghè rượu cần ngất ngây bên tiếng cồng chiêng ngân vang hòa cùng điệu múa xoang bên mái nhà rông.

Tin chắc rằng, đây sẽ là những trải nghiệm khó quên.            

Tất Thành

Chuyên mục khác