Hồi sinh “vùng đất lửa”

24/04/2019 06:51

Với tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu quật cường, quân và dân Đăk Tô cùng với nhân dân trong tỉnh đã làm nên chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, một trong những trận đánh then chốt trong Chiến dịch Bắc Tây Nguyên năm 1972, góp phần đẩy quân địch vào thế bị động trong chiến trường Tây Nguyên nói riêng và toàn bộ cục diện trên chiến trường miền Nam nói chung. Và Đăk Tô -Tân Cảnh đã trở thành một trong những địa phương được giải phóng sớm nhất trong khu vực ở thời điểm tháng 4/1972.

Thời điểm vừa được giải phóng, mảnh đất Đăk Tô - Tân Cảnh hoang tàn bởi chiến tranh, cơ sở hạ tầng gần như không có gì. Người dân Đăk Tô bắt tay vào kiến thiết lại từ đầu với bao khó khăn, gian khổ. Nhưng cũng chính trong khó khăn ấy, người Đăk Tô đã chứng minh bản lĩnh kiên cường của mình...

Sau 47 năm xây dựng và phát triển, người dân Đăk Tô đã biến vùng đất từng bị bom đạn, chất độc hóa học tàn phá, trở thành mảnh đất trù phú.

Về Đăk Tô hôm nay, chúng ta có thể nhận thấy sự đổi thay mạnh mẽ. Những quả đồi trước đây bị trơ trọi bởi chất độc hóa học đã được thay thế bởi màu xanh của những cánh rừng cao su, vườn cà phê xanh mướt trĩu quả... Và len lỏi đến tận thôn làng đã có những con đường trải nhựa, bê tông phẳng lỳ. Hạ tầng cơ sở được đầu tư nâng cấp đồng bộ, điện được kéo về tất cả thôn làng.

Theo thống kê của huyện, đến nay, hầu hết các thôn, làng trên địa bàn đều có đường ô tô; 100% số trường, lớp học được kiên cố hóa;100% trạm y tế xã, thị trấn có bác sĩ; diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt hơn 7.250 ha; diện tích cây công nghiệp lâu năm đạt hơn 10.000 ha; hộ nghèo giảm còn 12% trong tổng số hộ toàn huyện; có 21/38 trường chuẩn quốc gia…

Về với Đăk Tô trong những ngày tháng Tư lịch sử này, tôi còn may mắn gặp được những cựu chiến binh về thăm chiến trường xưa. Trở lại mảnh đất đã một thời từng “vào sinh ra tử”, nhiều cựu chiến binh đã không khỏi bùi ngùi, xúc động khi được thắp nén hương thơm cho những người đồng đội đã hy sinh anh dũng vì độc lập tự do của Tổ quốc và chứng kiến sự đổi thay của mảnh đất một thời bị bom giày đạn xéo. Điển hình là mảnh đất Tân Cảnh, cụm cứ mạnh nhất mà địch đóng quân, sau 47 năm xây dựng và phát triển, Tân Cảnh đã đổi thay mạnh mẽ. Dấu tích của những hố bom, hố đạn đã dần biến mất. Những quả đồi trơ trọi bởi chất độc hóa học… đã được phủ lên màu xanh của cây rừng và các loại cây công nghiệp.

Những vườn cây công nghiệp đã phủ xanh vùng chiến trường xưa. Ảnh: VP

 

Chủ tịch UBND xã Tân Cảnh - A Chiến cho biết, phát huy truyền thống cách mạng của cha anh, người dân và thế hệ trẻ Tân Cảnh tích cực lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày một phát triển. Họ tích cực lao động, cải tạo đất trống, núi trọc thành khu ruộng, rẫy để cho ra những sản phẩm nông nghiệp phục vụ con người. Họ trồng những khu rừng để tạo màu xanh, cải tạo đất, bảo vệ môi trường sống và nâng cao thu nhập của từng hộ gia đình...

Trong xây dựng nông thôn mới, họ sẵn sàng hiến đất, góp công, góp của xây dựng những con đường, xây dựng nhà rông, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng. Người dân Tân Cảnh không ỷ lại mà luôn tích cực lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Đến nay, diện mạo nông thôn xã Tân Cảnh có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần người dân từng bước được nâng lên.

Già làng A Hon (thôn Đăk Ri Peng 2, xã Tân Cảnh) phấn khởi: “So với ngày trước, bây giờ Tân Cảnh khác nhiều lắm. Ngày trước làm nông nghiệp làm gì có máy móc hỗ trợ, còn bây giờ có máy móc hết rồi. Đường sá ngày nay cũng đều được đổ bê tông, đi lại thuận tiện…

Ông A Ri Ben, ở làng Đăk Ri Peng tự hào: “Trước đây, đa số dân trong làng ở nhà tranh vách nứa, gia đình đủ ăn ít hơn hộ đói. Nay thì nhà nào cũng trồng cà phê, cao su, mì, lúa nước. Con cháu đều được đến lớp, đến trường…”

Sau 47 năm giải phóng, Tân Cảnh có sự đổi thay mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực: cơ sở hạ tầng ở các khu dân cư đã được đầu tư xây dựng và nâng cấp đồng bộ; 100% thôn, làng không còn tình trạng vứt rác thải bừa bãi; thu nhập bình quân đầu người đạt 36,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 4%...

Không chỉ mảnh đất Tân Cảnh đang có sự hồi sinh mạnh mẽ mà các địa phương khác ở huyện Đăk Tô như Diên Bình, Kon Đào, Ngọc Tụ, Đăk Trăm, Đăk Rơ Nga, Văn Lem và thị trấn Đăk Tô cũng đang phát triển nhanh về mọi mặt. “Vùng đất lửa” Đăk Tô đang hồi sinh mạnh mẽ, trở thành một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế- xã hội cao của tỉnh.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đăk Tô đã gặt hái được nhiều kết quả hết sức quan trọng. Diện mạo quê hương Đăk Tô đang tích cực đổi thay từng ngày. Mặc dù vẫn còn không ít những khó khăn, thách thức ở phía trước, nhưng chúng ta có quyền tin rằng, với truyền thống cách mạng, nhân dân các dân tộc huyện Đăk Tô hôm nay sẽ vững bước đi lên trong công cuộc đổi mới và hội nhập, xây dựng Đăk Tô thành một địa phương mạnh về phát triển kinh tế- xã hội, vững về quốc phòng-an ninh.

 

Những ngày này, người dân Đăk Tô đang sôi nổi thi đua lao động sản xuất và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng 47 năm ngày giải phóng Đăk Tô - Tân Cảnh và 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước...PN

Phúc Nguyên

 

 

Chuyên mục khác