04/02/2020 16:22
Tại các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố Kon Tum, các bậc phụ huynh được nhà trường, giáo viên thông báo đón con em ngay trong buổi trưa 3/2. Theo đánh giá của các giáo viên, hoạt động này diễn ra trong trật tự, nề nếp.
Trước đó, vào khoảng 11 giờ, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum đã có thông báo khẩn gửi các trường mầm non, tiểu học và phổ thông về việc cho học sinh nghỉ học theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, thời gian nghỉ từ ngày 3/2 đến hết ngày 9/2.
Hơn 12 giờ, tại cổng Trường TH Ngô Quyền còn rất ít phụ huynh đến đón con về. Một giáo viên cho biết, đa số học sinh đã được đón trong khoảng thời gian từ 11 - 12 giờ. Chị P.T.H (phường Thống Nhất, thành phố KonTum) nói qua lớp khẩu trang kín mít: Tôi được cô giáo nhắn tin thông báo từ lúc hơn 11 giờ trưa, nhưng do bận việc quá, giờ mới đi đón được.
Khi được hỏi ý kiến về quyết định cho học sinh nghỉ học trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do vi rút corona gây ra, chị P.T.H cho biết đã “thở phào nhẹ nhõm khi nhận được tin này”.
Tôi cho rằng, các cháu nghỉ học trong thời điểm này là hợp lý. Bởi các cháu chưa ý thức hết mức nguy hiểm, lại đang ở độ tuổi hiếu động, khó mà thực hiện tốt các cách phòng tránh dịch được, nếu ở nhà, cha mẹ có thể hướng dẫn, kèm cặp và theo dõi trẻ em trong việc thường xuyên rửa tay bằng xà bông, đeo khẩu trang - chị P.T.H chia sẻ.
Tương tự, chị N.T.D (phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum) có con học tại một trường mầm non cho biết, ngay khi nhận được tin nhắn của nhà trường, dù đang dở bữa cơm cũng bỏ đũa chạy đi đón con về.
Thật tình, dù theo dõi sát tình hình dịch bệnh và không quá hoang mang, nhưng khi đưa con đến trường, tôi vẫn thấy lo lắng, vì trường có đông học sinh, kỳ nghỉ Tết vừa rồi, nhiều gia đình cho con em đi chơi xa, đến nay mới quay lại trường, khó mà biết đã đi những đâu. Chưa kể các cháu học mầm non, khó mà bắt đeo khẩu trang suốt ngày, hoặc cấm chạy nhảy, nô đùa, tiếp xúc với bạn bè được. Vì vậy tôi rất đồng tình với quyết định này - chị N.T.D cho hay.
|
Quyết định cho học sinh nghỉ học 1 tuần của tỉnh không những nhận được sự đồng tình của phụ huynh mà các giáo viên, quản lý nhà trường cũng rất ủng hộ.
Chiều 3/2, cô Nguyễn Thị Mỹ Huế- Hiệu trưởng Trường TH Ngô Quyền thông tin, các phụ huynh được nhà trường thông báo đón con em từ trưa, ngay sau khi có thông báo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, hiện cán bộ, giáo viên đang tích cực tổng dọn dẹp, vệ sinh toàn trường để chuẩn bị cho cán bộ y tế tiến hành phun thuốc khử khuẩn.
Việc cho học sinh nghỉ học 1 tuần là đúng đắn để đảm bảo tốt nhất cho sức khoẻ của học trò và cả giáo viên, nhân viên của trường. Chúng ta có thêm thời gian để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh ở trường. Tất nhiên là nhà trường cũng yêu cầu giáo viên nhắc nhở phụ huynh, học sinh tuân thủ các hướng dẫn của ngành Y tế về các biện pháp phòng dịch bệnh trong thời gian nghỉ học- cô chia sẻ.
Còn một cô giáo ở Trường TH Lê Hồng Phong cũng nhận định, việc cho học sinh nghỉ là rất hợp lý. “Trước khi có quyết định cho học sinh nghỉ học 1 tuần của Sở Giáo dục và Đào tạo, một số phụ huynh đã gọi điện bày tỏ mong muốn cho con được nghỉ học để đảm bảo tốt nhất cho việc phòng tránh dịch. Bản thân giáo viên cũng khó mà yên tâm dạy học được khi dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, trong khi lớp học đông, các em thì hiếu động, nghịch ngợm”- cô cho biết.
Qua tìm hiểu, một số phụ huynh có con học mầm non, tiểu học bày tỏ băn khoăn, lo lắng vì phải loay hoay tìm chỗ gửi con. Tuy nhiên, tất cả đều cho rằng, hơi mệt một chút trong việc tìm chỗ gửi con nhưng còn hơn cho con đi học mà tâm lý hoang mang, lo lắng gấp nhiều lần.
Hồng Lam