Hân hoan mừng Tết Độc lập

04/09/2016 07:06

2/9 lại đến, người dân khắp nơi lại nô nức đón chào ngày hội lớn của dân tộc. Trong không khí hân hoan, phấn khởi ấy, mọi người cùng ôn lại những truyền thống hào hùng, động viên nhau sống thật có ích, chăm chỉ lao động, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ngày hội lớn

2/9 đang đến! Tại nhà rông thôn Kà Nhảy, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, bà con tập trung đông đúc, phấn khởi tham gia hội thao chào mừng Quốc khánh - Tết Độc lập của dân tộc.

Người dân ở xã Đăk Nông phấn khởi tham gia hội thao mừng 2/9. Ảnh: H.T

 

Cũng như mọi năm, năm nay, UBND xã Đăk Nông tổ chức giải bóng đá để khuấy động phong trào thể dục thể thao, tạo sân chơi cho bà con để chào mừng ngày Tết Độc lập. Không chỉ có các đội bóng tham gia tranh tài, bà con - những cổ động viên còn nhiệt tình đứng dạt hai bên, hò reo, cổ vũ.

Ông Bloong Phương, thôn Kà Nhảy nói rằng, mỗi năm chỉ có một lần, bà con muốn thật vui, thật phấn khởi, như sống lại không khí ngày 2/9/1945 vậy. Chính vì thế, ai nấy đều tranh thủ sắp xếp công việc, đến đây cổ vũ, giao lưu.

Nói rồi, ông Phương kể rằng, Quốc khánh là ngày hội lớn nên sau khi tham gia hội thao tại xã về, đúng ngày 2/9, bà con làng ông sẽ tiếp tục tổ chức ăn mừng. Trước khi cả làng cùng tụ họp tại nhà rông, đoàn viên thanh niên tổ chức dọn dẹp, phát quang sạch sẽ tại khu vực này; mỗi gia đình tự ý thức dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, cổng ngõ gọn gàng. Cùng với đó, nhà nhà đều chuẩn bị cờ, tôn nghiêm treo trước sân rồi lo chỉnh trang lại bàn thờ Bác.

Trong ngày ấy, sau khi xum vầy, tổ chức ăn mừng tại nhà, bà con lại cùng nhau tập trung ra nhà rông để hội ngộ, ôn lại truyền thống ngày Quốc khánh 2/9. “Bà con mình sẽ nêu lại ý nghĩa của ngày 2/9 để cho tất cả mọi người, già, trẻ, gái, trai đều biết. Sau đó sẽ cùng nhảy múa, hát hò tại nhà rông cho rộn ràng. Từ số tiền quỹ của làng, bà con cùng mua ít rượu ghè, bánh trái, cùng chung vui với nhau, thể hiện tinh thần đoàn kết. Nói chung là nô nức, là phấn khởi lắm” – ông Bloong Phin, cán bộ mặt trận thôn Kà Nhảy chia sẻ.

Là 2 xã miền núi, còn rất nhiều khó khăn về kinh tế cũng như giao thông đi lại, song những ngày này, bà con ở Mường Hoong, Ngọc Linh (huyện Đăk Glei) cũng háo hức đến trung tâm xã, tụ họp nhau để đón mừng Quốc khánh 2/9.

Nhà ở thôn Mô Po, cách trung tâm xã hơn 30 phút đi bộ song anh A Tỉa đã có mặt từ sớm để cùng tham gia cổ vũ cho thanh niên trong xã đánh bóng chuyền. Có riêng gì anh, nhiều thanh niên, học sinh cũng như những người già cũng tìm xuống để hội tụ, xum vầy trong ngày hội này.

Người dân treo cờ đón mừng Tết độc lập. Ảnh: H.T

 

Đối với người dân xã Mường Hoong, 2/9 là một ngày hội lớn chỉ đứng sau tết truyền thống và tết cử nước. Bởi thế, hầu hết bà con đều nghỉ ngơi, thư giãn trong ngày này. Hôm chúng tôi đến, nhiều gia đình đã ủ rượu ghè để chuẩn bị đãi khách đến nhà chơi. Nhiều gia đình còn ủ thêm 1-2 ghè để “ủng hộ” bà con dân làng khi xôm tụ tại nhà rông. “Làng chỉ ăn uống chừng mực thôi, chủ yếu gặp nhau để chia sẻ niềm vui rồi động viên nhau cố gắng chăm chỉ làm ăn thôi” – chị Y Hồng ở thôn Làng Mới, xã Mường Hoong chia sẻ.

Trân quý giá trị độc lập

Là gia đình có bố mẹ từng tham gia kháng chiến, bản thân lại là bộ đội nên ông Xiêng Lăng Vơ ở thôn Kà Nhảy hiểu rõ những khó khăn, khổ cực của những ngày bom đạn. Ngày nay, được sống trong độc lập, được sống trong hòa bình, bản thân ông và gia đình ông càng trân quý hơn giá trị của độc lập. Chia sẻ với chúng tôi, ông bảo rằng, cứ đến ngày 2/9, gia đình ông lại vui như hội. 4 người con đi làm ở xa đều xôm tụ về nhà, dọn dẹp bàn thờ, dâng hương, dâng hoa lên bàn thờ Bác.

Trong ngày này, dù vui vẻ, dù hân hoan song như một truyền thống, lần nào ông cũng kể lại những ngày chiến đấu gian khổ, kể về tinh thần, ý chí quật cường của nhân dân ta. Từ những điều đó, ông dặn các con phải sống sao cho đúng, phải luôn nỗ lực, cố gắng để hoàn thiện bản thân, để không phụ công ơn những người đã mồ hôi, xương máu đem lại hòa bình cho Tổ quốc.

Còn khó, còn khổ lắm nhưng người dân ở Ngọc Linh vẫn sống yêu thương, đùm bọc, đoàn kết, keo sơn, sống hài hòa như cái cây, ngọn cỏ. Chẳng ai bảo ai, mỗi người đều giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn, chia sẻ với nhau mỗi khi ốm đau, hoạn nạn. Đơn giản thôi, bởi người dân nơi đây bảo rằng, ngày trước khó khăn đến vạn lần, gian nan đến nghìn lần nhưng với sức đoàn kết, nhân dân ta đã đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để giành lại độc lập. Vậy nên khi được sống trong độc lập, bà con lại càng biết đến công ơn của những anh hùng, liệt sĩ và hứa với mình sẽ đoàn kết, yêu thương nhau hơn nữa.

Ngày Tết Độc lập năm nay, cũng như mọi nơi khác, bà con mỗi làng ở xã núi Ngọc Linh lại tụ họp. Những người già trong làng lại kể những câu chuyện lịch sử để bà con cùng nghe, cùng hiểu để từ đó cảm và càng cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Ông A Trúc - Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh cho hay, bà con trong xã đã cố gắng rất nhiều, ai nấy đều vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ổn định, chú trọng cho con em học hành đàng hoàng. Dù còn khó còn khổ nhưng với sự quyết tâm, đoàn kết ấy, hi vọng Ngọc Linh sẽ nhanh chóng phát triển.

Độc lập, tự do mãi khắc ghi trong tâm trí của mỗi người, tựa như những giọt tâm hồn. Lịch sử càng lùi xa, giá trị của độc lập lại càng được khẳng định. Qua những bài học, qua những câu chuyện kể lại, các em học sinh như hiểu hơn được giá trị của tự do, của độc lập, hiểu hơn nữa công sức của cha ông.

Ngày Tết Độc lập cận kề cũng là lúc em Y Luân ở xã Ngọc Linh chuẩn bị hành trang vào năm 3 đại học. Vừa nô nức, vừa phấn khởi, em chia sẻ: Được sống trong hòa bình, độc lập, được cắp sách đến trường, bản thân em càng quý, càng biết ơn hơn nữa công lao của cha ông. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để quay về xây dựng xã nhà ngày càng phát triển.

Có riêng gì người dân nơi đây, với những người đang được hưởng độc lập, tự do hôm nay, chúng ta phải sống cho thật xứng đáng, không ngừng rèn luyện, học tập, vượt qua những khó khăn thử thách, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, để mãi khẳng định chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

H.T 

Chuyên mục khác