10/11/2020 06:01
Sinh ra vốn khoẻ mạnh như các bạn đồng trang lứa, nhưng khi Y Quỳnh lên lớp 2, căn bệnh sốt rét đã gây biến chứng suy giảm chức năng vận động toàn thân, khiến em không thể đi lại.
Khoảng thời gian học tiểu học và THCS (xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà), có gia đình là chỗ dựa, đưa đón hàng ngày, Y Quỳnh yên tâm tập trung cho việc học. Nhưng lên cấp 3, phải xa nhà ra trung tâm huyện theo học Trường PT DTNT huyện Đăk Hà, cô bé Y Quỳnh bắt đầu gặp nhiều khó khăn. May mắn là khi ấy, bên cạnh Quỳnh vẫn còn một người bạn tốt bụng thay thế “đôi chân”, giúp em tiếp tục giấc mơ con chữ, đó là Y Ánh.
Y Ánh vốn là cô bạn cùng xóm chơi thân với Quỳnh, trước đây, tuy không học cùng trường, Ánh vẫn hay tới nhà Quỳnh, cõng bạn đi chơi quanh xóm, cả hai cùng giúp nhau trong học tập.
“Lúc xa gia đình lên trung tâm huyện học, em lo lắm, vì đây là lần đầu em xa vòng tay của bố mẹ, sống tự lập. Nhưng khi biết bạn Ánh học cùng trường và chung lớp với mình, em vui mừng và đỡ lo phần nào. Ánh giúp đỡ em từ việc học đến những việc nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày mà không chút nề hà” - Quỳnh tâm sự.
|
Đều đặn mỗi sáng, ngay sau khi thức dậy, Y Ánh giúp bạn vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đi học, rồi cõng bạn tới lớp. Dẫu trời nắng chang chang, mồ hôi nhễ nhại, hay những hôm mưa, bao lần suýt ngã vì đường tới trường trơn trượt, Y Ánh vẫn miệt mài cõng bạn tới lớp. Ở ký túc xá, ngoài cùng nhau trao đổi bài, ôn lại kiến thức đã học, mọi sinh hoạt của Y Quỳnh đều do một tay Ánh giúp đỡ, từ ăn uống, tắm rửa, vệ sinh.
Khi tôi hỏi chuyện, Ánh ngượng nghịu nói: “Có gì đáng kể đâu, giúp đỡ được Quỳnh, bản thân em thấy vui lắm, giúp bạn cũng coi như giúp mình, để cả hai cùng có thêm động lực phấn đấu, cùng nhau học thật tốt để thực hiện ước mơ. Nhiều lúc sợ bạn Quỳnh ngại nên em phải an ủi, động viên để bạn vượt qua mặc cảm và tiếp tục cùng em, cùng các bạn trong lớp thi đua học tập”.
Cảm thông những khó khăn của hai em, Trường PTDTNT huyện Đăk Hà đã vận động và kêu gọi các nguồn tài trợ, nhà hảo tâm để có những suất học bổng trao tặng cho các em. Không những thế, dịp khai giảng năm học mới vừa qua, trường đã trao tặng cho Y Quỳnh một chiếc xe lăn trị giá 10 triệu đồng để em thuận tiện đi lại và đỡ được phần nào vất vả cho em Ánh.
Ngồi trên chiếc xe lăn mới, Y Quỳnh phấn khởi chia sẻ: Từ ngày có chiếc xe lăn, em chủ động đi lại được nhiều hơn. Tuy nhiên, mỗi lần đi đâu em cũng cần có bạn Ánh bên cạnh để đưa em lên xuống xe và em cũng yên tâm di chuyển hơn. Chiếc xe lăn này là ước mơ bấy lâu của em, bây giờ có rồi, em có thêm động lực để tiếp tục thực hiện những giấc mơ trong tương lai.
Khi được hỏi về mơ ước trong tương lai, 2 em nhìn nhau cười, Y Ánh chia sẻ: Em muốn được học đại học, muốn được tới các thành phố lớn để biết được nhiều điều, mở rộng kiến thức hơn. Trong các môn học, em thích nhất là môn Sinh. Em muốn sau này trở thành bác sĩ, để chữa bệnh cho dân làng.
Còn Y Quỳnh, khi nói về ước mơ của mình, em nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe, thỏ thẻ: Em muốn học đại học để trở thành giáo viên Tiếng Anh, dạy cho các em nhỏ trong làng; nhưng không biết, khi xa gia đình, xa bạn Ánh, em sẽ xoay xở thế nào. Hơn nữa, không biết gia đình em có đủ điều kiện để lo cho em học đến đó không. Nghe bạn nói, Ánh nắm chặt tay Quỳnh, mắt cả hai em ngân ngấn.
Nhận xét về học trò của mình, thầy Lê Thành Công - giáo viên chủ nhiệm của hai em cho biết: Cả hai đều là những học sinh đầy nghị lực, luôn phấn đấu, vươn lên trong học tập. Em Ánh là một học sinh tiêu biểu, không chỉ riêng với Quỳnh, em còn giúp đỡ các bạn có lực học yếu hơn để cùng nhau vươn lên.
Thầy Châu Văn Quang - Hiệu trưởng nhà trường, cho hay: Hai em Quỳnh và Ánh chính là tấm gương cho học sinh của nhà trường noi theo trong học tập. Bởi em Quỳnh biết khắc phục hoàn cảnh của bản thân và gia đình để nỗ lực vươn lên học tốt, còn em Ánh không chỉ học tốt và còn biết giúp đỡ bạn bè trong lớp. Ban Giám hiệu nhà trường sẽ luôn quan tâm, hết sức tạo mọi điều kiện giúp đỡ để em Quỳnh yên tâm học tập, đồng thời kết nối với các nhà hảo tâm, mạnh thường quân để có những suất học bổng đỡ đần phần nào khó khăn cho các em.
Văn Tùng