14/04/2020 06:01
Trung tá Đặng Nguyên Hương - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y cho biết: Để thực hiện tốt nhiệm vụ ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 ngay từ trên biên giới, Đồn đã quán triệt cán bộ, chiến sĩ tinh thần “chống dịch như chống giặc”, xác định đây là “cuộc chiến” trong thời bình.
Trước tiên, Đồn Biên phòng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng như Hải quan, Y tế làm tốt công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động xuất, nhập cảnh tại khu vực Cửa khẩu chính, thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát, kiểm dịch y tế ngay từ những ngày đầu tiên. Đồng thời, đơn vị thành lập 8 tổ chốt chặn tại các đường mòn, lối mở trên dọc tuyến biên giới để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động xâm nhập, vượt biên trái phép. Lãnh đạo Đồn luôn quán triệt, hướng dẫn cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, hiểu rõ về tình hình dịch bệnh Covid-19 để có biện pháp tự phòng bệnh cho bản thân và có kiến thức tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn biên giới, hành khách xuất, nhập cảnh thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh.
Trước tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, theo chỉ đạo của Chính phủ, từ ngày 1/4, tạm dừng tất cả các hoạt động qua lại tại các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Lào, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã tăng cường lực lượng, tiến hành kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn dịch Covid-19 ở hai bên cánh gà cửa khẩu và dọc theo đường tuần tra 2 tuyến biên giới Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia.
|
Theo Trung tá Đặng Nguyên Hương: Người dân sinh sống ở 2 bên biên giới hầu như bà con, anh em thân thuộc nên thường qua lại thường xuyên. Mặt khác, thời gian này đang là mùa thu hoạch nhiều loại lâm sản phụ nên nhiều khi bà con vẫn tìm cách qua lại biên giới. Vì vậy, các cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y bám chặt địa bàn, trực 24/24, dồn 100% sức lực, khả năng để kiểm soát từng ki lô mét đường biên, quyết không để xảy ra tình trạng người dân vượt biên và xâm nhập địa bàn trái phép.
Cùng với nhiệm vụ kiểm soát chặt tình hình người qua lại biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân địa phương sinh sống sát tuyến đường biên giới nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch. Cán bộ, chiến sĩ của Đồn phối hợp với chính quyền địa phương và những người có uy tín trong các làng tìm đến tận nơi ở, nơi sản xuất của người dân để nhắc nhở, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, cấp phát khẩu trang, nước sát khuẩn miễn phí cho những người không có điều kiện.
Với những lán trại dựng tạm để ở, ăn uống thay phiên nhau, thiếu thốn đủ thứ, nhưng các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y vẫn thể hiện rõ quyết tâm “khóa chặt biên giới”.
Được phân công làm nhiệm vụ tại chốt xa nhất và nhiều khó khăn nhất -chốt số 8 - tiếp giáp với biên giới Campuchia, Trung úy Lê Thành Tâm (Trạm kiểm soát biên phòng Đăk Côi, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y) chia sẻ: Tổ em làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát 7km đường biên giới. Hàng ngày, các chiến sĩ luân phiên nhau ở chốt và đi tuần trên biên giới. Điều kiện ăn ở tại chốt có hơi bất tiện, nguồn nước dùng cho sinh hoạt không có, không sóng điện thoại nên mỗi ngày chốt phải cử các chiến sĩ thay nhau về Trạm báo cáo tình hình, lấy đồ ăn nước uống, tắm giặt… Nhưng tất cả các chiến sĩ trực chốt luôn động viên, nhắc nhở nhau không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.
Biên giới mùa khô nắng như đổ lửa, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y rất nghiêm túc bám chốt, canh gác dọc đường biên. Những bữa ăn vội vã, những giấc ngủ chập chờn, những đôi giày vẹt gót sau nhiều ngày tuần tra, nhưng vượt lên trên những khó khăn, vất vả, các cán bộ chiến sĩ Đồn đều thể hiện rõ quyết “mỗi người làm một bằng hai”, tất cả vì sự bình yên trên vùng biên của Tổ quốc và ngăn chặn dịch từ ngay cửa ngõ biên cương.
Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, khuôn mặt sạm đen vì cháy nắng, Thượng úy Doãn Thế Cường - Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng Đăk Côi trải lòng: Mấy tháng nay, các chiến sĩ đều chưa được về nhà, thỉnh thoảng kết nối liên lạc được mới hỏi thăm bố mẹ, vợ con qua điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi xác định lán trại là nhà, rừng là đơn vị, biên thùy là Tổ quốc, dù có khó khăn, gian khổ đến mấy cũng vượt qua, không để lọt bất kỳ đối tượng nào vì “né” cách ly y tế hay vì bất kỳ lý do nào mà nhập cảnh trái phép vào địa bàn.
Cũng như tất cả các cán bộ, chiến sĩ biên phòng của tỉnh, những người lính của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đang ngày đêm bám trụ, tuần tra để phát hiện, ngăn chặn mọi hoạt động vượt biên trái phép, ngăn chặn dịch bệnh từ biên giới. Tất cả họ đều xác định rõ nhiệm vụ và tinh thần đặt sức khỏe của nhân dân, sự an toàn biên giới của Tổ quốc lên trên hết.
Thùy Hương