Dấu ấn “ngã ba biên”

12/05/2018 08:44

​Đóng quân trên vùng đất “một tiếng gà gáy, ba nước nghe chung”, đi lại khó khăn, khí hậu thời tiết khắc nghiệt, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 188, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ngọc Hồi luôn tích cực đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, xây cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và thân thiện.

Sức trẻ dựng xây đơn vị

Chứng kiến “cơ ngơi” của Đại đội 188 bây giờ, thật khó có thể hình dung cách đây chỉ vài năm nơi đơn vị đứng chân vẫn là mảnh đất khô cằn, sỏi đá. Với phương châm “đơn vị là nhà, đồng đội là anh em ruột thịt”, bằng sức trẻ, sự sáng tạo và nghị lực phi thường, những người lính thế hệ 8X, 9X đã chung tay xây dựng đơn vị đẹp như “một hoa viên thu nhỏ” giữa lòng phố huyện vùng biên.

Ở Đại đội 188, hàng chục tấm pa nô, khẩu hiệu sinh động, bắt mắt được bố trí cân đối, hài hòa trên các trục đường nội bộ. Các nội dung tuyên truyền “Không hút thuốc lá”, “Không nói bậy chửi thề”, “Không vứt xả rác bừa bãi”, “Không viết vẽ lên tường, lên phản"… đã trở thành hành động tự giác, nét đẹp văn hóa của bộ đội nơi đây.

Chiến sĩ Đại đội 188 thu hoạch su hào. Ảnh: V.H

 

Giữa cái nắng oi của mùa khô Tây Nguyên, những đám cỏ lạc hoa vàng trước sân Đại đội như tấm thảm xanh khổng lồ, làm dịu đi đáng kể sự khắc nghiệt của thời tiết. Dọc các lối đi, bộ đội trồng rất nhiều hoa và cây cảnh nhưng ấn tượng nhất vẫn là hàng hướng dương đại đóa, vàng rực.

Bên các dãy nhà ở, nhà chỉ huy, nhà ăn, nhà bếp, phòng đọc, hội trường, khu vực luyện tập thể dục thể thao… khang trang, kiên cố là những hàng sao xanh, mít thái đã bắt đầu tỏa bóng.

Hàng ngày, sau giờ huấn luyện, bộ đội thường tập trung lực lượng tổng dọn vệ sinh doanh trại, tưới rau, tưới hoa, rồi thỏa sức thi tài trên các bãi xà, bãi tạ hay sân bóng đá, bóng chuyền. Cơm tối xong xuôi, hàng ghế đá dưới tán sao đen luôn là điểm hẹn lý tưởng để các chàng lính trẻ hàn huyên, tâm sự, vui đùa.

Binh nhất Phan Ngọc Dương (Tiểu đội Đại liên) tâm sự: Yêu mến đơn vị, mỗi lần đi phép bộ đội lại sưu tầm thêm những giống cây quý ở địa phương mình mang lên. Tiểu đội này nhân giống cho tiểu đội khác, trung đội này nhân giống cho trung đội kia, cứ như vậy đơn vị mỗi lúc một xanh, sạch, đẹp hơn. Hầu hết các giống cây, giống hoa chúng tôi đều tự ươm trồng được...

Hiệu quả từ tăng gia sản xuất

Đất đai khô cằn sỏi đá, khí hậu thời tiết khắc nghiệt nhưng công tác tăng gia sản xuất luôn là thế mạnh của Đại đội 188. Nhờ tính toán, quy hoạch hợp lý mô hình vườn, ao, chuồng, giàn, năm 2017, đơn vị thu được hàng trăm triệu đồng từ rau, củ, quả, heo, bò, gà, vịt, cá thương phẩm.

Quỹ vốn tăng gia sản xuất phần lớn đầu tư cho công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng, củng cố đơn vị và đưa vào ăn thêm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần bộ đội, còn một phần dành để tái canh, tái đàn. Các khâu, các bước đều công khai, dân chủ, minh bạch nên bộ đội rất yên tâm, phấn khởi.

Trước đây, mỗi lần tưới rau, bộ đội phải xách thùng đi xa hàng trăm mét để lấy nước. Tốn công, tốn sức anh em không ngại, họ chỉ tiếc một điều ít có thời gian chơi thể thao. Hiểu rõ điều này, cuối năm 2016, đơn vị đầu tư hàng chục triệu đồng lắp đặt hệ thống tưới nước tự động phủ kín tất cả diện tích vườn, giàn. Giờ tăng gia sản xuất, sau khi vun luống, nhổ cỏ, bón phân, bộ đội chỉ việc bật công tắc, nước sẽ tự động phun lên tưới đẫm các luống bắp cải, xu hào, cải cúc, đậu ve… xanh non mơn mởn. Không hóa chất, không thuốc trừ sâu nên hàng ngày bộ đội truyền tay nhau thưởng thức ngay tại vườn những trái cà chua bi chua chua, ngọt ngọt.

Khoe với chúng tôi những trái bắp cải, xu hào xanh ngon đã đến kỳ thu hoạch, Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Vũ Quang, nhân viên Quản lý của Đại đội nói vui: Hai loại này luộc, xào, kho thịt hay muối chua đều rất… hao cơm. Lâu nay, vườn rau xanh vẫn là địa điểm tham quan yêu thích của thân nhân cán bộ, chiến sĩ mỗi dịp đến thăm đơn vị.

                                                                        Việt Hùng

Chuyên mục khác