05/09/2020 06:01
Bạn A Thơ, sinh viên năm 2, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum chia sẻ: Đối với mình, ấn tượng nhất trong chiến dịch lần này là tình cảm của bà con nhân dân dành cho các chiến sĩ tình nguyện. Tình cảm ấy như tiếp thêm động lực cho mỗi chiến sĩ hoàn thành những phần việc được phân công. Cũng chính vì vậy mà trong Chiến dịch Mùa hè xanh tình nguyện tại mặt trận xã Pờ Y lần này, chúng tôi đã hoàn thành tất cả các phần việc trước 3 ngày so với tiến độ đề ra.
Trong những ngày diễn ra chiến dịch, các chiến sĩ tình nguyện đã xông xáo, đảm nhận nhiều phần việc như: Nạo vét, tu sửa, phát quang đường liên thôn, thu gom rác thải nhựa và trồng hoa trên tuyến đường liên thôn với chiều dài 2km; thu gom chai lọ thuốc trừ sâu, bao bì phân bón trên ruộng đồng; sửa chữa hệ thống điện tại điểm trường thôn Đăk Mế; cải tạo, sơn tường, trang trí, vẽ tranh cho 12 phòng học tại trường mầm non xã Pờ Y và 3 phòng học tại điểm trường mầm non trên địa bàn thôn Đăk Mế; sử dụng các vật dụng tái chế làm đồ chơi (xích đu, bập bênh, ngựa gỗ) và cải tạo sân chơi cho các em thiếu nhi trên địa bàn xã…
Bạn A Thơ tâm sự: Hoạt động mùa hè tình nguyện chính là trải nghiệm tốt nhất, vừa giúp được bà con vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, vừa có thêm kinh nghiệm sống. Chúng mình mong muốn tuổi trẻ phải sống thật ý nghĩa, muốn được cố gắng hết mình, làm được nhiều việc có ích cho xã hội.
Nhịp sống bình lặng của làng quê trở nên nhộn nhịp kể từ khi các chiến sĩ tình nguyện đến với thôn làng. Người dân ai ai cũng hồ hởi, hào hứng, tích cực chung sức với đoàn viên thanh niên làm các phần việc cho mình, cho cộng đồng. Một số người thường xuyên bận bịu đồng áng, không thể cùng tham gia công việc, cũng đã cố gắng gửi tới các chiến sĩ tình nguyện khi thì bình nước uống, lúc ít trái cây… như lời cảm ơn chân thành nhất.
|
Một hoạt động trong Chiến dịch Mùa hè xanh tình nguyện lần này là ôn tập văn hóa hè cho các em nhỏ. Để hoạt động này mang lại hiệu quả cao, các bạn sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum đã chia làm 4 nhóm nhỏ để đến thăm và động viên các em ở đây tham gia các lớp sinh hoạt, bồi dưỡng kiến thức hè. Qua đó, các bạn đã vận động được hơn 260 lượt em nhỏ trên địa bàn xã tham gia.
“Xuyên suốt chiến dịch, chúng mình đã mở 2 lớp dạy hè, gồm lớp mẫu giáo và lớp tiểu học cho các em. Trong đó tập trung vào 2 môn Toán và Tiếng Việt. Những ngày đầu, các em rất rụt rè, e ngại, nên chúng mình thường xuyên tổ chức các buổi văn nghệ và hoạt động vui chơi để các em trở nên dạn dĩ và hòa đồng hơn. Nhờ vậy, chỉ sau một vài ngày, các em rất tích cực đến lớp, thậm chí có những em buổi trưa không về nhà, mà ở lại ăn cơm tại điểm trường với các anh chị. Có những hôm, chúng mình bỏ luôn ngủ trưa để dành thời gian chơi với các em… Cũng vì đã trở nên thân thiết, nên khi ngày chia tay đến, ai nấy đều buồn” - bạn Đinh Thị Thu Uyên, sinh viên năm 3, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum xúc động kể.
Bởi diễn ra trong thời gian cao điểm nguy cơ của dịch bệnh sốt xuất huyết, bạch hầu và Covid-19, nên các chiến sĩ tình nguyện chú trọng tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, cũng như lợi ích của việc khai báo y tế đối với cộng đồng. Đặc biệt là việc hướng dẫn bà con cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone để phát hiện và can thiệp kịp thời khi có đối tượng từ vùng dịch trở về. Xuyên suốt chiến dịch, các đoàn viên thanh niên đã tổ chức được 5 buổi tuyên truyền, vận động 273 hộ dân trên địa bàn xã nâng cao nhận thức về phòng chống dịch bệnh.
Anh Võ Mạnh Tuấn - Phó Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, thành viên Ban Chỉ huy phụ trách chiến dịch đánh giá: Xuyên suốt 12 ngày tham gia Mùa hè xanh, các chiến sĩ tình nguyện đã trưởng thành hơn nhiều. Không chỉ là những kỷ niệm đẹp, Mùa hè xanh còn chứa đựng những bài học quý báu, mà đôi khi môi trường giảng đường không thể truyền đạt được. Đó là khả năng giao tiếp, khả năng phối hợp làm việc nhóm, khả năng quan sát… và quan trọng nhất chính là tinh thần đoàn kết của tất cả mọi người cố gắng vì một mục đích chung, làm những điều ý nghĩa cho quê hương, đất nước.
Tất Thành