29/10/2020 16:05
|
Xã Đăk Pék là địa phương có nhiều hộ dân xây nhà ở khu vực thấp trũng, nằm dọc sông Đăk Mỹ và Pô Kô. Vì vậy, trong đợt bão lũ số 9, Đăk Pék là một trong những xã có số hộ dân bị ngập lụt, sạt lở đất nặng nề nhất huyện Đăk Glei.
Ông Phạm Khắc Nghĩa- Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Pék cho biết: Toàn xã Đăk Pék có trên 200 hộ bị ngập lụt, sạt lở; trong đó, có 2 hộ nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, đó là hộ bà Dương Thị Bích và hộ bà Dương Thị Lụa ở thôn 14A. Ngoài ra, trên địa bàn xã có nhiều ngôi nhà ngập sâu từ 1 đến 3 mét. Nước lũ lên quá nhanh khiến đồ đạc của không ít hộ dân bị lũ nhấn chìm, cuốn trôi. Các nơi bị thiệt hại nặng là các thôn: Penr San Penr, 14A, 14B, Đăk Đoát, Đăk Rang và thôn Đông Thượng.
Chúng tôi đến thăm gia đình bà Y Xeo ở thôn 14A, xã Đăk Pék. Trong ngôi nhà cấp 4, đồ đạc chưa kịp dọn dẹp xong còn nằm ngổn ngang, gương mặt bơ phờ, bà Y Xeo than thở: Nước lũ lên quá nhanh, gia đình chúng tôi chỉ kịp thoát thân và mang theo một số ít vật dụng cần thiết, các đồ đạc còn lại trong nhà đều bị ngâm nước. Toàn bộ gạo, mắm muối và cả diện tích hoa màu bị nước lũ nhấn chìm. Hết lũ tôi trở về nhà chỉ toàn là bùn đất, rất may là các đoàn viên thanh niên trong xã đến giúp quét dọn nhà cửa, đưa bùn đất ra ngoài để gia đình tôi có thể ổn định lại cuộc sống.
Bà Dương Thị Bích ở thôn 14A, xã Đăk Pék kể lại, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng do nước lên nhanh cộng với gió mạnh nên khiến căn nhà và tài sản của gia đình tôi chỉ trong phút chốc bị mưa lũ cuốn trôi.
Nước lũ cũng làm hư hại nhiều tài sản giá trị của người dân tại các địa phương khác trên địa bàn huyện Đăk Glei. Ông Mai Thế Anh ở thôn Đông Sông, thị trấn Đăk Glei cho biết, từ trưa đến chiều tối 28/10, nước lũ lên nhanh và gió mạnh nên nhiều cây cối bị đổ ngã, chỉ trong một thời gian ngắn nước đã tràn vào nhà của nhiều hộ dân trong thôn. Sau khi nước lũ rút, bà con lối xóm, tập thể cơ quan, giáo viên, thanh niên tình nguyện và đội cứu nạn SOS đèo Lò Xo đến giúp đỡ gia đình tôi và nhiều gia đình trong thôn hốt bùn đất, dọn dẹp nhà cửa, giếng nước...
Trong khu vực thôn Đông Sông, nhà bị ngập sâu nhất là gia đình thầy giáo Nguyễn Văn Bê, nước ngập cao gần 3m. Đến chiều 29/10, công việc dọn bùn đất trong nhà thầy giáo Bê cơ bản xong; tuy nhiên gia đình vẫn chưa thể liên lạc được với thầy vì thầy đang ở Trường Tiểu học xã Mường Hoong, cách nhà chừng hơn 40km. Hiện nay, một số xã như Mường Hoong, Ngọc Linh, Xốp, Đăk Plô đến trưa 29/10 vẫn chưa thể liên lạc được qua sóng điện thoại.
Điều đáng biểu dương là, ngay sau khi nước rút, lực lượng thanh niên và Đội cứu nạn SOS đèo Lò Xo đã nhanh chóng đưa người, phương tiện đến những hộ dân neo đơn, người già để tham gia vệ sinh nhà cửa giúp họ ổn định cuộc sống.
|
Bí thư Huyện ủy Đăk Glei Hoàng Trung Thông cho biết, Huyện Ủy, UBND huyện Đăk Glei đã kịp thời chỉ đạo triển khai công tác khắc phục ngay sau khi lũ rút. Theo đó, đối với các điểm sạt lở, huyện huy động các phương tiện trên địa bàn, cùng với nhân dân nhanh chóng khắc phục hệ thống giao thông để phục vụ việc đi lại. Đối với các điểm sạt lở nặng trên đường Hồ Chí Minh và các tuyến tỉnh lộ, địa phương đề nghị Cục quản lý đường bộ và Sở Giao thông Vận tải để kịp thời khắc phục thông tuyến. Tại các nơi cầu cống, sạt lở, huyện đã nhanh chóng dựng hàng rào và cắm biển cảnh báo nguy hiểm…
“Đối với 5 xã hiện nay đang mất liên lạc do đường điện, cây cối gãy ngã gây mất điện, mất sóng điện thoại, huyện Đăk Glei đã làm việc với ngành Điện và Viettel đề nghị nhanh chóng kiểm tra, khắc phục để đảm bảo liên lạc và phục vụ người dân. Huyện đã chỉ đạo huy động lực lượng công an, bộ đội, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể giúp người dân dọn dẹp vệ sinh; động viên, giúp đỡ bà con sớm ổn định nơi ăn, chốn ở... Đồng thời, chỉ đạo các địa phương nhanh chóng cứu trợ, giúp đỡ cho các hộ dân, nhất là các hộ bị hư hỏng nhà cửa, hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, không để trường hợp nào bị đói, rét” - Bí thư Huyện ủy Đăk Glei Hoàng Trung Thông nhấn mạnh.
Đắc Vinh