06/09/2020 13:06
Trở lại tập luyện tập trung sau thời gian thực hiện cách ly xã hội, Y Hlih vui và phấn chấn hơn trong từng động tác. Sàn tập đơn sơ của thầy Lê Đức Cường ở cuối đường Đào Duy Từ từ lâu đã là điểm hẹn quen thuộc của em và các tuyển thủ trẻ môn võ cổ truyền, kick boxing đến từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh.
Tạm nghỉ sau một hồi “ra đòn” tập luyện, cô gái nhỏ nhắn đón chúng tôi bằng nụ cười bẽn lẽn, không giấu vẻ ngại ngùng. “Ít nói lắm, nhút nhát nữa. Vào đội năng khiếu, em mới chuyện trò, cởi mở, giờ đã mạnh dạn hơn nhiều…” - Huấn luyện viên Lê Đức Cường đỡ lời.
Sinh ra trong một gia đình làm nông ở làng Kon Rờ Bàng 1 (xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum), cuộc sống vất vả khiến cô bé Y Hlih vốn ham học hỏi song không có điều kiện sinh hoạt văn nghệ, thể thao nào khác ngoài hoạt động trong trường học. May sao, gần nhà em có võ sư Năm Định (thế hệ thứ hai trong gia đình có truyền thống võ thuật Năm Tạo nổi tiếng ở thành phố Kon Tum) luôn sẵn lòng chỉ dạy võ cổ truyền, nên lúc đang học lớp 6, Y Hlih đã chịu khó theo học, mong có thêm sức khỏe. Chẳng ngờ, cô bé người dân tộc Ba Na đã bị “hớp hồn” bởi môn võ cổ truyền. Chăm chỉ tập luyện, Y Hlih được chú ý vì nhanh chóng bộc lộ năng khiếu, cũng như ý chí đáng khâm phục.
|
“Ban đầu học em thấy khó lắm. Được thầy hướng dẫn tận tình, em mới dần quen được” - Y Hlih nhớ lại .
Năm 13 tuổi làm quen với võ cổ truyền, 16 tuổi được chọn vào đội tuyển vận động viên năng khiếu của tỉnh, năm nay 19 tuổi, Y Hlih khẳng định khả năng, giành nhiều thành tích cao. Huấn luyện viên Lê Đức Cường kể: Vào đội năng khiếu năm 2013, Y Hlih còn gầy, nhỏ, chưa đủ hạng cân thi đấu theo lứa tuổi. Nhờ kiên trì, em tiến bộ nhanh, phát triển dần, có triển vọng tốt. Năm 2018, lần đầu tiên tham gia giải trẻ kick boxing toàn quốc tại tỉnh Gia Lai, em đã giành Huy chương Đồng.
“Nhiều khi thấy vất vả lắm, những lúc chuẩn bị thi đấu gặp nhiều áp lực nữa, em thấy mệt mỏi, muốn nghỉ thôi; nhưng mà nghĩ lại bao lần mình đã vượt qua khó khăn, thử thách, mình đã cố gắng tập luyện, nghĩ tới thầy, tới bạn, nghĩ về cha mẹ, anh em, lại ráng…” - Y Hlih tâm sự.
Trải qua quá trình rèn luyện, kiên trì phấn đấu với ý chí, quyết tâm cao và nỗ lực không biết mệt mỏi, Y Hlih ngày càng chứng tỏ là một trong số “hạt giống” đáng quý của thể thao Kon Tum. Tinh thần vững vàng, các “mảng miếng”, “ngón nghề” chuyên môn ngày càng được hoàn thiện, phong độ thi đấu ổn định, thời gian qua, vận động viên trẻ này luôn duy trì thành tích thi đấu xuất sắc. Năm 2019 là năm thành công rực rỡ của “cô gái võ” với Huy chương Vàng tại giải kick boxing toàn quốc, Huy chương Bạc môn võ cổ truyền toàn quốc và Huy chương Bạc môn thể thao dân tộc chạy cà kheo tại Hội thi Thể thao Dân tộc toàn quốc khu vực 2.
Thành tích của Y Hlih đã góp phần không nhỏ vào kết quả thi đấu chung của các vận động viên tỉnh Kon Tum tại các sàn đấu thể thao trong nước và khu vực. Riêng năm 2019, đoàn VĐV tỉnh Kon Tum xếp thứ hai toàn đoàn trong tổng số 17 tỉnh tham dự Hội thi Thể thao Dân tộc toàn quốc khu vực 2.
Sống bình dị, đam mê thể thao, Y Hlih đã và đang ra sức cống hiến sức trẻ cho hoạt động thể thao thành tích cao của địa phương. Với em, lời căn dặn của Bác Hồ “Mỗi một người dân yếu, tức là cả nước yếu. Mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe” rất giản dị, nhưng có ý nghĩa thật sâu sắc. Thực tế, bản thân em không chỉ “ngày nào cũng tập”, mà còn ra sức vươn tới những đỉnh cao đầy thử thách, song rất đáng tự hào.
Thanh Như