Cảm xúc lần đầu tác nghiệp ở vùng biên

21/06/2020 06:01

“Cung đường hôm nay đẹp lạ thường, chẳng giống chuyến “phượt” hôm trước” - Vừa nghĩ tôi vừa điều khiển chiếc xe máy băng băng chạy. Ngồi phía sau xe là chị đồng nghiệp dường như cũng đang thích thú trước vẻ đẹp của núi rừng buổi sáng tinh mơ nơi ngã ba biên giới.

“Tâm trạng hôm nay khác quá” - tôi tự nhủ. Nghĩ một hồi, tôi quyết định giảm tay ga, đi chậm lại và quay đầu nói với chị đồng nghiệp: “Sao em thấy cứ như chuẩn bị đi gặp người trong mộng chị ạ, vừa vui vừa hồi hộp”. Chị khẽ cười nhẹ như hiểu ý tôi: “Tận hưởng đi em”.

Hôm nay là chuyến đi biên giới lần thứ hai của tôi và là chuyến công tác đầu tiên từ khi tôi được chuyển sang làm phóng viên. Sau bao lần ấp ủ, chuyến đi này làm tôi càng thêm háo hức. Cũng vì vậy, mà những cảm xúc trong tôi cứ trào dâng.

Đang miên man suy nghĩ, chị đồng nghiệp vỗ vai tôi nói: Đến rồi em. Đường dẫn lên con dốc được trải bê tông thật đẹp là lối vào Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y. Tại đây, tôi cảm nhận được tình cảm, sự nhiệt tình của các chiến sĩ dành cho hai chị em chúng tôi.

Thời điểm này, dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ. Cả nước căng mình triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Và ở khu vực biên giới, các chiến sĩ biên phòng túc trực 24/24h để kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ mầm bệnh từ bên kia biên giới có thể xâm nhập nước ta bất cứ lúc nào. Tôi cảm nhận được sự quyết tâm, trách nhiệm của các chiến sĩ nơi đây trong từng lời nói, cách trả lời khi được chị đồng nghiệp phỏng vấn.

Để giúp chúng tôi hiểu hơn về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của lực lượng biên phòng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y trực tiếp dẫn chúng tôi đi thăm các đường mòn, lối mở, chốt chặn  24/24h của các chiến sĩ biên phòng nơi đây. Nắng nóng oi bức “cháy da cháy thịt” càng làm cho tôi cảm nhận được sự vất vả, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ chống dịch nơi tuyến đầu biên giới.

Tác nghiệp tại Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y. Ảnh: Thế Binh

 

Chúng tôi dừng lại ở một lán trại xa nhất, khó khăn và thiếu thốn nhất. Quan sát chị đồng nghiệp vào từng lán trại chụp hình, trò chuyện với những người lính, tôi cảm nhận được sự nhiệt huyết, yêu nghề trong chị.

Sau một hồi ghé thăm các lán trại, chuyện trò cùng đồng chí Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng, nghe anh trải lòng về những khó khăn, vất vả trong thực hiện nhiệm vụ, tôi học được ở anh bài học về sự tận tụy, trách nhiệm với công việc. Tôi tự nhủ mình phải trau dồi kiến thức trên mọi lĩnh vực, phải đi và trải nghiệm mới có được những bài viết mang hơi thở cuộc sống.

Trở về đồn, tôi cùng chị đồng nghiệp được tham dự bữa cơm thân mật với các chiến sĩ. Dù là những món quen thuộc, nhưng trong không khí thân thiện và cởi mở của cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y tôi cảm giác lạ miệng, ngon hơn thường ngày.

Kết thúc chuyến tác nghiệp đầu tiên ở vùng biên cương, tôi được trải nghiệm và học hỏi được nhiều điều bổ ích cho chặng đường làm nghề sau này. Biên giới tiễn chúng tôi bằng một cơn mưa khá nặng hạt. Trong làn mưa, tôi miên man suy nghĩ và cảm thấy nghề báo thật thú vị. Nghề báo đã cho tôi được đi, được viết, được cảm nhận cuộc sống xung quanh mình, để từ đó trưởng thành hơn. Tôi tự hào vì con đường mình đã chọn và nguyện phấn đấu, cống hiến hết mình.           

Hoàng Thanh

Chuyên mục khác