Ban liên lạc tình nghĩa Kon Tum: Nơi hội tụ những cựu binh quân báo - trinh sát

25/10/2019 06:22

Tháng 10 có một ngày đặc biệt, ngày mà cách đây đúng 74 năm (25/10/1945), tại trụ sở Bộ Tổng Tham mưu, đồng chí Hoàng Văn Thái -Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam công bố Quyết định thành lập Phòng Tình báo trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu. Sự kiện này trở thành dấu mốc lịch sử, khởi nguồn cho sự lớn mạnh, phát triển của lực lượng Tình báo Quốc phòng Việt Nam.

Hằng năm, cứ đến dịp kỷ niệm Ngày Tình báo Quốc phòng Việt Nam là những cựu binh trong Ban liên lạc Quân báo-Trinh sát Kon Tum (nay gọi là Ban liên lạc tình nghĩa Kon Tum) lại tổ chức gặp mặt những cán bộ, chiến sỹ đã từng làm nhiệm vụ quân báo trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Chương trình gặp mặt nhẹ nhàng ngắn gọn, không hình thức, khuôn sáo, nhưng sâu đậm nghĩa tình. Bởi một lẽ rất đơn giản, họ đã từng là người lính sống và chiến đấu trên trận tuyến “âm thầm” và “lặng lẽ” góp phần bảo đảm cho thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thần thánh của dân tộc ta, bảo đảm an ninh chính trị, an ninh- quốc phòng trong công cuộc dựng xây và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Có lẽ trên trận tuyến thầm lặng này, họ là những người từng “vào sinh, ra tử”, có lúc cái chết cận kề chỉ trong gang tấc. Nhưng, đặc điểm chung dễ thấy ở những người quân báo-trinh sát đó là sự lặng thầm hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân một cách vô điều kiện, vậy nên không một ai thích nói về những thành tích của mình.

Đối với các cựu binh quân báo-trinh sát từng sống, chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên, thì vùng đất này luôn là một vùng ký ức không phai mờ trong tâm tưởng. Họ biết ơn vô hạn với nhân dân các dân tộc ở đây đã chở che, đùm bọc họ, giúp họ hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt mà Đảng, nhân dân giao phó. Bởi, để tồn tại và làm nên những chiến công huyền thoại, họ đã dựa vào sự đùm bọc, che chở của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Trong chiến tranh, mảnh đất Tây Nguyên càng gian khó khắc nghiệt thì tình đồng đội, đồng chí càng thêm thắm đượm. Ông Cao Đức Cầm nguyên Đại đội trưởng Trinh sát thuộc E95 QK5, nay nghỉ hưu tại phường Quang Trung (thành phố Kon Tum), kể về những năm tháng chiến đấu gian khổ ở Trường Sơn nhưng rất đỗi tự hào.

Ban liên lạc nghĩa tình Kon Tum kết nạp hội viên mới. Ảnh: LS

 

Ông Cao Đức Cầm tâm sự: Có đi qua Trường Sơn, chiến đấu ở Tây Nguyên mới hiểu hết được sức mạnh vĩ đại của dân tộc Việt Nam anh hùng trong hai cuộc kháng chiến vừa qua. Trên con đường này, gần 50 năm trước, hàng triệu người con của Tổ quốc tay cầm gậy, vai nặng ba lô- súng đạn- lương thực lội suối băng rừng, trèo đèo leo dốc bền bỉ hành quân ròng rã nhiều tháng liền, vượt hàng ngàn cây số vào Nam chiến đấu cho đến ngày toàn thắng.

“Có người gửi xác trên Trường Sơn do bom đạn của quân thù hoặc do bệnh sốt rét rừng ác tính. Trên con đường đầy gian khổ và bom đạn ác liệt này, hàng ngàn thương binh nặng được chuyển đi bằng đôi vai người ra hậu phương lớn để điều trị và an dưỡng. Tiếng vọng từ những cánh rừng Trường Sơn chập chờn bướm trắng, nắng vàng bao sắc hương trong những đồi rừng thả xuống dòng sông Pô Kô, Đăk Bla về Sê San…” - ông Cầm bùi ngùi nhớ lại những năm tháng ác liệt với những hy sinh xương máu của bao đồng đội. Tôi thầm nghĩ hình như có một “dòng sông mang tên hồi ức” đang chảy trong lòng người chiến sỹ tình báo quốc phòng năm xưa.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thu, một mật báo viên của Tỉnh ủy Gia Lai tâm sự: Chiến tranh là một quãng thời gian không thể nào quên trong cuộc đời mỗi người lính. Tuổi trẻ của chúng tôi trưởng thành trong chiến đấu. Dù con gái chúng tôi có dáng hình mảnh dẻ như cánh lan rừng hiện ra mộc mạc, nhưng chiến tranh đã tôi luyện, hình thành nên cá tính, phong cách, quan niệm sống riêng của một thế hệ từng xông pha trận mạc; và chúng tôi đã gặp nhau nơi tuyến lửa Trường Sơn góp phần viết nên bài ca chiến thắng của dân tộc Việt Nam.

Ông A Dơn - hội viên Hội Cựu chiến binh thành phố Kon Tum bộc bạch: Đến với Ban liên lạc này, chúng tôi có dịp ôn lại một thời kỳ chiến đấu đầy gian truân, nhưng rất đỗi cao đẹp. Có lúc đói quay đói quắt nhưng chúng tôi được đồng đội và người dân đùm bọc, san sẻ từng hạt muối, từng nắm cơm. Tình người trong chiến khu sao mà đẹp lạ, đối đãi với nhau như ruột thịt, sẵn sàng nhường cơm, sẻ áo cho nhau, chết sống cùng nhau, ai cũng biết quên mình vì nghĩa lớn. Tôi tự hào mình là một người cựu chiến binh quân báo-trinh sát…

Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng nghĩa tình đồng đội giữa những người từng một thời “chia bom sẻ đạn” vẫn còn mãi mãi. Hôm nay, họ vẫn lặng lẽ đấu tranh với cái xấu và các tệ nạn xã hội để góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời, chung tay, góp sức dựng xây các ngôi nhà đồng đội, trao tặng sổ tiết kiệm, cây, con giống... để tiếp sức cho những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.       

Dương Lê

Chuyên mục khác