Ẩn họa từ những hố ga bên đường phố

18/04/2025 13:03

Chuyện ngập úng sau mỗi đợt mưa lớn không phải là chuyện hiếm lạ gì ở thành phố Kon Tum trong những năm qua. Đi cùng đó là nỗi lo mất an toàn từ các hố ga bên đường phố.

Chiều 14/4, mưa lớn sầm sập trút xuống. Có thể nói đây là trận mưa “vàng”, giúp hạ nhiệt trong những ngày nắng nóng, tưới tắm cho những cánh đồng, vườn rẫy đang khô khát. Nhưng mưa lớn cũng làm nhiều con đường ở thành phố Kon Tum bị ngập cục bộ, có những đoạn đường ngập sâu trong nước cả nửa mét.

Chỉ ít phút sau mưa đổ xuống, tôi nhận được tin nhắn báo ngập ở đường Phan Đình Phùng, kèm theo đoạn video ngắn cảnh xe chạy trên đường, nước ngập ngang bánh.

Thêm ít phút nữa, mạng xã hội, bao gồm facebook, zalo, instagram tràn ngập hình ảnh về những tuyến đường ở thành phố Kon Tum ngập sâu trong nước. Hầu hết những tài khoản facebook tôi biết đều đăng các cảnh báo về những tuyến phố ngập nước, nhằm giúp người khác né tránh.

Vừa làm việc tôi vừa cập nhật tình hình. Nhiều người báo tin các tuyến đường Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Bà Triệu, Lê Hồng Phong, Phan Chu Trinh, Lê Lợi, Đoàn Thị Điểm, Thi Sách đều có những đoạn ngập sâu trong nước.

Có những điểm ngập sâu kéo dài hàng chục mét, người và phương tiện phải tìm đường khác để đi. Như điểm ngập ở đường Trần Hưng Đạo giáp đường Phan Đình Phùng; điểm ngập trên đường Bà Triệu trước trụ sở HĐND tỉnh; điểm ngập ở ngã ba Phan Chu Trinh- Nguyễn Viết Xuân.

Nước ngập làm giao thông ách tắc, việc đi lại tiềm ẩn nguy hiểm. Nhiều hộ dân sống hai bên đường dùng tấm gỗ, tôn chắn trước cửa để ngăn nước tràn vào nhà khi xe chạy qua. Việc kinh doanh, buôn bán của người dân dọc tuyến đường cũng bị gián đoạn.

Trên thực tế, chuyện ngập úng sau mỗi đợt mưa lớn không phải là chuyện hiếm lạ gì ở thành phố Kon Tum. Dù những năm qua, chính quyền thành phố Kon Tum đã triển khai loạt dự án phát triển hạ tầng và chỉnh trang đô thị, trong đó ưu tiên cải tạo vỉa hè, hệ thống thoát nước.

Gần đây nhất là đề án Chỉnh trang đô thị, cải tạo vỉa hè, hệ thống thoát nước, cây xanh và hệ thống điện các tuyến đường nội thành thành phố Kon Tum, như đường Bà Triệu, đường Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Huệ, đường Ure, đường Phan Chu Trinh, đường Ngô Quyền.

Nhưng khắc phục được nơi này lại “xì” ra những điểm ngập úng khác. Thậm chí tình trạng ngập nước diễn ra một cách thường xuyên hơn. Chỉ cần có mưa lớn kéo dài là nhiều tuyến phố ngập sâu, gây tắc nghẽn giao thông, đảo lộn sinh hoạt, ảnh hưởng đời sống và sinh kế người dân.

Đi cùng đó là mối nguy hiểm đến từ những… hố ga không có nắp đậy, không được che chắn hoặc che chắn qua loa bên đường phố.

Hố ga ở ngã tư Trần Phú-Trường Chinh mới được che chắn, lắp lưới sắt sau sự cố chiều 14/4. Ảnh: HL

 

Trong cơn mưa lớn chiều 14/4 tại khu vực ngã tư Trần Phú-Trường Chinh thuộc công trường thi công dự án đường Trường Chinh, nước tràn qua mặt đường, ngập khu vực thi công.

Ở khu vực này có một hố ga lớn do nhà thầu thi công đào để đặt cống thu nước. Do hố ga lớn, lại không có nắp đậy, không có rào chắn, một em học sinh đã vô tình đi gần và bị nước cuốn cả xe vào hố ga. May mắn là có một số người dân đã kịp thời ứng cứu, kéo được chiếc xe lên.

Rất may sự cố không gây thiệt hại về người. Ngay sau đó, đơn vị thi công đã tiến hành khắc phục bằng cách hàn một tấm lưới sắt che miệng hố, che chắn và đặt biển cảnh báo. Nhưng rõ ràng đây là sự cố khá nghiêm trọng và là lời cảnh báo rất đáng để quan tâm.

Điều đáng lo ngại nữa là, hố ga chỉ cách cổng Trường Tiểu học Trần Phú vài chục mét, có lưu lượng xe tham gia giao thông lớn; sáng và chiều phụ huynh tập trung đưa con cái đến trường và đón về nhà. Trong khi đó, khu vực này được thi công đường đôi, có lòng đường hẹp, chỉ cần một chút bất cẩn là có thể xảy ra mất an toàn giao thông.

Chị Trần Thị Dung (phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum) kể, trước đây, chị thường đưa con đến trường theo hướng đường Trần Phú rẽ phải vào đường Trường Chinh. Nhưng từ khi triển khai dự án đường Trường Chinh, khu vực này bụi bặm, mặt đường nhiều đất đá, cát sỏi, lại thêm một hố ga to đùng không có nắp đậy, chị thấy bất an nên đi theo đường Ure.

Tuy chưa xảy ra vụ tai nạn giao thông nào nghiêm trọng nhưng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tôi từng rất mong hố ga sớm được thi công xong, hoặc ít nhất có nắp đậy để người dân an tâm di chuyển- chị Trần Thị Dung cho biết.

Không chỉ ở khu vực ngã tư Trần Phú- Trường Chinh,  trên một số tuyến  đường ở thành phố Kon Tum cũng có không ít hố ga bị bung nắp, mất nắp, bể nắp đậy nhưng không được che chắn, cắm biển cảnh báo, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia lưu thông.

Hố ga trên đường Ure không có nắp đậy, không được che chắn. Ảnh: HL

 

Như ở đường Ure, vốn đã cơ bản hoàn thành việc nâng cấp vỉa hè, hệ thống thoát nước, những ngày gần đây, nhà thầu thi công nốt vài đoạn còn lại. Nhưng khi thi công xong các hố ga, điểm thu gom nước, đơn vị thi công lại “quên” không che chắn, hoặc che chắn sơ sài. Chỉ cần bất cẩn, thiếu chú ý là người tham gia giao thông sẽ gặp nguy hiểm. 

Thiết nghĩ cơ quan chức năng cần yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu, khi triển khai thi công, phải có các biện pháp đảm bảo an toàn. Rà soát, kiểm tra toàn bộ các hố ga, điểm thu nước trên các tuyến đường, trong đó có các tuyến đường đang thi công để kịp thời phát hiện và khắc phục những vị trí nguy hiểm.

Ít nhất cũng có hệ thống che chắn, căng dây cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn cho người đi đường theo đúng quy định.        

Hồng Lam

Chuyên mục khác