Ấm áp Trung thu vùng cao

30/09/2020 06:02

Nhờ sự quan tâm của chính quyền, đoàn thể, những nhà hảo tâm, một Trung thu thực sự ấm áp và ý nghĩa đã đến với trẻ em vùng cao Tu Mơ Rông.

Tết Trung thu đã đến, khuôn viên nhà rông xã Đăk Tờ Kan (huyện Tu Mơ Rông) tràn ngập không khí rộn ràng. Bởi tối 29/9, nơi đây diễn ra chương trình “Ngày hội Trăng rằm” do UBND xã phối hợp với các đơn vị tổ chức, đồng thời tiến hành trao tặng 1.200 phần quà, 70 suất học bổng cho các em. Trên sân, các bạn đoàn viên thanh niên của Đoàn xã đang tất bật quét dọn sân chơi, chuẩn bị dụng cụ để tổ chức chương trình. Một nhóm khác đang lắp đặt công trình “Sân chơi cho em” tại Trường Tiểu học Đăk Tờ Kan.

Với kinh phí 7 triệu đồng, được trích từ quỹ đoàn, công trình “Sân chơi cho em” gồm xích đu, bập bênh, các mô hình trò leo núi… được thiết kế chắc chắn, nhiều màu sắc trông rất bắt mắt.

Công trình “Sân chơi cho em” tại Trường Tiểu học Đăk Tờ Kan. Ảnh: VT

 

“Hiểu được những khó khăn, thiệt thòi của trẻ em nơi đây, Đoàn xã lên ý tưởng và huy động đoàn viên thanh niên cùng thực hiện công trình này, thật vui “Sân chơi cho em” đã hoàn thành đúng dự kiến. Đoàn xã còn phối hợp với các trường trao tặng những phần quà nhỏ, hi vọng đem đến cho các em một đêm Trung thu thật vui và đáng nhớ” - anh Nguyễn Thanh Quốc , Bí thư Đoàn xã Đăk Tờ Kan chia sẻ.

Những khâu chuẩn bị cuối cùng cho đêm Trung thu vừa hoàn tất cũng là lúc tiếng trống trường báo tan học vang lên. Từ các phòng học, các em học sinh ùa ra, gương mặt nào cũng rạng ngời niềm vui.

Đang háo hức ôm cặp sách chạy ùa tới sân, bị tôi “chặn” lại hỏi han, cậu bé A Bach (lớp 5, thôn Đăk Prông) cứ nhấp nhổm không thôi: Trưa nay đi học thấy các anh chị đang chuẩn bị tổ chức Trung thu trên sân trường, cháu háo hức lắm, đợi mãi để tới lúc tan học. Trung thu năm nay vui quá, có sân chơi, có múa lân lại còn có cả bánh kẹo nữa. Lần đầu tiên cháu được chơi Trung thu vui như vậy đấy.

Các phần quà được trao đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: V.T 

 

Trong lúc các em đang hòa mình vào các trò chơi trên sân, phụ huynh đứng ngoài cũng không giấu được niềm vui. Chị Y Hoàng (43 tuổi, ở thôn Tê Xô Trong) chia sẻ: Các con xem ti vi rồi cứ đòi mua lồng đèn, mua bánh Trung thu miết, mà gia đình khó khăn, đâu biết làm thế nào. Năm nay, nghe xã tổ chức đêm Trung thu cho các cháu, tôi đưa cả 3 đứa con tới tham gia luôn. Thấy các con chơi đùa vui vẻ, tôi cũng thấy ấm lòng.

Giống như xã Đăk Tờ Kan, chính quyền xã Văn Xuôi (huyện Tu Mơ Rông) cũng đã kết nối với các đơn vị để tổ chức Trung thu sớm cho các em. Ngày 16/9 vừa qua, tại Trường PTDT bán trú Tiểu học – THCS xã Văn Xuôi đã diễn ra chương trình “Vui đón Tết Trung thu” do Huyện đoàn Tu Mơ Rông phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức.

Gần 300 em nhỏ đã tham gia chương trình với hàng loạt hoạt động như múa lân, trò chơi dân gian, văn nghệ. Đặc biệt, 262 phần quà, 11 suất học bổng đã được các đơn vị trao cho các học sinh nghèo vượt khó. Không chỉ dừng lại ở việc tổ chức một đêm rằm ý nghĩa, chương trình còn tiếp thêm động lực để học sinh vùng cao nơi này tiếp tục theo đuổi con chữ.

“Năm nào đến dịp Trung thu, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cũng lựa chọn những địa điểm vùng sâu vùng xa để tổ chức. Múa lân, văn nghệ hay những trò chơi dân gian có thể đã quá quen thuộc với trẻ em thành phố, song chúng tôi biết, đối với trẻ em vùng cao, đây thực sự là niềm vui và mơ ước. Nụ cười trên môi các em là động lực để chúng tôi tiếp tục tổ chức thêm nhiều chương trình Trung thu ý nghĩa như thế này” – anh Lã Chí An, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh bày tỏ.

Những suất học bổng tiếp thêm động lực để các em tiếp tục theo đuổi con chữ. Ảnh: VT 

 

Vượt đèo Măng Rơi đến với xã Đăk Hà (huyện Tu Mơ Rông), như một thói quen, tôi lại ghé vào “khu chợ 10 nghìn” lưng chừng đèo. Thấy người quen, chưa đợi tôi hỏi, mấy chủ sạp nhí đã nhanh nhảu hỏi ngay “Ở chỗ chú có được đón Trung thu không?”. Rồi bọn trẻ ríu rít khoe: “Trường cháu chuẩn bị tổ chức Trung thu đấy, có bánh kẹo, đèn ông sao, có cả múa lân nữa”.

Đúng như các em nói, vào đúng đêm rằm, Trường Tiểu học Đăk Hà (xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông) sẽ tổ chức chương trình “Đêm Trung thu ấm áp”. Cô Hồ Thị Thùy Vân - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm nay, nhà trường đã trích kinh phí để mua đầu lân mới và để sử dụng cho những năm sau. Nhà trường đang kêu gọi các nguồn lực từ các công ty, các nhà hảo tâm, đoàn từ thiện… để tổ chức “Tết Trung thu cho em”, với mong muốn các em đều có bánh kẹo, được hòa mình vào không khí phá cỗ Trung thu như bao đứa trẻ khác.

Trở về thành phố, đâu đâu cũng nhộn nhịp không khí Trung thu, nhìn các em nhỏ cầm lồng đèn tung tăng trên phố, tôi lại nhớ tới gương mặt rạng rỡ và câu hỏi hồn nhiên của các em “Ở chỗ chú có được đón Trung thu không?”. Nhờ sự quan tâm của chính quyền, đoàn thể, những nhà hảo tâm, một Trung thu thực sự ấm áp và ý nghĩa đến với trẻ em vùng cao Tu Mơ Rông.

Văn Tùng

Chuyên mục khác