Tu Mơ Rông: Tiềm năng trong phát triển du lịch

31/12/2018 06:45

​Huyện Tu Mơ Rông được thiên nhiên ưu đãi, khí hậu mát lạnh quanh năm. Cảnh quan đặc trưng là những cánh rừng nguyên sinh, thác, suối...tự nhiên, vẫn giữ nguyên được vẻ nguyên sơ vốn có. Trên địa bàn huyện vẫn còn lưu giữ các di tích lịch sử, những chứng tích còn lại trong các cuộc kháng chiến của ông cha ta...

Vì vậy, có thể nói, huyện Tu Mơ Rông rất có tiềm năng trong việc thu hút khách du lịch, đặc biệt là những người yêu thiên nhiên và ham tìm tòi, khám phá các giá trị văn hóa, lịch sử về vùng đất, con người nơi đây.

Để phát huy, tận dụng những ưu thế về tự nhiên, xã hội vốn có, hiện nay huyện Tu Mơ Rông cũng đã dự định phát triển du lịch cộng đồng gắn với cảnh quan thiên nhiên, sản phẩm nông nghiệp.

Ông A Rin Ka – Phó Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết: Để bắt đầu chuyến hành trình du lịch mới mẻ với những trải nghiệm thú vị, các đoàn khách đến huyện sẽ được tư vấn đến xã Măng Ri - là trung tâm của tour du lịch. Đoạn đường từ huyện đi vào xã Măng Ri khá dài và quanh co, nhưng chính trên cung đường này, du khách cũng sẽ được tận hưởng cái nhìn cận nhất về cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Từ những ngọn núi, cánh rừng nguyên sinh, đến những con suối, thác nước...hoang sơ, với cung đường uốn lượn, cong vút như những cần rượu ghè, thực sự là một bức tranh tổng thể hấp dẫn. Điều này nghiễm nhiên sẽ là một phần trải nghiệm thú vị của du khách, cho dù tour du lịch vẫn chưa chính thức bắt đầu.

Tùy vào từng thời điểm trong năm, mà cảnh sắc của cung đường đến Măng Ri cũng có những sắc thái riêng. Nếu đi vào những ngày cuối năm giáp tết, du khách sẽ cảm nhận được cái lạnh đặc trưng, không thua kém gì cái lạnh miền Bắc. Bầu trời như cao hơn, trong xanh như một tấm lụa ôm trọn núi đồi. Đặc biệt là đối với các bạn trẻ, khi đi trên cung đường này, có thể tìm ra những địa điểm “check in” thú vị như: Đồi cỏ hồng, những vạt hoa dã quỳ, những con suối róc rách qua khe đá với những nhành phong lan tỏa sắc trên cao...

Bà con dân làng Pu Tá, xã Măng Ri (huyện Tu Mơ Rông) trong ngày hội làng. Ảnh: T.T

 

Đến được xã Măng Ri, du khách sẽ tự lựa chọn hình thức du lịch mà mình muốn trải nghiệm, trong đó có 3 loại hình chính: du lịch văn hóa, lịch sử; du lịch cộng đồng, sản phẩm nghề truyền thống; du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm và du lịch nông nghiệp. Theo đó, du khách có thể trải nghiệm sống trong nhà người đồng bào dân tộc Xơ Đăng nơi đây (như dạng home stay), ghé thăm Khu căn cứ Tỉnh ủy trong những năm kháng chiến, thăm thú đường lên chốt sâm Ngọc Linh, vườn trồng cây dược liệu...

Ông Nguyễn Bá Thành – Chủ tịch UBND xã Măng Ri cho biết: Trong chương trình phát triển du lịch, huyện lấy xã Măng Ri làm điểm du lịch trung tâm. Bởi xã có diện tích rừng tự nhiên giáp ranh với khu bảo tồn Ngọc Linh, có sản phẩm sâm Ngọc Linh nổi tiếng, Khu căn cứ Tỉnh ủy những năm kháng chiến. Ở Măng Ri có những thôn làng người Xơ Đăng vẫn còn mang đậm những nét kiến trúc truyền thống cổ xưa, đủ sức thu hút, hấp dẫn với các nhà nghiên cứu, những người yêu văn hóa các đồng bào dân tộc thiểu số...

Tại xã Măng Ri có gần 200ha ruộng bậc thang, khi đến đây vào những ngày cuối tháng 10, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những thảm lúa chín vàng rực dọc theo con đường trong suốt cả hành trình.

Trong các địa điểm tham quan, làng Pu Tá có lẽ là điểm dừng chân không thể bỏ qua đối với những du khách đã và đang có ý định đặt chân đến đây. Bởi ngôi làng vẫn giữ được nguyên nét mộc mạc, nguyên sơ mang đặc trưng kiến trúc cổ của người Xơ Đăng. Bên cạnh đó, với sự cởi mở, hồn hậu và dễ hòa đồng của bà con nơi đây, du khách có thể hòa mình vào những lễ hội, những điệu xoang, những giai điệu dân ca... theo phong tục truyền thống của dân làng.

Già A Bia – làng Pu Tá, xã Măng Ri cho biết: Khách du lịch đến đây còn được tham gia các lễ hội văn hóa như: Bắc máng nước, ăn lúa mới, nghi thức đâm trâu...; và thưởng thức các làn điệu dân ca dân vũ như đàn ting ning, klông pút...

Đối với những người tự tin vào sức khỏe và ưa thích những trải nghiệm mới mẻ, hành trình khám phá núi Ngọc Linh, có độ cao 2.500m so với mặt nước biển là không thể bỏ qua. Trong hành trình này, du khách sẽ có thể tận mắt quan sát những cánh rừng nguyên sinh hùng vĩ; được trải nghiệm, khám phá những con suối trong veo, mát lạnh, ngoằn ngèo, róc rách chảy qua từng khe núi, mà ta không thể nào đi đến tận cùng. Vào cuối cuộc hành trình, chốt trồng sâm Ngọc Linh sẽ hiện ra, như một phần thưởng cho những du khách đủ sức khỏe dẻo dai và tính kiên trì để hoàn thành hết chặng đường…

Có thể nói, tiềm năng du lịch của huyện Tu Mơ Rông nói chung, cũng như xã Măng Ri nói riêng là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, hiện tại và tương lai vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra, cần phải được quan tâm tháo gỡ.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Bá Thành cho biết: Cơ sở vật chất để phục vụ cho khách du lịch nơi đây vẫn còn thiếu thốn nhiều lắm. Ví dụ như các hạng mục, công trình thiết yếu, như nhà vệ sinh, nhà nghỉ, khu ăn uống... vẫn còn rất sơ sài và chưa đáp ứng nhu cầu của khách. Bên cạnh đó, bà con ở đây hầu hết là chưa có kinh nghiệm trong việc tiếp đón, phục vụ khách du lịch; rồi quãng đường từ huyện, tỉnh vào đến địa bàn xã là quá xa... Để vượt qua những khó khăn đó, rất mong các cấp, các ngành cùng quan tâm để phát triển du lịch trên địa bàn được tốt hơn.

Tất Thành

Chuyên mục khác