Đưa Kon Tum đến gần hơn với mọi người

02/03/2015 13:41

Cả hai anh Hoàng Đình Chiểu và Nguyễn Sỹ Dũng đã mang đến cho người xem những góc nhìn khác nhau về quê hương Kon Tum. Các bức ảnh như một lời mời gọi, là thông điệp gởi đến bạn bè trong nước, thế giới về đất và người Kon Tum lung linh, huyền thoại, hồn hậu, mến khách…

Tự nhận công việc của mình đơn giản là góp nhặt những khoảnh khắc đẹp về đất  và  người Kon Tum, những nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Đình Chiểu và Nguyễn Sỹ Dũng - đều là hội viên Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, hội viên Liên đoàn nghệ thuật  Nhiếp ảnh quốc tế đã góp phần quảng bá, giới thiệu, đưa Kon Tum  đến với đông đảo bạn bè trong nước, quốc tế.

Đam mê những “khoảnh khắc vàng”

Anh Hoàng Đình Chiểu tự nhận mình có nhiều may mắn khi chính nghề báo (hiện anh đang công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Đà Nẵng) đã đem lại cho anh nhiều cơ hội, nhiều điều kiện để được thu vào ống kính của mình những khoảnh khắc sinh động nhất, lung linh nhất của đời sống xã hội, của mỗi nhân vật, mỗi địa danh...

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Hoàng Đình Chiểu
 

Bên cạnh lợi thế ấy, ai ai cũng dễ dàng nhận thấy anh Hoàng Đình Chiểu có một đam mê đặc biệt dành cho nhiếp ảnh. Ngay từ những ngày công tác ở Đài PTTH tỉnh, rồi đến Báo Kon Tum, dành dụm được đồng nào anh đều để mua máy ảnh, không có tiền mua máy mới, máy tốt, anh mua lại máy cũ; tích góp được thêm chút ít anh đổi sang máy tốt hơn một chút… Vậy là, trên các chuyến công tác về vùng sâu, vùng xa đến tận Mường Hoong, Ngọc Linh, Ngọc Tem, Măng Bút..., bao giờ anh cũng kèm thêm máy ảnh để không bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp mỗi ngày.

Anh Chiểu chia sẻ: Không có đam mê thì khó theo ảnh nghệ thuật, vì tốn rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc. Khác với ảnh báo chí có thông điệp mạnh mẽ hàm chứa vấn đề nóng của xã hội, ảnh nghệ thuật phải có sự thăng hoa về mặt cảm xúc. Bởi vậy, khi chụp ảnh, ngoài các yếu tố màu sắc, bố cục, tạo hình…, hơn cả tôi đặt nặng cảm xúc và ý tưởng sâu sắc, cách thể hiện sáng tạo để có thể kể được một câu chuyện, khơi gợi được cảm xúc người xem. 

Đi đến tận cùng sự đam mê, có nhiều vốn sống thực tế, kinh nghiệm tác nghiệp cộng với đức tính chăm chỉ và chịu khó đã giúp cho anh Hoàng Đình Chiểu gặt hái vô số “mùa vàng” trên cánh đồng mơ ước của mình. Chỉ từ năm 2009 đến năm 2014, anh đã đạt 51 huy chương, giải thưởng các loại kể cả dự thi trong nước và quốc tế; trong đó, có 7 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc, 5 huy chương Đồng và 32 bằng danh dự (giải 3, hoặc gọi là giải khuyếnh khích). Có thể kể tên một số tác phẩm của anh được nhiều người biết đến:  “Tuổi già” đạt Huy chương vàng tại cuộc thi “3 rd TC S International Digital Grcuit” tại Mỹ và đạt Huy chương chân dung (tương đương huy chương Bạc) tại triển lãm Avifona photographic society USA; “Được mùa cà phê” đạt Huy chương Bạc PSA tại Salon Westninsten;  “Sóng khô” đạt Huy chương Vàng khu vực đầu tiên vào năm 2009 và Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc năm 2013…

Đi, thấy, cảm nhận và hơn cả là nhịp sống, là cảm xúc được thu nhận vào trong máy trong một khoảnh khắc mà anh thấy tâm đắc nhất - anh đã gọi đó là “khoảnh khắc vàng”. Mà thật vậy, lợi thế chính là những thời khắc mà người cầm máy nắm bắt được “cái hồn” của sự vật, sự việc đã giúp anh liên tiếp giành các giải thưởng trong nước, quốc tế. Nhờ vậy, năm 2011, anh vinh dự trở thành hội viên Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. 2 năm sau đó, anh là nghệ sĩ nhiếp ảnh đầu tiên của Kon Tum được kết nạp là hội viên Liên đoàn nghệ thuật Nhiếp ảnh quốc tế (FIAP) với tước hiệu A. FIAP.

Và khi có được những thành tích đó, anh lại lao vào công việc mới. Phong trào nhiếp ảnh địa phương cần có những con người như anh để ngày càng phát triển. Được đồng nghiệp, cấp trên tín nhiệm, anh trở thành người “vác tù và hàng tổng”: Chi hội phó chuyên ngành nhiếp ảnh (Hội Văn học nghệ thuật tỉnh), Chi hội trưởng Chi hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tại Kon Tum, Chi hội trưởng Câu lạc bộ Nhiếp ảnh tỉnh… Mấy năm qua, nhiếp ảnh Kon Tum giành được khá nhiều thành tích, hẳn rằng có sự đóng góp không nhỏ của anh.

Mỗi bức ảnh là một lời mời gọi

Mặc dù chỉ mới đến với ảnh nghệ thuật được 5 năm (năm 2011) nhưng Nguyễn Sỹ Dũng (SN 1977) đã kịp sở hữu bảng vàng thành tích khiến nhiều người, thậm chí cả những người theo đuổi ảnh nghệ thuật hàng chục năm phải mơ ước. Từ năm 2011 đến nay, anh Dũng đã đạt 66 huy chương, giải thưởng trong nước và quốc tế; trong đó, có 9 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 19 huy chương đồng, 32 bảng danh dự.

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Sỹ Dũng

 

Cũng chính bảng vàng thành tích ấy mà chỉ sau 1 năm đến với ảnh nghệ thuật, năm 2012, anh được vinh dự kết nạp hội viên Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và đến năm 2014 được kết nạp hội viên của Liên đoàn nghệ thuật Nhiếp ảnh quốc tế với tước hiệu A.FIAP.

Anh cho biết, năm 2009, anh từ quê hương Nghệ An đến Kon Tum bắt tay vào công việc làm dịch vụ ảnh. Ý tưởng chụp ảnh quê hương Kon Tum của anh bắt nguồn từ tình yêu mảnh đất này, sau là xuất phát từ nghề nhiếp ảnh của mình. Ánh sáng thiên nhiên, hơi thở cuộc sống, phong cảnh quê hương... qua ống kính máy ảnh như đánh thức niềm đam mê nghệ thuật mà lúc đầu anh chỉ có ý định “thử chơi”. “Qua tìm hiểu được biết, hầu hết các tác phẩm đạt giải của các nghệ sĩ nhiếp ảnh trong nước cũng như quốc tế đều về Kon Tum, về Tây Nguyên vậy thì hà cớ gì mình đang ở ngay tại đây lại không đi sâu khai thác thế mạnh này. Đặc biệt, tôi “mê” nhất là đề tài về văn hóa, lễ hội; chỉ cần nghe ở đâu có tổ chức lễ hội là tôi lại vác máy lên đường” - anh Dũng bộc bạch.

Cảm nhận được vẻ đẹp của Kon Tum như vậy, nên tranh thủ những lúc rảnh rỗi, con người đầy đam mê ấy lại một mình một máy rong ruổi khắp các thôn, làng để lưu lại từng khoảnh khắc đẹp về ảnh đời thường và chân dung đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Từ những chuyến đi ấy, anh đã có những bức ảnh nghệ thuật đạt nhiều giải cao: “Về nhà mới” đạt Huy chương đồng khu vực miền Trung Tây Nguyên; “Đêm trăng Tây Nguyên” cùng đạt Huy chương bạc của Malaysia và Singapo năm 2014, “Vượt lũ” đạt Huy chương vàng Malaysia năm 2014…

Những bức ảnh về quê hương Kon Tum của Nguyễn Sĩ Dũng không chỉ lung linh bởi những vẻ đẹp của núi rừng, danh thắng mà còn là cái đẹp toát lên từ chính những con người Kon Tum chân chất, mộc mạc. Có bức ảnh thể hiện cuộc sống hàng ngày, phong cảnh hùng vĩ của núi rừng giúp cho người xem cảm nhận về một Kon Tum thanh bình, tuyệt đẹp. Có bức lại thể hiện đậm nét văn hóa của ĐBDTTS đa dạng, lâu đời qua hình ảnh lễ hội, qua hình ảnh những cụ già bên bếp lửa, những cô gái dập dìu điệu múa xoang…

Anh thích những gì chân thật, thực tế nên không ngại khó khăn đến các vùng sâu, vùng xa để ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Anh Dũng kể: “Có lần tôi và anh Đình Chiểu từ 3h sáng đã đèo nhau trên xe máy đi lên Mường Hoong, Ngọc Linh (Đăk Glei) phải đến nửa đêm mới về đến nhà. Dường như niềm đam mê nhiếp ảnh đã khiến cho chúng tôi quên đi những vất vả, khó nhọc. Bù lại, chúng tôi gặt hái được những bức ảnh “vàng”, lần đi đó đã mang lại cho tôi bức ảnh “Vác củi” đạt Huy chương vàng Ấn Độ năm 2013, còn anh Chiểu có bức “Nỗi khổ trẻ em vùng cao” đạt giải nhì chủ đề Bạo hành trẻ em do Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Bộ LĐTB&XH tổ chức” .

Đam mê chụp ảnh nghệ thuật, cả hai anh Hoàng Đình Chiểu và Nguyễn Sỹ Dũng  đã mang đến cho người xem những góc nhìn khác nhau về quê hương Kon Tum. Các bức ảnh như một lời mời gọi, là thông điệp gởi đến bạn bè trong nước, thế giới về đất và người Kon Tum lung linh, huyền thoại, hồn hậu, mến khách… Để rồi, mỗi người sau khi xem ảnh đều đọng lại những ký ức đẹp và ngày càng thêm yêu mến quê hương Kon Tum dấu yêu.

Nguyên Phúc

Chuyên mục khác