Làm mẹ trong âu lo

27/05/2018 17:58

Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt gầy gò, xạm đen của chị bạn, cũng là người mẹ, tôi chợt nghĩ, nước mắt chảy xuôi, làm cha, làm mẹ mấy ai thoát được nỗi âu lo.

Chả là, cậu con trai chị năm nay chuẩn bị thi vào lớp 10. Nhà chị ở thị trấn Đăk Tô. Cậu con dù lực học chỉ ở mức trung bình khá nhưng một hai nhất quyết xuống thành phố Kon Tum luyện thi vào trường chuyên, lớp chọn. Chị cũng đã phân tích thiệt hơn, lực học không phải xuất sắc; trọ học xa nhà, phần gặp khó khăn trong sinh hoạt, phần xa vắng mẹ cha dễ sa đà vào những thói hư tật xấu… Hết nhẹ nhàng khuyên bảo, lại đến la mắng nhưng chẳng ăn thua, cậu con trai chị tự bắt xe buýt xuống nhà người quen ở thành phố Kon Tum kiếm chỗ học thêm để ôn thi…

Ngày trước con khăn gói bỏ đi, ngày hôm sau, cả hai vợ chồng mặt mày hốc hác, bỏ công bỏ việc, tức tốc xuống nhà người quen tìm con. Lại nhẹ nhàng khuyên bảo, lại kèm theo chút dọa dẫm nhưng cậu con vẫn bất hợp tác. Lầm lầm lì lì, đến bữa cơm ở nhà người quen, cháu chẳng buồn ra ăn, liên tục nhắn tin qua điện thoại…

Chị bảo, nếu con quyết chí xuống thành phố, học hành thi cử để vào được trường chuyên lớp chọn, có môi trường học tập tốt hơn thì khó mấy, khổ mấy, vợ chồng chị cũng ráng. Nhưng, chị đã tìm hiểu và biết rằng, cậu con trai có thích một bạn gái cùng lớp, cháu cũng xuống ôn thi vào lớp 10 ở thành phố Kon Tum đợt này. Mục đích cháu thi không phải để có được cơ hội học tập tốt mà là để có thêm cơ hội sát cánh cùng cô bạn.

Đúng là, lứa tuổi này, những thay đổi về tâm sinh lý, thích được làm người lớn, thích được thể hiện bản thân. Chị đã cố gắng hết sức, tâm sự, sẻ chia, khuyên nhủ để con chị hiểu rằng, cuộc đời con còn quá dài, còn bao nhiêu thứ ở phía trước. Trái tim con đủ lớn để yêu nhưng con lại chưa đủ khôn ngoan để phân biệt đúng, sai, vì thế mà bỏ bê học hành. Tình cảm đó làm sao mà bền vững được khi cuộc đời còn bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu đổi thay ở phía trước… Đã vậy, khi con chưa đủ lớn khôn, chưa đủ bản lĩnh, chị cứ lo đà này sẽ dễ dẫn đến những chuyện cạn nghĩ, làm liều…

Chị bảo, cả mấy năm theo cậu con, chị thấy vất vả, lo âu vô cùng. Ngày ngày, ngoài việc cơ quan, vợ chồng chị còn tranh thủ làm thêm rẫy trồng cao su, mì… nữa. Từ sáng đến chiều dành thời gian cho công việc, cho rẫy vườn để kiếm ít tiền lo cho các con ăn học, đến chiều tối mới về nhà. Lúc nào, cháu cũng dạ vâng, nhưng sểnh chút lại bước ngay đến quán internet ngồi hàng tiếng đồng hồ, được mấy tiền chị cho nộp học thêm, nướng cả vào đó. Hết lần nọ đến lần kia tái phạm, lo con say game, vợ chồng chị đành đoạn bỏ rẫy hoang, làm xe ôm miễn phí, chở con từ học chính khóa đến các lớp học thêm. Chưa hết chuyện lo nghiện game, nay lại chuyển sang yêu đương khi mới chừng ấy tuổi - chị vừa nói vừa nén chặt tiếng thở dài…

Nói như chị, làm cha làm mẹ suốt cả đời cứ mãi trong âu lo. Những nỗi niềm đó, những âu lo đó nào đâu của riêng chị. Bà mẹ nào cũng vậy, cả hành trình nuôi dưỡng con, đâu mỗi chuyện lo nghĩ khi con yêu sớm, nghiện game, bỏ bê học hành. Con nhỏ, lo con ốm đau, lo con chập chững những bước đi đầu đời vấp ngã. Lớn hơn chút, lo con ham chơi, chểnh mảng học hành, dễ sa ngã trước vô vàn cám dỗ của cuộc sống…

Nhưng, có lớp học nào dạy cách làm cha, làm mẹ đâu. Cũng giống như hơi thở, làm mẹ trở thành bản năng mang một ý nghĩa thiêng liêng kỳ lạ. Thiêng liêng sợi dây tình mẫu tử. Thiêng liêng không phải vì lợi ích vật chất mà là lợi ích về tinh thần, chở che, nâng đỡ để con vượt qua được muôn vàn khó khăn trên đường đời. Vậy nên, bà mẹ nào cũng cứ theo kiểu phải đi thì mới có đường, tự nhiên và thuần phác, chăm sóc, dạy dỗ con bằng tất cả tình yêu thương. Và bà mẹ nào cũng vậy, chỉ mong rằng, các con hiểu được nỗi lòng, để làm mẹ nhờ thế mà bớt đi những âu lo…

Nguyên Phúc 

Chuyên mục khác