Giấc mơ… tỉ phú

12/12/2016 14:01

Số tiền trúng thưởng quá lớn và liên tục trong thời gian gần đây đã tác động rất lớn vào tâm lý ăn thua, giấc mơ đổi đời, trở thành tỉ phú của nhiều người. Dù biết rằng, cơ hội rất ít, tỉ lệ trúng giải đặc biệt là vô cùng nhỏ nhưng ai nấy đều ấp ủ hy vọng và tin: biết đâu vận may lại đến với mình...

“Mấy giờ rồi em?” – thường là câu hỏi cửa miệng của anh bạn tôi vào gần cuối buổi chiều trong thời gian gần đây. Thấy làm lạ, tôi liền thắc mắc mới hay: anh đang đầu tư cho giấc mơ… tỉ phú Vietlott (xổ số điện toán).

Trông ngóng và hy vọng nên mỗi khi gặp anh bạn tôi đều “phân rã” tiền trúng thưởng trước một cách rất “khoa học”: sẽ mua cái này, làm việc nọ; cho người này một chục triệu, người kia một trăm triệu, còn em thích ca sĩ nào thì được bao xem trọn một tháng… Anh còn bảo rằng, chẳng ai đánh thuế giấc mơ cả, tội gì không mơ khi đã có tới 6 người trúng đậm với con số hàng chục tỉ đồng.

Và, vì chẳng ai đánh thuế giấc mơ cả, tội gì mà không mơ nên không riêng gì anh bạn tôi mà nhiều người khác nữa trên địa bàn tỉnh vài tháng gần đây mỗi ngày vẫn đều đặn bỏ ra ít nhất 12.000 đồng (cao hơn giá quy định 2 nghìn đồng) để sở hữu cho mình một tấm vé số điện toán.

Không ít người chép miệng mà nói rằng, 12.000 đồng cũng không phải là lớn, biết đâu mình cũng gặp may. Gặp may không chỉ được gấp vài trăm lần mà lên đến hàng tỉ lần, thôi thì “bỏ con săn sắt, bắt con cá rô” vậy.

Giấc mơ ấy không phải không có lý. Tính đến tối 7/12, kết quả xổ số điện toán Maga đã xác định được người trúng giải Jackpot thứ 6 với số tiền hơn 69,58 tỉ đồng. Như vậy, tính từ ngày 17/10 đến nay, trong cả nước đã có 6 người trúng giải Jackpot vé số điện toán Mega 6/45 với tổng số tiền hơn 400 tỉ đồng.

Số tiền trúng thưởng quá lớn và liên tục trong thời gian gần đây đã tác động rất lớn vào tâm lý ăn thua, giấc mơ đổi đời, trở thành tỉ phú của nhiều người. Dù biết rằng, cơ hội rất ít, tỉ lệ trúng giải đặc biệt là vô cùng nhỏ nhưng ai nấy đều ấp ủ hy vọng và tin: biết đâu vận may lại đến với mình. Vậy là mỗi ngày mỗi ít, nhiều người đều đặn mua cho mình tờ vé số và xem nó là phương tiện, là tấm vé thông hành đưa đến cuộc sống giàu sang.

Ước mơ cuộc sống giàu sang, mơ thành tỉ phú chẳng có gì là xấu. Đáng lo ngại là ở chỗ, không ít người vì quá “mơ” mà đặt quá nhiều niềm tin vào tấm vé số điện toán này.

Quay trở lại chuyện anh bạn tôi. Vừa ra trường, mới đi làm, thu nhập thấp, cuộc sống của anh vô vàn khó khăn với bao nhiêu thứ phải mua, bao nhiêu khoản phải chi. Thế nhưng, vì đeo đuổi theo giấc mơ… tỉ phú nên từ chỗ 1 tấm, anh tăng lên 2 tấm và đến nay đều đặn ngày nào anh cũng bỏ ra 36.000 đồng để mua cho mình 3 tấm vé số điện toán với dãy số mà anh tự cho là thần tài gõ cửa.

Không chỉ vậy, anh còn dành thời gian để nghiên cứu quy luật, gặp việc gì anh cũng suy luận theo số, thậm chí đoán số theo cả giấc mơ… Cố gỡ gạc nên ít nhiều anh lơ là công việc, xao nhãng các mối quan hệ. Biện hộ cho mình, anh cho rằng chơi xổ số là quá trình dài lâu, dám chơi dám chịu nên anh quyết không bỏ cuộc giữa chừng.

Không ai phủ nhận bất kỳ hình thức xổ số nào (cả xổ số thông thường lẫn xổ số điện toán) vì được pháp luật cho phép, vì không chỉ “ích nước” mà còn “lợi nhà’. Nhưng suy cho cùng, xổ số cũng chỉ là trò chơi. Mà đã là trò chơi thì vui vẫn là chính. May thì có thần tài gõ cửa; không may thì xem như góp phần đầu tư cho an sinh xã hội; xây dựng hệ thống điện, đường, trường, trạm… cho các vùng sâu, vùng xa.

Nhưng, trước “cơn sốt” xổ số điện toán không chỉ là chuyện riêng trên địa bàn tỉnh mà của cả nước, mới đây, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo về hoạt động của Vietlott, trong đó có việc các địa phương chưa đồng tình với khẳng định hoạt động của Vietlott không ảnh hưởng đến xổ số kiến thiết và kiến nghị Bộ Tài chính kịp thời chấn chỉnh một số hoạt động kinh doanh của Vietlott.

Chưa bàn đến chuyện đúng sai, điều khiến nhiều người quan tâm chính là ở chỗ, mỗi người đều có thể chơi xổ số như một loại hình giải trí nhưng cần phải tỉnh táo; đừng để cuốn theo hiệu ứng đám đông, cuốn theo giấc mơ… tỉ phú.

Vì, 10.000 đồng hay 12.000 đồng mỗi ngày với những người xác định vui là chính hay những người có điều kiện kinh tế thì chẳng đáng là bao. Còn với những người có mức thu nhập thấp, nếu cứ đeo bám để kiếm tiền, để gỡ gạc lại những gì đã bỏ ra sẽ dễ trở nên sa đà, nghiện ngập. “Góp gió thành bão”, mỗi ngày mỗi ít, mơ theo giấc mơ tỉ phú, khấm khá đâu chẳng thấy mà không khéo lại còn nghèo đi, thậm chí vì ăn thua, đam mê thái quá còn có những hành vi tiêu cực ảnh hưởng an ninh trật tự xã hội thì thật vô cùng tai hại.

Liễu Hạnh

Chuyên mục khác