Nô nức ngày hội tòng quân

24/02/2016 07:18

Hòa cùng không khí rộn ràng cả nước, sáng ngày 23/2, tại Quảng trường 16/3 thành phố Kon Tum, Lễ Giao nhận quân năm 2016 được tổ chức trong không khí phấn khởi, ấm áp những ngày đầu xuân Bính Thân.

Dự lễ giao, nhận quân năm nay có các đồng chí: Đào Xuân Quí – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Đình Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Kon Tum; Đại tá Nguyễn Hữu Chỉnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu V; đại diện chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị nhận quân cùng hàng trăm người thân của các thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này.

Ngay từ sáng sớm, trên các tuyến đường ở tất cả 21 xã, phường trên địa bàn thành phố Kon Tum, những dòng người đã náo nức tiến về khu vực Quảng trường 16/3. Các chàng tân binh gọn gàng, khỏe khoắn trong những bộ quân phục còn thơm mùi vải mới, trên gương mặt tràn đầy niềm vui, sự phấn khởi.

Tân binh A Nhút (xã Ia Chim) chia sẻ: Được đứng vào hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam là niềm tự hào của bản thân em và cả gia đình. Vào môi trường quân đội, em sẽ cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, không phụ lòng tin tưởng của gia đình và đơn vị. Em rất vui mừng khi được trở thành người chiến sĩ Biên phòng làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ và giúp đỡ người dân ở khu vực biên giới của Tổ quốc.  

Tiếp xúc với nhiều thanh niên tiêu biểu của thành phố Kon Tum sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự đợt này, chúng tôi cảm nhận rất rõ ý chí, quyết tâm sẵn sàng bước vào môi trường quân đội, hoàn thành nhiệm vụ được giao để góp phần bảo vệ quê hương, đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Chúng tôi cũng thấy niềm tự hào trên nét mặt những người thân đến tiễn các tân binh lên đường. Ông A Bem (60 tuổi, xã Đăk Blà) tiễn con trai là A Khai lên đường nhập ngũ. Khi nhìn thấy con chững chạc trong bộ quân phục màu xanh, ông đã vô cùng hãnh diện: Khi hay tin A Khai trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này, gia đình tôi mừng lắm và khuyên bảo A Khai cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị giao phó. Nhiều người thân trong gia đình hôm nay dù rất bận nhưng ai cũng dậy thật sớm đến đây để động viên A Khai lên đường tòng quân. Hy vọng môi trường quân đội sẽ giúp Khai rèn luyện, trưởng thành hơn...

Chen trong dòng người để kịp nắm tay đặt niềm tự hào, niềm tin và sự kỳ vọng vào đứa con đầu lòng, bà Lê Thị Hoa - mẹ của tân binh Nguyễn Đức Phong (thôn 4, xã Hòa Bình) hồ hởi cho biết: Nhà có 2 anh em, Phong là con trai lớn trong gia đình. Phong đã viết đơn tình nguyện xin được nhập ngũ. Mong ước của Phong từ trước đến nay là trở thành chiến sĩ phục vụ lâu dài trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Nếu Phong phấn đấu và rèn luyện tốt và được phục vụ lâu dài trong quân đội sẽ là niềm vinh dự lớn của cả gia đình tôi. Còn không được thì sau này hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ, Phong sẽ đi học nghề để lo cho tương lai...  

Trao đổi nhanh với chúng tôi, Thượng tá Trần Quang Huy - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Kon Tum cho biết: Đợt giao quân lần này đảm bảo đủ quân số và chất lượng về trình độ văn hóa cũng như sức khỏe các tân binh. Để làm tốt nhiệm vụ này, ngay từ đầu Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Kon Tum tổ chức chặt chẽ tất cả các khâu trong quy trình tuyển quân, nhờ đó mà công tác tuyển quân đạt chất lượng tốt, các gia đình nhiệt tình động viên con em lên đường nhập ngũ, còn các tân binh cũng vô cùng phấn khởi khi tham gia vào môi trường quân đội…

Đồng chí Đào Xuân Quí - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: TK

 

Đúng 7h30, Lễ giao, nhận quân năm 2016 chính thức khai mạc, đồng chí Lê Đình Quang - Bí thư Thành ủy Kon Tum trang trọng tiếp nhận và thắp sáng ngọn đuốc truyền thống trên lễ đài. Đồng chí Phan Văn Thế - Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Kon Tum đánh hồi trống khai hội giao quân.

Trong không khí trang trọng của ngày hội tòng quân, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Kon Tum, đồng chí Phan Văn Thế đã phát biểu căn dặn 215 thanh niên thành phố Kon Tum được tuyển chọn, gọi nhập ngũ đợt này (trong đó, 180 thanh niên phục vụ trong quân đội và 35 thanh niên phục vụ trong lực lượng công an) phát huy truyền thống cha anh, ra sức học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh, chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc, xứng danh là những thanh niên ưu tú - người con của thành phố Kon Tum văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thay mặt các thanh niên nhập ngũ đợt này, tân binh Nguyễn Bảo Nguyên (thôn 5, xã Chư Hreng) phát biểu cảm ơn các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đã chia sẻ, quan tâm giúp đỡ các thanh niên nhập ngũ đợt này. Đồng thời bày tỏ quyết tâm không ngừng phấn đấu, rèn luyện, công tác, học tập, chấp hành nghiêm kỷ luật của quân đội, xứng đáng với sự kỳ vọng của gia đình, người thân ở quê hương…

Đại diện đơn vị nhận quân, Trung tá Tô Hồng Thái - Chính trị viên phó Tiểu đoàn Phòng Hóa 78, Bộ Tham mưu Quân khu 5 cho biết: Trước khi nhận quân, Tiểu đoàn Phòng Hóa 78 đã chuẩn bị chu đáo điều kiện ăn, ở và cơ sở vật chất tập luyện để đón những tân binh của thành phố Kon Tum. Sau khi nhận các tân binh mới, đơn vị sẽ tổ chức giáo dục về trách nhiệm, nghĩa vụ của thanh niên thông qua giáo dục cơ bản cũng như quá trình sinh hoạt, học tập. Đơn vị cũng sẽ làm tốt công tác phối hợp với địa phương, gia đình trong suốt quá trình quản lý quân nhân…

Trong khí thế của buổi lễ giao quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố đã trao những món quà đầy nghĩa tình động viên các chiến sĩ mới trước khi về đơn vị và không quên căn dặn, động viên các tân binh cố gắng hoàn thành nhiệm vụ…

Người thân tiễn con em lên đường nhập ngũ. Ảnh: TK

 

Dưới nắng vàng rực rỡ của những ngày đầu xuân, từng tốp người vây quanh các tân binh với những cái ôm, những cái xiết tay không muốn rời xa cùng với những giọt nước mắt đỏ hoe lăn tròn gương mặt các mẹ, các chị. Dẫu còn nhiều quyến luyến bùi ngùi giây phút tạm chia tay, nhưng tất cả các tân binh đều vui vẻ, phấn khởi, quyết tâm viết tiếp truyền thống lịch sử, truyền thống quê hương, xứng đáng với niềm tin mà Đảng bộ và nhân dân thành phố Kon Tum giao phó, gửi gắm.

Đắc Vinh

Chuyên mục khác