Một sinh viên đuối nước dưới cầu treo Kon Klor

25/02/2018 17:13

Vào lúc 7h sáng 25/2 (ngày mùng 10 tháng Giêng Mậu Tuất), em Nguyễn Văn Thích 21 tuổi con ông Nguyễn Đấu và bà Lê Thị Diên ở làng Kon Tum K’Bâng, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum ra sông Đăk Bla tắm thì bị đuối nước ngay dưới chân cầu treo Kon Klor.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã huy động trên 30 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng với các trang thiết bị chuyên dùng cứu nạn, tổ chức lặn, tìm kiếm nạn nhân.

Chính quyền địa phương cũng đã huy động hàng chục người dân mang theo phương tiện như lưới đánh bắt cá, thuyền, phao cứu sinh phối hợp cùng với lực lượng chức năng lặn tìm thi thể nạn nhân.

Sau gần 5 giờ lặn tìm, đến 13h chiều cùng ngày, thi thể sinh viên Nguyễn Văn Thích được lực lượng chức năng tìm thấy tại vị trí cách chân cầu treo Kon Klor gần 50m về phía hạ lưu.

Em Nguyễn Văn Thích là người con trai cả trong trong gia đình có 4 anh em. Thích đang là sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành Cơ khí, thuộc Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian về nghỉ Tết, Thích ra sông Đăk Bla tắm một mình thì bị đuối nước.

Điều Chỉnh

Chuyên mục khác