Cảnh giác với chiêu trò lừa cho số đánh đề

17/12/2017 18:03

​Thời gian gần đây, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum phản ánh tình trạng một số người lạ gọi điện thoại tự nhận là người quen cũ và có người thân đang làm lãnh đạo của Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc, có thể dàn xếp được số quay thưởng, rồi dụ dỗ cho số đánh đề nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ cả tin.

Một buổi sáng cuối tuần, đang ngồi cà phê cùng bạn bè thì tôi nhận được số điện thoại lạ của một người gọi đến nói giọng miền Nam, giới thiệu tên Thành, trước đây làm trong Công ty Viettel Chi nhánh Kon Tum. Hiện nay đã được người chú xin ra Hà Nội làm trong Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc và tỏ ra khá thân mật và nắm rõ lai lịch, tên tuổi của tôi.

Người tự xưng tên Thành cho biết: Mình có ông chú làm lãnh đạo của Công ty Xổ số miền Bắc, hiện công ty đang có chủ trương mỗi ngày sẽ sắp xếp xổ một con số theo ý muốn để cán bộ, nhân viên trong công ty đánh trúng nhằm cải thiện đời sống và làm phá sản những cá nhân cầm cái số đề trong cả nước. Nếu bạn tham gia hợp tác làm ăn với công ty, mình sẽ nói ông chú mỗi ngày chuyển cho anh 54 triệu đồng để đi đánh số đề với hình thức là bao lô. Mỗi lô đánh 2.000 điểm (2 triệu đồng), đài xổ số miền Bắc có 27 lô là 54 triệu đồng. Sau khi trúng, bạn được hưởng lợi 10% tiền thưởng.

Sau khi nêu những "cái lợi từ trên trời rơi xuống", tưởng tôi đã bị thuyết phục, Thành căn dặn tôi phải "tuyệt đối bí mật, không được để ai biết công ty cho số, kể cả người thân nhất trong gia đình".

Trước khi dừng cuộc nói chuyện, Thành nói đầu giờ chiều sẽ chuyển 54 triệu đồng vào tài khoản của tôi hoặc cử người đại diện của công ty mang tiền đến tận nhà giao cho tôi và cho con số để đánh đề.

Đến 15h chiều hôm đó, Thành gọi lại, tỏ vẻ tiếc nuối: “Kẹt rồi anh ơi, hôm nay số tiền công ty đưa ra đã được nhân viên chi nhánh ở các tỉnh khác đánh hết nên công ty đã chốt sổ không chi tiền đánh tiếp. Tạm thời chi nhánh tại địa bàn tỉnh Kon Tum để dành ngày mai do hôm nay công ty đã chi đủ số tiền. Lần đầu hợp tác làm ăn với anh mà như vậy thiệt ngại, mong anh hết sức thông cảm... Rồi Thành đưa số điện thoại và đề nghị tôi gọi điện cho chú Hai Ngọc hiện là “Tổng giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc” để xem có cách gì giải quyết và để chú “cho lộc”.

Sau khi cuộc điện thoại của Thành kết thúc, khoảng 30 phút sau, một cuộc gọi từ số điện thoại mà lúc nãy Thành đưa cho tôi gọi tới số máy tôi. Người đàn ông này nói giọng miền Nam - nghe giọng tôi đoán ông ta tầm 60 tuổi - ông ta tự giới thiệu mình là Hai Ngọc - chú ruột của Thành, hiện đang là Tổng giám đốc của Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc sắp về hưu.

Ông Hai Ngọc chủ động "phân trần": Do Thành năn nỉ chú vì lần đầu tiên làm ăn với cháu mà bị gặp trục trặc nên nhờ chú trực tiếp gọi điện nói cháu thông cảm. Phía công ty đang muốn dẹp nạn cầm cái số đề nên Hội đồng quản trị của công ty họp và thống nhất mỗi ngày điều khiển ra một con số được cài đặt trước để đánh cho các chủ cầm cái số đề bất chính phá sản, chống thất thu tiền của Nhà nước và người dân. Giờ chú sẽ họp hội ý Hội đồng quản trị của công ty để “cho lộc” cháu chiều nay đánh bao lô. Nhưng sau khi chú cho số cháu tuyệt đối không được tiết lộ hoặc cho số này bất kỳ ai nữa nhé.

“Cháu nhớ phải đánh bao lô, mỗi lô ít nhất là 1.000 điểm và không đánh quá 4.000 điểm mỗi lô, vì đánh nhiều quá sẽ dễ bị lộ” - ông Hai Ngọc ra vẻ quan trọng, dặn dò tôi phải giữ "bí mật thông tin".    

Một lúc sau, “chú Hai Ngọc” gọi lại, bảo đã thống nhất với hội đồng công ty cho “lộc” tôi chiều nay là con số 71. “Chú Hai Ngọc” một lần nữa căn dặn do công ty đã cài đặt chiều nay ra số 71 nên phải đánh mỗi lô đề 4.000 điểm (tức 4 triệu đồng) và bao 27 lô trong cả 8 giải của xổ số kiến thiết miền Bắc mở ngày 8/12.

“Chiều nay cháu sẽ trúng ít nhất 1 lô, hiện 1 chung 70 thì nắm chắc 280 triệu đồng. Tiền vốn mình bỏ ra để bao 27 lô là 108 triệu đồng, nếu trừ hoa hồng 10% khi đánh đề thì số vốn thực bỏ ra chỉ 97,2 triệu đồng ngàn đồng. Vậy là chiều nay cháu chắc chăn có lãi 182,8 triệu đồng” - “chú Hai Ngọc” khẳng định chắc như đinh đóng cột trước khi tắt máy.

Trước giờ xổ số, “chú Hai Ngọc” tiếp tục gọi điện thoại hỏi tôi đã đánh chưa và đánh bao nhiêu. Tôi giả vờ nói trong nhà hiện không có nhiều tiền, hơn nữa từ trước đến giờ chưa đánh số đề lần nào và chưa chắc gì trúng nên không tham gia.

Do ngẫu nhiên hay không mà chiều thứ Bảy ngày 8/12, kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc 1 trong 6 lô của giải Ba lại có số tận cùng là 71. Ngay lập tức, Thành và “chú Hai Ngọc” gọi điện thoại tới, trách cứ. Tôi vờ tiếc nuối và hứa lần sau tham gia.

Có lẽ nghĩ con mồi đã cắn câu, “chú Hai Ngọc” lên mặt, buộc nếu tôi tham gia phải tự bỏ tiền vốn cùng với điều kiện chi lại 50% lợi nhuận trúng thưởng để công ty tiếp tục cho “lộc”.

Chiều hôm sau, tôi được “chú Hai Ngọc” gọi điện thoại cho “lộc” là số 97. Trước giờ xổ số, “chú Hai Ngọc” tiếp tục gọi điện thoại hỏi tôi đã đánh chưa và đánh bao nhiêu tiền. Mặc dù không tham gia nhưng tôi giả vờ nói do gom không đủ 108 triệu đồng nên chỉ đánh 54 triệu đồng (mỗi lô 2.000 điểm).

Nhưng khác với ngày hôm trước, cả 27 lô của 8 giải thưởng do Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc xổ ngày 9/12 không có lô nào có hai số cuối là 97.

Ngay sau khi có kết quả xổ số, “chú Hai Ngọc” gọi điện thoại cho tôi để phân bua là do bị lỗi phần mềm máy tính nên chiều hôm nay cài đặt bị sai và hứa ngày mai công ty sẽ “cho lộc” khác nhưng phải đánh lớn để lấy lại.

Lúc này không thể lặng im nữa, tôi đã vạch mặt những chiêu trò lừa đảo mạo danh Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc và dọa sẽ báo công an, “chú Hai Ngọc” vội vã tắt máy.

Qua tìm hiểu được biết, không chỉ tôi mà nhiều người khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum cũng bị bọn chúng lừa với cùng kịch bản này. Và, với mỗi người bọn chúng lại chọn một con số ngẫu nhiên khác nhau để "phán".

Chị Nguyễn Thị Thu H. ở thị trấn Đăk Hà - một trong những nạn nhân của trò lừa đảo này cho biết: Ngày đầu bọn chúng cho số đánh trúng gần 50 triệu đồng. Ngay sáng hôm sau, có 3 người đàn ông to, đen, xăm trổ rất hung tợn đến yêu cầu phải chia tiền lại cho công ty. Do quá run sợ nên tôi đã đưa hết số tiền vừa trúng số cho bọn chúng. Sau khi nhận tiền, bọn chúng tiếp tục cho tôi số để chiều tiếp tục đánh đề. Chiều hôm đó, tôi và mấy đứa em ruột của tôi đã gom góp hết tiền trong nhà để đánh đề với hy vọng sẽ được đổi đời. Ai ngờ hôm đó số tôi đánh không ra khiến người mẹ già ngất xỉu. Sau đó tôi gọi điện thoại cho bọn chúng nhưng không liên lạc được...

Thiết nghĩ, người dân đừng vì hám lợi mà mắc vào chiêu trò "cho số" của những kẻ lừa đảo mà lao vào đánh số đề, chẳng những phạm pháp mà còn "tán gia bại sản", khi hối hận thì đã muộn màng.

Minh Quang

Chuyên mục khác