Cá độ mùa World Cup

11/07/2018 07:01

​World Cup 2018 càng đi vào chặng đường cuối cũng là lúc nhiều “con thiêu thân” “gãy cánh”, ngậm ngùi nhìn .. tiền của “đội nón ra đi”.

Muôn kiểu cá độ

Hơn 1 tháng nay, anh H ở huyện Đăk Hà không bỏ sót bất kể một trận bóng nào của World Cup 2018. Thoạt đầu, anh háo hức đón xem vì đam mê môn thể thao vua, dần dà, được bạn bè giới thiệu, anh sa vào cá độ.

“Trước mỗi trận đấu tôi nhắn tin bắt độ qua một người bạn rồi nhờ chuyển tiền và tin nhắn đến nhà cái là xong. Tôi chơi nhỏ, bình quân mỗi trận chỉ vài triệu” – anh H nói.

Anh H kể, có rất nhiều hình thức và muôn kiểu cá độ: cá độ tỉ số, tài - xỉu (tổng số bàn thắng trong một trận đấu), cá độ tổng số thẻ vàng trong trận đấu, số quả phạt góc, bắt kèo hiệp 1 trận đấu, kèo hiệp 2 trận đấu, kèo hiệp phụ… Tuy nhiên, anh thường cá độ tỉ số.

“1 trận tôi đưa ra tầm 2 kết quả tỉ số. Nếu mình cược số tiền 5 xị (500 ngàn - PV) /1 kết quả thì 1 trận sẽ chung 1 triệu (nếu cả 2 kết quả đều sai) và nếu đúng tỉ số mình ăn được khoảng 3 chai trở lên (3 triệu trở lên - PV), do tỉ lệ ăn tùy theo nhà cái đưa ra” – anh H giải thích.

Không riêng gì anh H, từ nhiều ngày nay, nhiều người lao vào cơn lốc cá độ bóng đá. Hơn 12h đêm, trận cầu Brazil – Bỉ ở vòng tứ kết chuẩn bị diễn ra cũng là lúc các quán cà phê đông nghịt người.

Tại một quán cà phê gần bùng binh Duy Tân, khi ổn định chỗ ngồi, thay vì chú tâm vào màn hình tivi lớn thì nhiều thanh niên túm tụm, dán mắt vào những chiếc laptop, smart phone.

“Trận này hai đội ngang ngửa nhưng Brazil vẫn là kèo trên. Cứ bắt kèo trên chấp kèo dưới nửa quả, trật đường nào. Tao mới bắt xong, 5 chai (5 triệu - PV)” – vừa chăm chăm vào chiếc máy tính, một con bạc phân tích với người bạn bên cạnh.

Cũng như “con bạc” trên, nhiều “con thiêu thân” khác cũng dán mắt vào điện thoại, lên mạng xem tỉ lệ bóng đá, nhận định kèo, soi kèo… để yên tâm đưa ra kết quả đặt cược. Tiếng bình luận viên hô to… vào, hay… nguy hiểm, họ mới giật thót tim, nhìn lên màn hình ti vi để hò reo ăn mừng hoặc… ủ rũ tiếp tục tính “gỡ keo khác”.

Qua quan sát, tìm hiểu, được biết, không như những nơi khác, nhà cái thường có mặt, nhận kèo, nhận tiền ngay tại quán cà phê. Ở đây, đa số những “con bạc” thường “giao dịch” qua tin nhắn trên điện thoại hoặc trên các trang web cá độ trên mạng. Nhiều người chơi thông qua người thân, không cần biết nhà cái là ai. “Sau khi mình gởi tin nhắn đến, nhà cái sẽ nhắn tin lại. Mình cứ lưu giữ tin nhắn, khi thắng sẽ nhận tiền” – anh H nói.

Tiền của “đội nón ra đi”

World Cup năm nay, hàng loạt trận cầu kịch tính với kết quả “sốc” đã diễn ra: Nhật Bản thắng Colombia, Croatia đè bẹp Argentina với tỷ số 3-0, các cầu thủ xứ sở kim chi Hàn Quốc tiễn cựu vô địch Đức về nước với tỉ số 2-0; hay Bỉ gây sốc loại ứng cử viên số 1 Brazil đã khiến nhiều “con bạc” điêu đứng.

Lao theo quả bóng lăn, chỉ sau 2 trận cầu, anh N ở phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum “ôm” về mình số nợ gần 30 triệu đồng. “Trận Pháp gặp Argentina, nhà cái đưa kèo: Argentina chấp Pháp 3/4 trái, tao bắt Argentina, đấu với nhà cái 10 chai (10 triệu - PV) trong hiệp 1. Hiệp 1 kết quả hòa nhau 1-1, vậy là bay đứt 10 chai”– anh N kể.

Thua keo này bày keo khác, nghĩ hiệp 2 Pháp sẽ tấn công cầm chừng, anh tiếp tục chọn đội thắng là Argentina với mức cá độ 15 triệu. Kết quả hiệp 2, Pháp thắng Argentina với kết quả 3-2, anh thua toàn tập.

Đâu riêng trận Pháp với Argentina, trước đó, trong trận khai mạc, khi bắt đội khách Saudi Arabia thắng chủ nhà Nga (tuy nhiên kết quả Nga thắng Saudi Arabia), anh thua 8 triệu đồng. “Năm nay, kết quả ngược lại hoàn toàn với dự đoán. Lúc cá độ thì “máu”, giờ phải đi vay, đi mượn để trả chứ biết sao được” – anh N thở dài.

Không riêng anh N, sau vài trận đấu vòng bảng, anh H cũng ngậm ngùi “tiễn” gần 30 triệu đồng. Nợ cá độ, tiền lương lại ba cọc ba đồng, không có tiền, anh tìm cách vay mượn bạn bè để trả. Mượn mãi không được, cầm cố không xong, anh nghĩ ra “chiêu” đòi nợ khống. Anh cố tình nhớ lại những lần bạn bè mượn tiền (dù đã trả) rồi đi đòi. Và như thế, người thân, bạn bè ai cũng dần xa lánh.

Mới đây, khi giang hồ tìm đến nhà đòi tiền, vợ chồng nhà bà X ở thành phố Kon Tum mới ngã ngửa khi biết con mình lao đầu vào cá độ bóng đá và nợ với số tiền hơn 40 triệu đồng. Bà cho biết, vài hôm trở lại đây, con đi xem bóng rồi gọi điện báo ở nhà bạn, không về.

“Cứ nghĩ nó đi xem rồi ở lại nhà bạn, vợ chồng tôi đâu hề biết nó cá độ, nợ nần nhiều như vậy. Giờ con dại cái mang, tôi phải nai lưng ra vay mượn, trả nợ, chứ không nó sống không yên” – bà X nói.

Càng thua lại càng muốn gỡ, những con “thiêu thân” cứ thế theo những quả bóng tròn, lao vào vòng xoáy cá độ với hi vọng lấy lại số tiền đã mất. Và thực tế, càng gỡ lại càng thua. Cầm đồ, vay mượn, trộm cắp, cướp, giết… thậm chí tự tìm đến cái chết để giải thoát nợ nần là những cái kết được báo trước.

Cá độ bóng đá luôn để lại những bi kịch trong cuộc sống, hãy tỉnh táo, hãy chơi và xem môn thể thao vua hấp dẫn với tính chất giải trí, đừng đánh đổi tất cả vì những tham vọng hão huyền…

Bình An

Chuyên mục khác