Gương mặt trẻ tiêu biểu Kon Tum với học bổng 5 trường đại học Mỹ

18/07/2018 07:05

​Tự tin, thông minh và cương nghị là những ấn tượng của chúng tôi khi gặp gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Kon Tum - Lê Viết Lưu Thanh. Trong suốt câu chuyện, Thanh đã kể về hành trình theo đuổi đội tuyển học sinh giỏi Toán như một đúc kết cho chặng đường của riêng mình: có đam mê, có nghị lực ắt sẽ chạm được ước mơ.

Nhìn vào bảng thành tích khủng của Lê Viết Lưu Thanh, chúng tôi không khỏi thán phục. Suốt 12 năm học phổ thông, Thanh luôn đạt học sinh giỏi toàn diện. Từ lớp 1 đến lớp 9 – thời kỳ theo học các trường trên địa bàn thành phố Kon Tum – Thanh đã ẵm hàng loạt giải thưởng: Giải nhất Toán Hà Nội mở rộng (lớp 8), giải nhất Violympic Toán Tiếng Anh (lớp 8), giải ba Hội thi Tin học trẻ toàn quốc (lớp 8), giải ba Violympic Toán toàn quốc (lớp 9), giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán (lớp 9), giải ba môn cờ vua tại Đại hội TDTT tỉnh Kon Tum năm 2014...

Cũng trong năm học lớp 9 tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Thanh đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen bình chọn là “Gương mặt trẻ tiêu biểu” tỉnh Kon Tum lần thứ II…

Lê Viết Lưu Thanh tâm sự về nỗ lực theo đuổi ước mơ của mình. Ảnh: P.N

 

Học xong lớp 9 ở Kon Tum, Thanh ra Hà Nội dự thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. “Lúc đầu, bố mẹ cháu và cháu cùng nghĩ, chỉ thử sức đến đâu thôi, vì đề thi vào trường này rất khó. Nhưng rồi, cháu đã làm bài tốt trong kỳ thi đó và thi đỗ”.

Khăn gói ra Hà Nội học tập với một cậu bé 16 tuổi như Thanh biết bao bỡ ngỡ. Ở ký túc xá của trường, Thanh tự sắp xếp lịch học tập, ăn ở, sinh hoạt sao cho phù hợp.

Thanh kể: Ngay từ đầu năm học, cháu đã nỗ lực học tập cho mục tiêu thi học sinh giỏi quốc gia của mình. Nhưng ngay lập tức, cháu đã cảm nhận được khó khăn khi các bạn xung quanh quá xuất sắc. Một lần, cháu quyết định từ bỏ. Lần đó vào giữa năm lớp 10, cũng là lúc cháu về Kon Tum vào dịp tết dương lịch. Cháu dự định sẽ nói với bố mẹ về quyết định của mình. Nhưng, khi cháu chưa kịp thông báo cho bố mẹ thì những câu chuyện nhỏ về quá khứ, những lời động viên từ gia đình, bạn bè khiến cháu chợt nhớ lại một thời mình đã đam mê và quyết tâm đến nhường nào. Và cháu quyết định quay trở lại, tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Cũng từ đó, cháu hiểu rằng, đam mê và cố gắng bền bỉ mới đưa ta đến được với thành công.

Sau những băn khoăn thoáng qua của lứa tuổi 16, Thanh lấy lại tinh thần và nỗ lực theo đuổi ước mơ được tham dự đội tuyển thi Toán quốc gia, quốc tế.

“Suốt những năm tháng học đội tuyển là những quãng thời gian cháu ăn, ngủ cùng với môn Toán. Ngoài những bài giảng kì thú của các giáo viên đầu ngành của Việt Nam, cháu còn dành nhiều thời gian tự học thu thập thêm kiến thức từ sách và các diễn đàn trên mạng. Ở Hà Nội nên cháu được tiếp cận với nguồn tài liệu hay và cập nhật nhất. Càng học sâu, cháu càng thêm yêu những biến ảo khôn lường của các con số, chìm đắm trong những lời giải lôi cuốn, logic, và bất ngờ… Học đội tuyển cạnh tranh nhiều, nhưng sau tất cả cháu nhận ra rằng nó kết nối những con người có cùng đam mê. Kết quả không quan trọng, quan trọng là mỗi người đã được sống trọn với đam mê của mình” – Thanh bộc bạch.

Thành quả từ sự nỗ lực không ngừng, Thanh đã nhận được học bổng của Viện Toán học, học bổng của nhà trường. Hai năm học liên tiếp (lớp 10, 11), Thanh đều đạt giải nhì Toán mô hình toàn quốc; và đặc biệt, năm lớp 11, Thanh đã đạt giải Ba kì thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Toán…

Và sau kỳ thi quốc gia này, Thanh chuyển hướng, đặt mục tiêu sang du học. Thanh kể: So với các bạn trong lớp, cháu bắt tay vào chuẩn bị hồ sơ du học trễ hơn. Nhưng, một khi đã xác định hướng đi rõ ràng, cháu bắt đầu tăng tốc với các bài thi chứng chỉ SAT (chuẩn hóa kiến thức), TOEFL, các bài luận, thư giới thiệu. Cháu cũng tận dụng thời gian rảnh để tham gia các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động thể thao mà cháu có thế mạnh như cờ vua, bóng đá…

Cũng theo Thanh, trong bài luận của mình, Thanh viết hành trình theo đuổi ước mơ vào đội tuyển Toán. Hành trình đó có những băn khoăn, trăn trở, những gian khó ban đầu, nhưng nhờ có nghị lực, có đam mê, có quyết tâm nên Thanh đã gặt hái được những quả ngọt.

Nghị lực, thành tích, câu chuyện của Lê Viết Lưu Thanh – gương mặt trẻ tiêu biểu của tỉnh Kon Tum đã thuyết phục được ban tuyển sinh. Thanh xuất sắc nhận thư mời nhập học của 5 trường đại học vào top cao của Mỹ với tổng mức học bổng hỗ trợ tài chính hơn 13 tỷ đồng. Cuối cùng, Thanh đã chọn học ngành Toán ứng dụng tại Trường Fairfield University (bang Connecticut, Mỹ) với học bổng riêng của trường là 4 tỷ đồng (45.000 USD/năm).   

Hiện tại, Thanh đã hoàn tất các thủ tục và sẽ nhập trường vào đầu tháng 9/2018 này. Thanh cũng đã vạch sẵn kế hoạch để bắt nhịp với môi trường, nhịp độ sinh sống và học tập mới. Dẫu biết nhiều điều mới lạ, gian khó ở phía trước, nhưng Thanh tin mình sẽ vượt qua. Bởi Thanh luôn lấy câu nói của Steve Jobs: “Mọi việc chúng ta làm đều mang một ý nghĩa nào đó đến cuộc sống của chúng ta, dù sớm hay muộn” làm hành trang cho mình. 

Nguyên Phúc

Chuyên mục khác