Trường Sa - Ấm áp nghĩa tình

18/10/2018 13:10

Trở về từ chuyến thăm Trường Sa, trong tôi đầy ắp những kỷ niệm. Trong đó, kỷ niệm về tình người, những yêu thương chia sẻ giữa đất liền với cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa khiến tôi luôn bồi hồi, xúc động…

Trong những năm gần đây, thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hàng năm, Bộ Tư lệnh Hải quân đều tổ chức các đoàn đại biểu đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ, quân và dân trên huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Đây là những chuyến đi có ý nghĩa vô cùng to lớn. Các đại biểu được tận mắt chứng kiến đời sống, công tác chiến đấu, huấn luyện, lao động, học tập của quân và dân trên đảo, từ đó có những cảm thông, chia sẻ với những khó khăn, vất vả nơi đầu sóng ngọn gió, đồng thời củng cố, xây dựng niềm tin vững chắc vào khả năng bảo vệ chủ quyền Tổ quốc của các lực lượng ở ngoài biển, đảo…

Cùng hòa nhịp hát về biển đảo quê hương. Ảnh: H.T

 

Thấu hiểu những khó khăn, thiếu thốn nơi đảo xa, trước mỗi chuyến đi, quà tặng luôn được các đoàn công tác quan tâm đặt lên hàng đầu. Ngoài việc hỗ trợ tiền mặt cho lực lượng Hải quân xây dựng quỹ đồng đội hoặc để đầu tư xây dựng các công trình, trang thiết bị phục vụ công tác, sinh hoạt, học tập, huấn luyện trên các đảo và nhà giàn, các đoàn và từng cá nhân còn chuẩn bị mang theo những món quà thiết thực, mang nặng tình cảm của đất liền như: sách, báo, hạt rau giống, miến, măng khô, nước mắm, dầu ăn, hành, tỏi, cà pháo muối, thẻ cào điện thoại Viettel, kim chỉ, nút áo, dao cạo râu, sữa tắm, dầu gội đầu…để trao tận tay cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo.

Những món quà từ đất liền, dù lớn hay nhỏ cũng đều mang ý nghĩa sâu sắc, làm cho cán bộ, chiến sĩ ấm lòng hơn, giúp đảo xa gần với đất liền hơn…

Đến mỗi đảo và nhà giàn, giây phút gặp mặt là điều mà cả “chủ” lẫn “khách” đều háo hức chờ đợi. Mỗi lần nghe tàu thông báo thả neo để đại biểu chuẩn bị xuống xuồng vào đảo, ngay lập tức cán bộ, chiến sĩ trên đảo tập trung thành 1 hàng ngang để chờ đón đoàn, mặc cái nắng cháy da cháy thịt. Dù chưa từng quen biết, cũng chưa một lần gặp mặt, vậy mà gặp nhau là tay bắt mặt mừng. Mọi người dành cho nhau những cái ôm nồng ấm, những cái siết tay thật chặt, ánh mắt chan chứa yêu thương...

Thời gian trên đảo, các đại biểu tranh thủ gặp gỡ, trò chuyện, động viên cán bộ, chiến sĩ, rồi cùng cất vang lời ca tiếng hát, nắm tay nhau nối vòng tay lớn, không ai muốn rời xa…

Tôi không thể quên được ánh mắt long lanh của các em nhỏ khi đón nhận những cuốn truyện tranh, những bộ bút màu, những hộp đất nặn thủ công, chiếc khăn quàng đỏ; niềm xúc động của các chiến sĩ trẻ khi được các mẹ, các chị ngồi may lại cho những chiếc nút áo, ân cần thấm cho từng giọt mồ hôi…

Tôi cũng không thể nào quên được khoảnh khắc lúc chia tay. Khi gặp mặt vui mừng, phấn khởi bao nhiêu, thì lúc chia tay lại lưu luyến, bịn rịn bấy nhiêu. Cả người đi và người ở lại, ai nấy đều rưng rưng. Xuồng lướt sóng xa dần, những cánh tay vẫy chào vẫn không dứt…

Tôi đã được tham gia nhiều chuyến công tác, tham dự nhiều cuộc gặp mặt, nhưng quả thật, chuyến thăm Trường Sa và nhà giàn DK1 đã đọng lại trong tôi những ấn tượng khó phai. Đi Trường Sa về càng thấm thía tình người, những yêu thương, chia sẻ mọi người dành cho nhau. Những cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng ấm áp, trọn vẹn nghĩa tình.

Sau mỗi chuyến thăm của các đoàn công tác, cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi đảo xa như được tiếp thêm sức mạnh, củng cố thêm niềm tin vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân với biển đảo quê hương, từ đó yên tâm, phấn khởi trụ vững nơi đầu sóng, ngọn gió, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Và cũng sau mỗi chuyến đi, được tận mắt chứng kiến cuộc sống nơi đảo xa, mỗi đại biểu càng ý thức hơn về trách nhiệm của mình với đất nước, với Trường Sa thân yêu.

                                                                             Hoàng Thúy

Chuyên mục khác