Những vòng hoa bất tử

14/03/2019 14:47

Sáng 11/1, tại Nhà giàn DK1/2, Bộ Tư lệnh Vùng II Hải quân Việt Nam chở đoàn nhà báo trong nước và đại diện một số đơn vị liên quan ra chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019, đã tổ chức thả vòng hoa và làm Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong không khí trang nghiêm và lòng tiếc thương vô hạn, tất cả các thành viên trong đoàn đều bồi hồi xúc động thắp nén nhang tưởng nhớ và kính cẩn nghiêng mình tri ân các anh...

Những tấm gương anh dũng

Đúng 7h, ngày 11/1, lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc đã được Bộ Tư lệnh Vùng II Hải quân tổ chức. Chúng tôi - những người con đất liền lần đầu tiên ra biển, ra với Nhà giàn DK1 thân yêu thật vô cùng xúc động. Khác với lễ tưởng niệm trên đất liền, ở đây bắt đầu bằng ba tiếng còi tàu hú dài và không hát Quốc ca mà chỉ đứng trang nghiêm ngước nhìn ra biển cả linh thiêng nơi các anh nằm lại để mặc niệm...

Chuẩn bị vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Nhà giàn DK1

 

Đại tá Nguyễn Quốc Văn - Phó Chính ủy Vùng II Hải quân Việt Nam cho biết: Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong giai đoạn mới, ngày 5/7/1989, Chính phủ đã ký quyết định thành lập cụm Dịch vụ kinh tế và Khoa học kỹ thuật (viết tắt là DK1) trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Trải qua gần 30 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân đã gác lại những tình cảm riêng tư, gác lại bao hoài bão khát vọng lớn lao của tuổi trẻ để có mặt làm nhiệm vụ trên các nhà giàn với muôn vàn khó khăn, gian khổ, khắc nghiệt của bão tố, phong ba.

Đại tá Nguyễn Quốc Văn xúc động: Chúng ta rất cảm phục sự hy sinh cao cả của cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/3 Phúc Tần khi cơn bão số 10 có sức gió giật trên cấp 12 đổ bộ vào khu vực phía nam Biển Đông đêm ngày 4, rạng sáng ngày 5/12/1990. Dưới sự chỉ huy của Trung úy Trạm trưởng Bùi Xuân Bổng và Thượng úy Trạm phó Chính trị viên Trần Hữu Quảng, các anh đã ra sức chống chọi với bão tố. Song, đêm đen ụp xuống, bão tố một lúc một mạnh lên, Nhà giàn bị quật đổ cuốn trôi cả 8 cán bộ, chiến sĩ xuống biển và rồi 3 đồng chí đã anh dũng hy sinh, đó là Thượng úy Trần Hữu Quảng, Thượng úy chuyên nghiệp Trần Văn Là, chiến sĩ Hồ Văn Hiền. Trong đó, tấm gương hy sinh anh dũng và cao đẹp nhất phải kể đến Thượng úy Trần Hữu Quảng đã nêu cao vai trò người Bí thư Chi bộ luôn động viên đồng đội bám sát để hỗ trợ nhau chống chọi với sóng dữ. Trong cận kề giữa cái sống và cái chết, anh đã nhường chiếc phao cá nhân và miếng lương khô cuối cùng của mình cho người chiến sĩ yếu nhất, nhường sự sống cho đồng đội để rồi thanh thản đi vào cõi vĩnh hằng….

Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh – Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn DK1 nhớ lại: Cơn bão số 8 ngày 14/12/1998 rất hung dữ và tàn khốc xảy ra đã làm nghiêng lắc, rung chấn dữ dội Nhà giàn DK1 Phúc Nguyên, nhưng các anh vẫn kiên cường bám trụ, giữ vững thông tin liên lạc với Sở Chỉ huy Quân chủng Hải quân, đồng thời bình tĩnh, dũng cảm chống chọi với những trận cuồng phong giữa đêm đen mịt mùng với tinh thần “Còn người, còn nhà trạm”. Nhưng sức người có hạn, Nhà giàn bị đổ, 9 cán bộ, chiến sĩ bị hất tung xuống biển. Lực lượng cứu hộ đã làm hết sức mình, nhưng 3 cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp là Đại úy Trạm trưởng Vũ Quang Chương và 2 Chuẩn úy chuyên nghiệp Lê Đức Hồng, Nguyễn Văn An đã anh dũng hy sinh. Lúc này, Chuẩn úy chuyên nghiệp Lê Đức Hồng đã cố gắng đến cùng để giữ vững thông tin liên lạc với Sở Chỉ huy Quân chủng Hải quân. Khi Nhà giàn DK1/6 Phúc Nguyên bị đổ, anh chỉ kịp gửi lời chào “Vĩnh biệt đất liền” để rồi thanh thản ra đi, mãi mãi nằm lại với biển khơi, bồi đắp vững chãi thêm tượng đài chủ quyền giữa biển trời Tổ quốc.

Còn biết bao tấm gương cao đẹp của các chiến sĩ Hải quân mà hôm nay chúng ta chưa kể hết được. Gương hy sinh của các anh đã trở thành biểu tượng cao đẹp, sáng ngời phẩm chất anh hùng của người chiến sĩ Hải quân Việt Nam. Sự ra đi của các anh thật thanh thản mà rất đỗi vinh quang, song để lại phía sau là nỗi đau tột cùng của gia đình, đồng bào, đồng chí, để lại nỗi nhớ không nguôi của những người thân và hằn trong ký ức thơ ngây của những đứa con hàng ngày đau đáu bên cánh cửa đợi trông mong các anh về...

Biến đau thương thành hành động

Đại tá Nguyễn Quốc Văn cho biết: Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân; của các cấp, các ngành; của quân, dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài với tinh thần “Cả nước hướng về biển, đảo thân yêu của Tổ quốc”, nhiều phong trào hành động “Hướng về Trường Sa thân yêu”, “Chung tay thắp sáng Nhà giàn DK1” đã phát triển rất mạnh mẽ và rộng khắp. Từ đó, đã xuất hiện nhiều nghĩa cử cao đẹp, hết lòng ủng hộ Trường Sa, Nhà giàn DK1, để quân và dân trên quần đảo và các nhà giàn yên lòng hơn, ấm lòng hơn, đồng thời nâng cao thế và lực của đất nước ta trên biển đảo. Noi gương các anh, từ công sức, mồ hôi và cả xương máu đổ xuống của các thế hệ đi trước, các nhà giàn DK1 hôm nay đã đổi thay nhiều.

Đại tá Nguyễn Quốc Văn tự hào: Nhà giàn hôm nay đã vững chắc hơn, có thêm những công trình mới phục vụ đời sống vật chất và tinh thần, được phủ sóng truyền hình, sóng điện thoại, năng lượng sạch để ánh điện ngày đêm tỏa sáng lung linh và để nhà giàn ngày càng gần hơn với đất liền. Trong sự thay đổi lớn lao đó luôn có sự quan tâm, đồng hành của nhân dân cả nước. Cán bộ, chiến sĩ Vùng II Hải quân nói chung và Nhà giàn DK1 nói riêng vô cùng biết ơn và trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu đó.

Thả vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

 

Hôm nay, giữa biển trời thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, trước đài anh linh của những cán bộ, chiến sĩ Hải quân ưu tú đã ngã xuống, trong niềm tin son sắt về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc anh hùng, chúng tôi tỏ lòng thành kính tri ân và tiếc thương vô hạn. Vẫn biết rằng, vinh quang nào mà chẳng có mất mát hy sinh và hạnh phúc nào không phải đổi bằng mồ hôi và nước mắt. Vẫn biết rằng, sự dâng hiến của các anh đã góp phần làm nên giá trị thiêng liêng của non sông đất nước và tinh hoa của dân tộc, giống nòi. Song, trong không gian sóng biển mênh mông, với tấm lòng thành kính tri ân, mỗi thành viên trong đoàn chúng tôi không thể nào cầm được xúc động. Từ trong sâu thẳm lòng mình, toàn thể đoàn đại biểu chúng tôi xin nguyện sẽ mãi mãi tiếp bước xứng đáng niềm tin và lý tưởng của các thế hệ đi trước, quyết đem hết sức mình hiến dâng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng đáng với công lao và sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ...

Bài, ảnh: Vĩnh Hà

Chuyên mục khác